Hà Nội ngày 22/12/2011. Thư gửi con yêu!!! Bây giờ là 12h kém 15’ , đêm, và con gái yêu của mẹ đang say ngủ: cái mắt này, cái mũi này, cái mồm xinh này, tất cả tất cả đều là yêu thương, niềm tin vào cuộc sống của mẹ. Thời gian trôi nhanh quá,nhớ đêm nào mẹ không ngủ hồ hởi ngồi vắt từng giọt sữa cho con, được 10ml mà mẹ thấy không còn ai được nhiều như mẹ ,và lại hồ hởi vắt hi vọng rằng được 1 bữa cho con ( lúc đó con chỉ ăn được có 40ml) ,nhớ lần đầu tiên đánh đổ sữa của chính mình,mẹ khóc tỉ ti, nhớ lần đầu tiên con bị hăm mẹ khóc hết nước mắt,nhớ lần đầu tiên con bị sốt, trái tim mẹ như vỡ tan tành, nhớ lần đầu tiên con súy bị muỗi đốt,mẹ như thoát chết,mẹ nhớ hết nhớ hết…. Từng nụ cười con yêu vang lên trong mẹ, từng giọt nước mắt con xé đau lòng mẹ, yêu thương con thật nhiều, con biết không con? Cảm ơn cuộc đời này vì có con, để mẹ được là _Hạnh Phúc. Khi ta là mẹ, ta thực sự hiểu câu nói “Với thế giới bạn chỉ là một nhưng với ai đó bạn là cả thế giới”. Khi ta là mẹ, ta đạt được nguyện ước bấy lâu đấy là… béo. Vĩnh biệt những biệt danh cò hương, sếu vườn, cào cào… ta giờ có biệt danh mới “ Gấu mẹ vĩ đại”, "Gấu đi xe đạp"... Khi ta là mẹ, ta bỗng cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đồ ăn, thức uống ta từ bỏ nhiều món ngon nhưng không bổ, kết thân với nhiều món bổ nhưng không ngon. Khi ta là mẹ, ta trở lên sáng tạo đến không ngờ miễn sao con ta ăn ngon và chơi vui. Khi ta là mẹ, ta dũng cảm lên gấp một nghìn lần, ta dám cầm, làm thịt và… nếm con lươn cũng như nhiều con gì trơn trơn không vảy – nỗi sợ hãi của ta từ thủa bé. Khi ta là mẹ, mẹ của ta không bao giờ còn than phiền rằng ta tham ăn tham ngủ vì lúc nào ta cũng là người dậy sớm thứ 2 trong nhà, sau một người bé tí. Bất kỳ một tiếng động nhẹ giữa đêm ta đều thức giấc để bảo đảm con ta vẫn được ngủ ngon. Khi ta làm mẹ, ta biết đến một khái niệm “cũ người, mới ta” đó là LO XA Vì thế….. Khi ta là mẹ, ta phải đi xe máy thật chậm rãi và cẩn thận, ta phải đội mũ khi ra ngoài nắng, bắt buộc mặc áo mưa khi đi trời mưa vì ta hiểu sức khỏe của ta, cuộc sống của ta giờ thuộc về một người khác. Khi ta là mẹ, ta lần đầu tiên biết “để dành”, “tích lũy” để đảm bảo cuộc sống của người ta yêu luôn được an toàn. Khi ta là mẹ, ta mới thấy ta thực sự trưởng thành, ta tự hào là chỗ dựa cho một người, ta tự tin khi vỗ về “Con đừng sợ, có mẹ đây rồi”. Khi ta là mẹ, đôi khi ta trở nên sợ hãi và lo lắng quá mức, đó là những khi con ta ho hắng, ốm o hay có những biểu hiện gì đó bất thường. Khi ta là mẹ, ta nhìn những nỗi đau với sự đồng cảm chứ không còn là thương hại. Khi ta là mẹ, ta nhìn đứa trẻ nào cũng nghĩ tới con mình. Khi ta là mẹ, ta mới hiểu tấm lòng cha mẹ, ta mới hiểu thấu những chân tình và những nỗi niềm sau những lời yêu thương, những lần roi vọt. Khi ta là mẹ, ta nói Cảm ơn cuộc đời đã cho ta mẹ cha và cho ta làm mẹ.
