Các mẹ ơi? Em nên làm sao đây?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuy89duong, 1/3/2012.

  1. thuy89duong

    thuy89duong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ, cho em xin lời khuyên với!
    Chuyện của em ....
    23 tuổi không bằng cấp, không kiến thức, không tình yêu, không kinh nghiệm….Em phải làm sao?
    Sinh ra trong một gia đình nghèo không mấy khá giả, cuộc sống tối ngày ba má lo 3 bữa cơm. Em đã tự nhủ rằng mình phải học thật tốt, sống thật tốt. Thật nghị lực. Cấp một má động viên em học, theo sát em từng nét chữ, từng con số. Thời gian trôi đi, thấm thoắt, và rồi em đã khẳng định được mình khi bước chân được vào trường chuyên của tỉnh.
    Bước chân vào ngôi trường mới, với bạn bè mới, em cảm thấy xa lạ khó hòa nhập. Em đặt ra mục tiêu thật cao, và rồi không hoàn thành được, em thất vọng, chán nản, và tuột dốc dần từ đó. Em bắt đầu chán học, bỏ bê. Thay vào đó là ảo tưởng có ai đó đến kéo mình lên. Nhưng sự thật không có ai…Chỉ có bản thân em có thể kéo mình lên được, biết rõ là thế nhưng...
    Thế rồi đi hết ba năm cấp 3, tốt nghiệp em thi trượt đại học. Chỉ đỗ vào CĐ, nhưng rồi muốn thi lại ĐH để khẳng định mình và để có công việc ổn định. Giờ không theo đường đó em biết đi đường nào? Em ngoài học ra, từ bé đâu có kinh nghiệm gì, lại có những hạn chế về sức khỏe. Từ bé do biết sức khỏe mình không bằng người, nên phải cố học cho thật tốt, đã làm được rồi, nhưng nửa đường tự em lại chém đứt gánh ấy.
    Em đi hỏi bạn bè thầy cô cách học, tìm tài liệu đầy đủ, và cuối cùng chỉ còn bước học, và thời gian sẽ giúp em đứng lên. Nhưng sao….em đã không làm thế, theo thói quen, em không còn muốn ngồi vào bàn học. Rồi những áp lực khi phải học lại, em đã không muốn nhìn vào đó. Chỉ vì lười biếng, thế rồi em lại rớt ĐH 1 lần nữa.
    Nhưng may mắn, em đỗ NV2 vào 1 trường ĐH không tiếng tăm. Một ngôi trường mà em đã trưởng thành ở đó nhưng trong đầu luôn có ý nghĩ nếu tốt nghiệp ở trường này ra trường mình biết xin việc ở đâu? Hay sẽ thất nghiệp rồi phi bao công học hành? Ra trường, không quen biết ai, biết làm thế nào? Và một ngành nghề ít thấy trong xã hội này rồi em sẽ làm sao?

    Sự việc bắt nguồn khi em chọn sai ngành cho NV2 và chán nản, sợ thất nghiệp khi ra trường, điều đó đã khiến em lại muốn thi lại lần nữa, thi lần 3.
    Nhưng do lười biếng, thiếu nghị lực, cuối cùng em cũng thi rớt.
    Năm sau đó, em lại muốn thi lại lần nữa và lịch sử cũng lặp lại, rớt lần 4.
    Nhưng không muốn học ở ngành này nữa, em quyết định nộp NV2 vào 1 trường CĐ ngành khác.
    Nhưng rồi đi học CĐ, em lại tự nhủ sau này mình sẽ xin việc thế nào với tấm bằng CĐ kinh tế? Một ngành chung chung, không có chuyên môn nhất định?
    Và thế là em lại bỏ bê học CĐ, em lại nung nấu ý chí thi lại….nhưng rồi chưa một ngày nào quyết tâm làm lại thực sự.
    Nếu thực sự quyết tâm, tin rằng mình sẽ đỗ ĐH. Nhưng em đã làm gì? Chưa từng quyết tâm, chưa từng cố gắng….
    Thế rồi, vì kết quả học ở CĐ không cao, em bỏ học để thi lại ĐH. Nhưng rồi….lại không cố gắng.

