Ðề: Có mẹ nào bị áp lực khi mới mang bầu không vào đây chia sẽ với mình Ui mẹ nó đừng thức khuya quá thế. Mình từ hồi bầu đến h chưa bao h thức quá 11h đâu. Mình cũng chả bít khóc thì sau này có ảnh hưởng đến con hay k, nhưng hồi 3 tháng đầu mình khóc suốt do sợ hãi. Mình bị dọa sảy đến 6-7 lần mà, lại rau bám thấp và fai nghỉ làm 4 tháng dưỡng thai, rồi thay đổi nội tiết nên dễ xúc động.... Tất cả đều stress, nên khóc suốt thôi. Nhưng qua 3 tháng thì tinh thần nhẹ nhõm hẳn mẹ nó ah. Mẹ nó cố lên nhé.
Ðề: Có mẹ nào bị áp lực khi mới mang bầu không vào đây chia sẽ với mình Ai cũng nghĩ được như mẹ nó là cuộc sống này khoẻ...
Ðề: Có mẹ nào bị áp lực khi mới mang bầu không vào đây chia sẽ với mình Cảm ơn các mẹ rất nhiều, hôm qua mình đi bắt mạch thử thì khả năng con gái nhưng kệ con nào cũng được, vì mình con cái là trời cho các mẹ nào mà chồng bị yếu phải chữa chạy chắc khổ thế nào, mình cũng thế đẻ xong bé đầu chồng mình bị yếu phải chữa chạy thuốc thang, ăn uống kiêng khen nhiều lúc mệt mỏi nên có con là vui rồi. Mình cũng biết chồng thì nói con nào cũng được nhưng thâm tâm thì rất mong con trai. Mẹ chồng thì thỉnh thoảng lại hỏi có tính toán không, xem sách không.... nhưng chồng bảo đừng quan tâm mọi người nói gì. Quan trọng là mình, à mẹ nào có chồng bị yếu chia sẻ với mình nhé biết đâu kinh nghiệm nhà mình lại giúp được các mẹ. mail của mình: hasu_phuong@yahoo.com.vn
Review Map 3s thôi là có tiền Mỗi review nhận 10.000đ, ngày làm 5–10 cái là có tiền phụ chồng rồi! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Once in a while, eat some sweets you used to enjoy when you were younger.