Ðề: Khi ta là mẹ mỗi lần đọc lại bài này trong nhật kí của chính mình thì quãng thời gian ngắn ngủi 7 tháng của mẹ con tớ ở bên nhau lại lung linh hiện ra trong trái tim của tớ,và lần nào cũng ro ro mấy giọt nứoc mắt lăn lăn lăn...các mẹ ơi,dù chúng mình nuôi con bận lắm,nhưng thỉnh thoảng vẫn dành thời gian viết vài dòng cho con nhé,để ghi lại những năm tháng không thể nào quên...
Ðề: Khi ta là mẹ lúc bé chưa đầy năm em cũng hay viết cho bé trong một cuốn nhật ký mà em mua trước khi bé trào đời nhưng giờ thì bé được gần 2,5 tuổi nên có lẽ bận rộn hơn nên em đã ko biết nhật ký cho bé nữa rùi nhưng đọc mấy dòng của mẹ làm em chợt tỉnh ra chắc cũng tranh thủ ghi lại nhật ký thui, cảm ơn mẹ nha
Ðề: Khi ta là mẹ nuôi con bận mà,viết trong nhật kí.viết nguệch ngoạc cả lên tờ giấy ăn,viết ngay trong đt, rồi 1 hôm nào cóp nhặt vào 1 góc để dành cho con yêu của mẹ lớn lên lớn lên...
Ðề: Khi ta là mẹ "Khi ta là mẹ, ta dũng cảm lên gấp một nghìn lần, ta dám cầm, làm thịt và… nếm con lươn cũng như nhiều con gì trơn trơn không vảy – nỗi sợ hãi của ta từ thủa bé." Em muốn như mẹ nó mà khó quá......
Ðề: Khi ta là mẹ Hic, em cũng có cảm giác như này lúc làm lươn cho con. Sợ ơi là sợ, rùng mình mà vẫn phải nhắm mắt sờ nắn cái con lươn nhơm nhớp đấy. Tất cả vì bổ béo cho con yêu
Ðề: Khi ta là mẹ hic...tớ chẳng biết làm j,hôm qua làm con tôm mà tự nhiên cứ thấy nó giống con ......gián làm sao, bóc vỏ ra lúc nó đang sống chứ,như mình phạm tội sát nhân ý,vừa làm tớ vừa xin lỗi nó mãi.....((
Ðề: Khi ta là mẹ lần nào đọc lại t cũng khóc,heehehe...kể cả đọc lấy lần từ tối hôm qua tới chiều hôm nay ,thanks bạn
Ðề: Khi ta là mẹ Minh chưa có viết nhật ký nhưng quả thật nuôi con mệt lắm. mình lại sinh đôi nữa nên toàn phải gọi ông bà nội ngoại lên phụ giúp chứ k 2 vợ chồng thì mệt lắm.
Ðề: Khi ta là mẹ Khi ta là mẹ, ta mới hiểu tấm lòng cha mẹ, ta mới hiểu thấu những chân tình và những nỗi niềm sau những lời yêu thương, những lần roi vọt. Khi ta là mẹ, ta nói Cảm ơn cuộc đời đã cho ta mẹ cha và cho ta làm mẹ. hai câu này rất ý nghĩa
Ðề: Khi ta là mẹ hâm mộ những bạn đẻ sinh đôi,tớ có 1 đứa mà đã thấy hết cả hơi,chưa tưởng tượng đc sinh đôi sẽ thế nào..hiiii
Review Map 3s thôi là có tiền Mỗi review nhận 10.000đ, ngày làm 5–10 cái là có tiền phụ chồng rồi! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền No one knows anyone else in the way you do.