    Giờ đây chỉ còn 4 tháng nữa là đến kì thi ĐH, em không biết mình phải làm gì với vốn kiến thức ít ỏi của mỗi năm thi ĐH chỉ đủ điểm sàn. Không biết mình nên đi đâu về đâu?
    Có lúc em nghĩ giá mà hồi cấp 3 em chăm học, không giá mà ngay năm đầu tiên em đi học CĐ thì giờ đã đi làm, hoặc giá mà em không bỏ học ĐH thì cũng sắp ra trường. Rồi giá mà năm ngoái em không bỏ học CĐ. Hay giá như em có một đam mê, một ước mơ nào đó thực sự thôi, em sẽ theo nghề đó. Nhưng theo nghề nào đây khi em vừa khiếm khuyết, sức khỏe kém? Theo nghề nào ngoài học?
    Rồi giá mà giá mà.
    Sợ 2 chữ đó, mỗi lần lặp lại là mỗi lần thời gian trôi đi trong lãng phí. Là mỗi lần em không biết mình đứng ở chỗ nào?
    Quả thật, giờ em chỉ muốn có một công việc ổn định, để mình có thể cố gắng phấn đấu. Nhưng đâu có dễ thế, cuộc sống là phải phấn đấu, vậy mà em đã không làm!
    Em không biết giờ mình nên làm gì nữa, xin đi làm rồi ôn thi lại ĐH, để đứng dậy từ chỗ mình ngã? Mà chỗ em ngã là đâu? Là từ lười biếng! Từ thiếu ý chí, nghị lực!
    Hay là đi học CĐ? Học trung cấp? Học cái gì? Ngành gì? Hay cố đi làm luôn? Đi làm luôn em biết làm gì đây đi con đường nào mà không ĐH? Học nghề gì đây khi em không biết mình thích cái gì và hợp cái gì?
    Giờ đã 23 tuổi nếu học xong ĐH ra trường em 28 tuổi.
    Còn nếu học trung cấp ra thì cũng đã 25 tuổi. Lúc đầu em đã nghĩ mình sẽ học ĐH, vừa học vừa làm ra trường 28 tuổi rồi xin việc. Rồi có lúc lại nghĩ tuổi tác ra ngoài con gái như thế quá muộn, đi học trung cấp rồi đi xin việc, học liên thông.
    Đường đi nào cũng đầy trắc trở, chỉ vì tuổi trẻ thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời em lại buông xuôi chính mình.
    Giờ đây em cảm thấy mình sinh ra là kẻ thất bại, là kẻ vô dụng của xã hội. Cảm thấy mình không đáng được sống. Giá mà ba má đừng sinh ra mình thì tốt hơn. Lúc nào em cũng tuyệt vọng, muốn tự tử, nhưng tự tử thì em lại nợ ba má quá nhiều.
    Cảm thấy mình là kẻ đáng chết.
    Rồi lại nghĩ bản thân mình nếu được bình thường thì ba má cũng không buồn lòng. Nhưng mình đã làm gì thế này? Công việc không có, ngoại hình cũng kém, 23 tuổi không nghề nghiệp, cuộc sống khép kín, không nhiều bạn bè, không một người nào từng yêu em chưa một mảnh tình vắt vai, cảm giác như mọi người đều ghét em, chính bản thân em cũng ghét mình. Tương lại thế nào đến chính bản thân em nhìn không rõ nữa. Chắc là sẽ thành một bà cô già lẻ loi một mình, vô công rồi nghề. Nếu sống thế, sẽ chỉ làm ba má buồn, sẽ chỉ thêm gánh nặng cho ba má. Giờ em chỉ ước, ra đường có ô tô nào tông cho mình chết luôn để khỏi phải suy nghĩ nữa.
    Đường đi quá mờ mịt, em biết tìm ra lối ra ở đâu, em biết phải làm gì đây giữa ngã ba cuộc đời này? Có ai chỉ đường cho em phải đi đường nào với?
    Rất cần một lối đi, rất cần một lời khuyên…
    Em phải làm sao đây các mẹ? Cho em một lời khuyên với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuy89duong
    Đang tải...


