Tình dục là thứ khiến mối quan hệ tình yêu nam nữ trở nên khăng khít bền vững, nhưng cũng là thứ khiến chúng ta lạc lối giữa những giây phút thăng hoa, khi cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau không rời. Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm, trong thời gian đó anh chỉ nói yêu tôi khi cả hai ở trên giường. Ngay từ lần mới quen, tôi đã biết anh là người đam mê chuyện chăn gối, cũng là người đàn ông khá ham thú lạc, nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận tính đó của anh. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi, anh yêu tôi là vì những giây phút thăng hoa trong dục vọng hay đơn giản vì yêu chính con người tôi??? Nói ra thì có lẽ ít người sẽ tin tôi, nhưng tôi và anh đi chơi, bên nhau tâm sự, lượn lờ phố xá, xem phim cùng nhau như các đôi tình nhân khác là rất ít. Mỗi lần gặp tôi, anh đều chỉ nói, anh nhớ em! Anh muốn đón nhận hơi thở từ em, Anh muốn có em…. Đại loại những câu chứa đầy tính “dục vọng” phát ra từ anh. Nhưng khi yêu dường như tôi đã mù quáng, cứ thế nghe theo những gì anh xui khiến, làm những gì anh cần từ tôi. Cho đến bây giờ, tình yêu của chúng tôi trên giường nhiều hơn là công viên, rạp chiếu phim, du lịch, tắm biển…. Thấm thoát cũng hai năm tôi chiều chuộng anh như vậy, rồi cái gì đến nó cũng đến, tôi bắt đầu hoài nghi về tình yêu của anh dành cho tôi, bắt đầu thấy dục vọng không thể khiến con người khăng khít hơn nếu như cả hai cứ thế trượt đà…. Cũng như bao lần khác, sau mỗi lần ân ái, anh đều nói vào tai tôi, anh yêu em, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cũng không kiềm được lòng, hỏi anh: “Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nói anh yêu em khi trên giường? Tại sao anh chỉ biết tình dục mà không biết đến sự sẻ chia, an ủi động viên và quan tâm nhau???” Có vẻ như anh đã biết tôi có những phản kháng hơi lạ, anh không ôm tôi chặt như trước, buông lỏng vòng tay và nói: “Sao thế, không chịu đựng được tính khí của anh ah? Hay không muốn làm người phụ nữ của anh nữa?” Chỉ hai câu nói đó lại khiến tôi không còn là mình nữa, lại im lặng rồi ngủ thiếp đi sau tiếng thở dài. Nhưng sau lần đó anh bắt đầu khác với tôi, anh không đòi gặp tôi nhiều nữa, cũng không đòi hỏi tôi nhiều như trước đây. Tôi thấy rất lạ, hỏi anh thì anh nói anh bận, nhưng trong hai năm yêu nhau anh có bao giờ bận như lần này. Anh nói anh cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình, bảo tôi hãy đợi anh nếu muốn. Tại sao lại là nếu muốn mà không phải là hãy đợi anh???? Cứ như vậy sau 4 tháng chúng tôi không gặp, anh đã chủ động hẹn tôi. Như bao lần khác, tôi chuẩn bị rất kỹ trước khi gặp anh, nhưng lần này không hề thoải mái mà rất căng thẳng. Hôm đó không phải là nhà nghỉ hay khách sạn mà là một nhà hàng lãng mạng. Anh xuất hiện trong bộ bộ Vest lịch lãm đứng đón tôi trước cửa nhà hàng. Anh nhẹ nhàng như chàng “Soái ca” trong phim vậy, dắt tay tôi vào nhà hàng kéo ghế cho tôi ngồi rồi ghé sát vào tai tôi nói: “ Ngồi đi người phụ nữ của anh”. Tim tôi như ngừng đập, cái giọng nói này, cái câu này tôi chỉ được nghe trên giường sau mỗi lần ân ái, chứ chưa bao giờ tôi được nghe khi ngồi ghế ở nhà hàng sang trọng như thế này. Ăn uống và nói chuyện, tôi hỏi anh thời gian qua đi đâu sao không liên lạc với tôi? Anh nói anh đi tìm câu trả lời: Tôi còn mơ hồ không biết là câu trả lời gì thì anh đã cầm tay tôi và nói: “Anh yêu em, hãy là người phụ nữ của anh và con anh nhé!”. Trời ơi…! Tôi có đang mơ không? đây là lần đầu tiên anh nói yêu tôi mà không phải ở trên giường. Ông trời đã không phụ tôi trong suốt thời gian chờ đợi anh, anh đã thay đổi và đã biết nói yêu tôi, muốn lấy tôi ngay cả khi chúng tôi không ở trên giường, một cái kết mà tôi hằng mơ ước, vậy là không cần có tình dục anh vẫn nói yêu tôi và bên tôi, hạnh phúc chính là lúc này khi có anh có tôi và có cả tương lai của cả hai trước mắt.
Acc sống bền, không bị khóa – Nhờ Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Long-living accounts, no bans – Thanks to Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Try buying a coffee for the creator of a free public API, now and then.