  2. thuy89duong

    thuy89duong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Em mong lời khuyên các bố mẹ nhiều lắm!
    ..........
    23 tuổi không bằng cấp, không kiến thức, không tình yêu, không kinh nghiệm….Em phải làm sao?
    Sinh ra trong một gia đình nghèo không mấy khá giả, cuộc sống tối ngày ba má lo 3 bữa cơm. Em đã tự nhủ rằng mình phải học thật tốt, sống thật tốt. Thật nghị lực. Cấp một má động viên em học, theo sát em từng nét chữ, từng con số. Thời gian trôi đi, thấm thoắt, và rồi em đã khẳng định được mình khi bước chân được vào trường chuyên của tỉnh.
    Bước chân vào ngôi trường mới, với bạn bè mới, em cảm thấy xa lạ khó hòa nhập. Em đặt ra mục tiêu thật cao, và rồi không hoàn thành được, em thất vọng, chán nản, và tuột dốc dần từ đó. Em bắt đầu chán học, bỏ bê. Thay vào đó là ảo tưởng có ai đó đến kéo mình lên. Nhưng sự thật không có ai…Chỉ có bản thân em có thể kéo mình lên được, biết rõ là thế nhưng...
    Thế rồi đi hết ba năm cấp 3, tốt nghiệp em thi trượt đại học. Chỉ đỗ vào CĐ, nhưng rồi muốn thi lại ĐH để khẳng định mình và để có công việc ổn định. Giờ không theo đường đó em biết đi đường nào? Em ngoài học ra, từ bé đâu có kinh nghiệm gì, lại có những hạn chế về sức khỏe. Từ bé do biết sức khỏe mình không bằng người, nên phải cố học cho thật tốt, đã làm được rồi, nhưng nửa đường tự em lại chém đứt gánh ấy.
    Em đi hỏi bạn bè thầy cô cách học, tìm tài liệu đầy đủ, và cuối cùng chỉ còn bước học, và thời gian sẽ giúp em đứng lên. Nhưng sao….em đã không làm thế, theo thói quen, em không còn muốn ngồi vào bàn học. Rồi những áp lực khi phải học lại, em đã không muốn nhìn vào đó. Chỉ vì lười biếng, thế rồi em lại rớt ĐH 1 lần nữa.
    Nhưng may mắn, em đỗ NV2 vào 1 trường ĐH không tiếng tăm. Một ngôi trường mà em đã trưởng thành ở đó nhưng trong đầu luôn có ý nghĩ nếu tốt nghiệp ở trường này ra trường mình biết xin việc ở đâu? Hay sẽ thất nghiệp rồi phi bao công học hành? Ra trường, không quen biết ai, biết làm thế nào? Và một ngành nghề ít thấy trong xã hội này rồi em sẽ làm sao?

    Sự việc bắt nguồn khi em chọn sai ngành cho NV2 và chán nản, sợ thất nghiệp khi ra trường, điều đó đã khiến em lại muốn thi lại lần nữa, thi lần 3.
    Nhưng do lười biếng, thiếu nghị lực, cuối cùng em cũng thi rớt.
    Năm sau đó, em lại muốn thi lại lần nữa và lịch sử cũng lặp lại, rớt lần 4.
    Nhưng không muốn học ở ngành này nữa, em quyết định nộp NV2 vào 1 trường CĐ ngành khác.
    Nhưng rồi đi học CĐ, em lại tự nhủ sau này mình sẽ xin việc thế nào với tấm bằng CĐ kinh tế? Một ngành chung chung, không có chuyên môn nhất định?
    Và thế là em lại bỏ bê học CĐ, em lại nung nấu ý chí thi lại….nhưng rồi chưa một ngày nào quyết tâm làm lại thực sự.
    Nếu thực sự quyết tâm, tin rằng mình sẽ đỗ ĐH. Nhưng em đã làm gì? Chưa từng quyết tâm, chưa từng cố gắng….
    Thế rồi, vì kết quả học ở CĐ không cao, em bỏ học để thi lại ĐH. Nhưng rồi….lại không cố gắng.

    Giờ đây chỉ còn 4 tháng nữa là đến kì thi ĐH, em không biết mình phải làm gì với vốn kiến thức ít ỏi của mỗi năm thi ĐH chỉ đủ điểm sàn. Không biết mình nên đi đâu về đâu?
    Có lúc em nghĩ giá mà hồi cấp 3 em chăm học, không giá mà ngay năm đầu tiên em đi học CĐ thì giờ đã đi làm, hoặc giá mà em không bỏ học ĐH thì cũng sắp ra trường. Rồi giá mà năm ngoái em không bỏ học CĐ. Hay giá như em có một đam mê, một ước mơ nào đó thực sự thôi, em sẽ theo nghề đó. Nhưng theo nghề nào đây khi em vừa khiếm khuyết, sức khỏe kém? Theo nghề nào ngoài học?
    Rồi giá mà giá mà.
    Sợ 2 chữ đó, mỗi lần lặp lại là mỗi lần thời gian trôi đi trong lãng phí. Là mỗi lần em không biết mình đứng ở chỗ nào?
    Quả thật, giờ em chỉ muốn có một công việc ổn định, để mình có thể cố gắng phấn đấu. Nhưng đâu có dễ thế, cuộc sống là phải phấn đấu, vậy mà em đã không làm!
    Em không biết giờ mình nên làm gì nữa, xin đi làm rồi ôn thi lại ĐH, để đứng dậy từ chỗ mình ngã? Mà chỗ em ngã là đâu? Là từ lười biếng! Từ thiếu ý chí, nghị lực!
    Hay là đi học CĐ? Học trung cấp? Học cái gì? Ngành gì? Hay cố đi làm luôn? Đi làm luôn em biết làm gì đây đi con đường nào mà không ĐH? Học nghề gì đây khi em không biết mình thích cái gì và hợp cái gì?
    Giờ đã 23 tuổi nếu học xong ĐH ra trường em 28 tuổi.
    Còn nếu học trung cấp ra thì cũng đã 25 tuổi. Lúc đầu em đã nghĩ mình sẽ học ĐH, vừa học vừa làm ra trường 28 tuổi rồi xin việc. Rồi có lúc lại nghĩ tuổi tác ra ngoài con gái như thế quá muộn, đi học trung cấp rồi đi xin việc, học liên thông.
    Đường đi nào cũng đầy trắc trở, chỉ vì tuổi trẻ thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời em lại buông xuôi chính mình.
    Giờ đây em cảm thấy mình sinh ra là kẻ thất bại, là kẻ vô dụng của xã hội. Cảm thấy mình không đáng được sống. Giá mà ba má đừng sinh ra mình thì tốt hơn. Lúc nào em cũng tuyệt vọng, muốn tự tử, nhưng tự tử thì em lại nợ ba má quá nhiều.
    Cảm thấy mình là kẻ đáng chết.
    Rồi lại nghĩ bản thân mình nếu được bình thường thì ba má cũng không buồn lòng. Nhưng mình đã làm gì thế này? Công việc không có, ngoại hình cũng kém, 23 tuổi không nghề nghiệp, cuộc sống khép kín, không nhiều bạn bè, không một người nào từng yêu em chưa một mảnh tình vắt vai, cảm giác như mọi người đều ghét em, chính bản thân em cũng ghét mình. Tương lại thế nào đến chính bản thân em nhìn không rõ nữa. Chắc là sẽ thành một bà cô già lẻ loi một mình, vô công rồi nghề. Nếu sống thế, sẽ chỉ làm ba má buồn, sẽ chỉ thêm gánh nặng cho ba má. Giờ em chỉ ước, ra đường có ô tô nào tông cho mình chết luôn để khỏi phải suy nghĩ nữa.
    Đường đi quá mờ mịt, em biết tìm ra lối ra ở đâu, em biết phải làm gì đây giữa ngã ba cuộc đời này? Có ai chỉ đường cho em phải đi đường nào với?
    Rất cần một lối đi, rất cần một lời khuyên…

    Em cảm ơn cả nhà!
     
  3. memamut

    memamut Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    bạn à, mình nghĩ vào đại học không hẳn là con đường duy nhất đâu bạn. Sinh viên đại học ra trường, cầm tắm bằng trên tay vẫn thất nghiệp đầy đường. Kỳ thi đại học sắp đến rồi, bạn hãy chọn cho mình một trường vừa sức học, quan trọng nhất là ngành bạn chọn bạn phải yêu thích nó, đừng quan trọng trường to hay nhỏ bạn nhé. Sức học của mình đến đâu thì mình cố đến đó, chỉ cần mình có một cái nghề trong tay, học đại học, trung cấp hay học hết cấp 3 vẫn có thể thành công bạn ạ. Đừng lãng phí thời gian của mình thêm nữa bạn nhé. Chúc bạn luôn vui.
     
    thuy89duong thích bài này.
  4. thuy89duong

    thuy89duong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Cám ơn bạn!^^
    Nhưng giờ mình cũng ko biết nên học cái gì nữa? M cũng ko biết m yêu thích gì nữa? Hợp gì nữa.....
    M chỉ cần ngành ra ngoài có việc làm ổn định nuôi sống bản thân......thui b à...
     
  5. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,037
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Nói thật thì đọc bài của bạn tớ vừa thương, vừa ghét bạn. Tớ cũng con nhà nghèo nên tớ biết, áp lực phải kiếm ra tiền cũng nhiều lắm. bạn 23 tuổi, cũng ko còn trẻ nữa rồi. Nếu tớ mà như bạn chắc bố mẹ bắt tớ về quê mà đi cấy luôn ấy chứ. Học ĐH cũng ko phải con đường duy nhất để bạn thành công. Nhiều người thành công mà chưa hề 1 lần bước chân tới giảng đường đấy thôi. Bạn nghĩ được như thế mà ko làm được thì thật buồn. Đã nghĩ là phải làm bạn ạ. Nếu bạn thấy vốn kiến thức của bạn bây giờ ko đủ thể thi vào ĐH thì tớ khuyên chân thành... bạn đừng cố làm gì. Hãy tìm cho mình một việc làm. Nếu ko tìm được việc làm nhàn hạ, lương cao, thì bạn có thể đi làm công nhân, nhân viên bán hàng, trực điện thoại.... có hàng ngàn việc cho bạn lựa chọn. Việc ko thiếu, có điều bạn có làm và muốn làm hay ko thôi.

    Nói là tớ thông cảm với bạn cũng ko phải. Tớ ghét những người chỉ biết nói mà ko chịu cố gắng để làm lắm :)
    Chúc bạn tìm được on đường đi tốt nhất cho mình.
    Lúc nào bạn thấy khó khăn, muốn bỏ cuộc... hãy nghĩ tới bố mẹ, gia đình bạn đang vất vả kiếm tiền nuôi bạn.... Bạn sẽ có động lực đấy ^^
    Tớ ko ít lần phải khóc vì khó khăn rùi, nhưng vì thế mà bỏ cuộc thì chưa ^^
     
    thuy89duong thích bài này.
  6. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,950
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Đại học không phải là con đường duy nhất. Và nếu bạn đã nhận ra bạn sai ở đâu, bạn hãy bắt đầu sửa từ đó. là muộn nhưng sẽ không phải là quá muộn nếu bạn biết nỗ lực và cố gắng. Tin là bạn đã tìm ra con đường sau khi đã nhận ra mọi điều như thế
     
    thuy89duong thích bài này.
  7. latdat_89

    latdat_89 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Hic..ban thieu y chi qua..cu de thoi gian qua di voi nhung khat khao nua voi .muon gi thi phai quyet tam lam , don het suc ma lam thi moi thanh cong duoc ban a. Ban phai tu no luc thoi . Co len nhe
     
    thuy89duong thích bài này.
  8. thuy89duong

    thuy89duong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Cảm ơn bạn nhiều lắm.....^^
    Cảm ơn lời khuyên của các mẹ nữa....em giờ chỉ không biết mình thích cái gì mà theo nữa thui.
    Người ta nói một nghề còn hơn 9 nghề, nhưng em không biết mình hợp nghề gì nữa các mẹ à..
     
  9. nhatha_hl

    nhatha_hl Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    vẫn còn kịp để đỗ ĐH đó bạn! mình cũng từng giống bạn, rất lười và thi đến lần 4 mới đỗ DH, lần cuối cùng mình đã giấu gia dình ko cho ai biết, và tự nhủ đây là lần cuối cùng, nếu ko đỗ sẽ ko thi nữa sẽ làm cái khác. Mỗi ngày mình lập cho mình những kế hoạch ( mỗi ngày làm 1 đề Toán, Lý ,Hóa) và cố gắng thực hiện chúng. RỒi cuối cùng mình cũng đỗ DH mình được 25d ( mình chỉ ôn 2-3 tháng cuôí một cách nghiêm túc, chưa bao giờ mình nghiêm túc như thế) Vì thế bạn hãy cố lên, hãy đi tiếp con đường mà bạn đã mất quá nhiều thời gian cho nó, thay vì ngồi trách móc mình mất thời gian thì hãy đặt cho mình những kế hoạch nhỏ trong ngày, rồi cố gắng thực hiện nó bằng được. Làm hết sức cho lần cuối này, nếu đã hết sức rồi thì đi con đường khác, 1 cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Sao lại cứ nghĩ mình ko làm được, đầy người mù, tật nguyền... họ còn kiếm được tiền cơ mà, sao bạn lại không thể??? Nhất là bạn lại có khả năng như bạn đã khẳng định! cố lên! Không có gì là không thể nếu mình quyết tâm!
     
    thuy89duong thích bài này.
  10. thuy89duong

    thuy89duong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Cảm ơn bạn, giờ thì mình không biết nên theo cái gì....ngành gì ấy bạn? Mình chỉ xác định là vào ĐH....còn ngành nghề thì lại không biết là theo cái gì nữa. Cũng sợ kiểu là vừa vào học lại không biết là mình định làm gì để mà theo!
    Giờ tuổi ko còn nhiều nữa, quả thật chỉ còn một lựa chọn cho ngành nghề nhất định và theo nó đến cùng thui. Mình ko biết nên theo cái gì nữa bạn à.....
    À, bạn cho mình xin nick được ko? Hoặc add nick mình: catbut1958
    Cảm ơn b nhé!
     
  11. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Đọc bài của bạn xong cảm thấy bạn là người không quyết đoán, không có lập trường và đặc biệt là không có
    trách nhiệm với bản thân, tương lai và gia đình.

    Bạn chỉ biết than vãn mà không biết cố gắng. Hãy bỏ cái vỏ bọc ra và dũng cảm - mạnh mẽ lên bạn.
    Có rất nhiều con đường để đi đến sự thành công và giàu sang. Bạn hãy có quyết định và lựa chọn sáng suốt.
     
    thuy89duong thích bài này.
  12. thao_vtp

    thao_vtp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,332
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Nhìn cách trả lời của bạn mình biết bạn đang rất tự ti vào bản thân, hãy tìm cho mình hướng giải pháp tốt nhất chỉ có bạn mới biết bạn cần phải làm gì mọi người chỉ giúp bạn định hướng thôi. Hãy tập trung hơn để có kỳ thi tốt nghiệp tốt đã sau đó bạn hãy chọn 1 trường vừa sức để thi không nhất thiết phải là đại học bạn học trung cấp cộng thêm chăm chỉ vừa học vừa làm cũng đủ tự nuôi sống mình rồi. Hồi sinh viên gia đình mình không quá khó khăn nhưng mình lại rất thích đi làm thêm phụ gia đình có rất nhiều việc giành cho sinh viên như: phát quà khuyến mại, bán hàng,.....vấn đề là bạn phải tự tìm hướng đi phù hợp cho mình cộng nỗ lực vượt khó!
     
    thuy89duong thích bài này.
  13. ngoha_juidesign

    ngoha_juidesign Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    Hãy đi đến tận cùng của ước mơ bạn nhé - chỉ bạn mới là người hiểu mình nhất - biết mình cần gì nhất - và mong muốn gì nhất
    Hãy đi đến tận cùng - ko bao giờ là muộn
    Mình đã thi 3 lần mới vào được đại học
    MÌnh đã từng muốn bỏ cuộc khi phải chống nạng đứng bên giá vẽ 8 tiếng 1 ngày - đường đi càng gian khó đích đến càng vinh quang và ngọt ngào
    Hãy tin ở chính mình bạn nhé
     
    thuy89duong thích bài này.
  14. me Doan bo Tuan

    me Doan bo Tuan DASHA.VN

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    1,471
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên làm sao đây?

    :(.theo mình thì chả ai giúp đc bản thân mình = chính mình cả.tất cả những ng thành công bây giờ. họ đều trải qua con đường riêng của họ nhưng đều có chung là mồ hôi và nước mắt... 23 tuổi .bạn còn rất trẻ. đừng phí hoài tuổi trẻ.có điều kiện thì đi học nghề gì đó bạn yêu thích. hok có điều kiện thì làm thêm kiếm tiền. vận động mới có lối suy nghĩ sáng suốt nhất cho bản thân. chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống ..
     
    thuy89duong thích bài này.
  15. nhatha_hl

    nhatha_hl Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên học hay làm gì bây giờ?

    hic! nói thật ai cũng vậy thôi! khi đứng trước 1 quyết định của cuộc đời ai cũng đắn đo và ko biết mình phải làm gì! nếu mà biết thì ai cũng giầu có và thành đạt cả rồi! số phận là do mình quyết định thôi! bạn hãy tìm hiểu thông tin trên mạng,xem ngành nghề nào đang hot, ròi năng lực mình đến đâu, và lụa chọn thôi, không ai quyết định thay bạn được, chỉ có bạn mà thôi, vấn đề là bạn phải quyết tâm, chứ cứ ngồi rên rỉ rằng mình không biết cái này, không biết cái khác, có ai trả lời cho bạn được đâu? c sống của mình mình còn không biết thế nào nữa cơ mà! nhưng phải cố gắng thôi! còn nhièu người họ khó khăn hơn mình nhiều bạn à!
     
    thuy89duong thích bài này.
  16. nhatha_hl

    nhatha_hl Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên làm sao đây?

    theo kinh nghiệm của tôi bây giờ! học đại học chỉ cho mình cách tư duy logic, nhìn vấn đề khoa học hơn thôi, có những người học nhưng ra trường không sử dụng đến cái bằng của mình, họ lại kiếm sống bằng cách khác, bạn đang lo lắng mình ko còn thời gian thi đại học, không biết chọn trường nào, theo tôi bạn cứ chọn 1 trường nào vừa sức mình ròi cố gắng mà học cho tốt, trước tiên cho mình một lối tư duy và giải quyết bế tắc, sau đó bạn có thể vừa học vừa làm( làm thêm ngoài giờ ấy) lúc va chạm với cuộc sống bạn sẽ biết mình phải làm gì!vì như tôi nói, không phải bạn cứ học xong đại học và ra trường là xin được việc, ví dụ bạn học kế toán chẳng hạn ( bạn có thể xin thực tập không luơng ở 1 cty tư nhân nào đó trong lúc bạn đang học) đến lúc ra trường bạn có kinh nghiệm thì xin việc không phải là việc khó! thế bạn nhé!
     
    thuy89duong thích bài này.
  17. beBaoLinh

    beBaoLinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi? Em nên làm sao đây?

    Cái bạn cần học bây giờ là học cách ...làm thay vì ngồi than vãn và nghĩ ngợi xem mình hợp cái gì, mình thích cải gì. Bạn hợp với ngồi than vãn, thích ngồi than vãn, cái đấy mọi người biết rồi. Giờ bạn cần học cách...bắt tay vào làm, bất cứ cái gì. Học tiếp, okie thôi, nhưng phải bắt tay vào học và đừng ngồi kêu là mình thấy lười, mình ngại ôm sách, mình ngại phải học lại. Nếu chưa nghĩ ra cái gì thì bạn chịu khó đi bán hàng, đi giúp việc, bất cứ cái gì làm con người bạn vận động. Ngành gì, việc gì cũng có khả năng phát triển, cũng có thể thành công. Nếu bạn quyết tâm, chịu khó tìm hiểu và có tham vọng thì ngay việc bạn đi bán hàng, ko có bằng cấp gì cũng có thể giúp bạn trở thành bà chủ trong tương lai.
     
    thuy89duong thích bài này.
  18. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,161
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Life is better when you sing about bananas.
     

Chia sẻ trang này