Chào các mẹ em là Hạnh, sinh năm 1984 hiện tại đã có hai giai rồi (Anh Tũn và Em Tít). Một cu được 31 tháng, một cu 9 tháng. Em rất muốn làm quen với các mẹ cùng cảnh để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hai nhóc một lúc. Vui thật vui, nhưng mệt cũng thật mệt các mẹ nhỉ, em muốn viết thêm nhiều nhiều nữa nhưng đến giờ cho thằng cu bé ăn rồi. Mong làm quen được với thật nhiều mẹ.
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... hì, m thì 3 năm 1 trai 1 gái, đứa lớn 31 tháng, đứa nhỏ 11 tháng. Tuy là có con gái nhưng nghịch như con trai í, mình phát khiếp luôn may mà đi nhà trẻ rồi, cu sau đang đợi lớn xíu cho đi nốt, 2 đứa ở nhà m chả làm gì dc
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... hihi, gái mà cũng nghịch như giai thế cũng mệt lắm. THằng nhóc lớn nhà mình đi học nhưng ốm khiếp quá nên bố mẹ lại quyết định cho ở nhà, chờ đủ 3 tuổi rồi mới đi tiếp. Nàng nhà bạn đi học ngoan chứ? Anh cu sau ăn uống ngoan không. Giờ mình 2 thằng cả hai đều làm mình street kinh mỗi lúc cho tụi nó ăn, thằng anh ko chịu ăn cháo nữa đòi ăn cơm nhưng ăn cơm thì lâu ơi là lâu... Vài hôm nay thằng em học anh hay sao ấy ăn là ngậm, ngậm đến chảy nước ra ngoài mà vẫn không chịu nuốt cơ . Không biết có mẹ nào trị được tật ăn lâu với ngậm của con chưa nhỉ?
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... chào các bạn. lần đầu mình tham gia diễn đàn.rất mong đc làm quen và nhận đựoc sự giúp đỡ của mọi người ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... chúc mừng bạn nhé. mình cũng có 2 bé zai. khá kháu khỉnh nhưng 2 đứa lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. hihihi. 1 lần 2 đứa luôn vất vả lắm. mình nhập hội cùng nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... mình thấy cũng tùy trường đấy, bé lớn nhà mình lần đầu đi hoc vào lúc 20 tháng, đóng tiền học trọn 2 tháng thì học dc đúng mấy ngày, ốm còn nằm viện cơ. Mình sợ quá cho nghỉ nhưng ở nhà chả ai trông cả, suốt ngày bị bỏ bê nên đành chọn trường khác. Giờ ngon lành ùi.... hì hì, mìh cho học trường quốc tế, may quá lớp 2 cô 4 nhóc. Đang đợi cu sau đủ 14 tháng là cho đi nốt nè
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... Hi chào bạn, bạn có 2 nhóc một lúc thế sướng ghê. Mình luôn luôn ước ao đẻ một phát được hai luôn đấy thế nhưng chả được, nuôi hai giai một lúc thế thì mệt lắm rồi. Các cu của bạn nhớn chưa thế. Lóc nhóc như mình giờ thì mệt lắm, anh giai cả nhà mình ở nhà nên ngủ muộn dậy muộn giờ chưa dậy đây nên mới tranh thủ ngó nghiêng web được tí, nhà mình mang tiếng cu lớn mà quậy hơn cả cu em cơ. Thích chiếm bà, bố, mẹ của em lắm. Tí tuổi mà như cụ non ấy, hôm qua dì mang bánh cho, bảo nó cho em mà nó nhất định không cho 2 tay 2 cái nó bảo "tay Thành cầm nhiều bánh thế này rồi làm sao mà lấy cho em được nữa?" đấy là chạy vào bếp bảo với mẹ thế, còn lúc chạy ra ngoài thì xin thêm dì bánh
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... Có điều kiện cho con học trường tốt cũng yên tâm hơn mà, nhà mình thì ít điều kiện nên cũng chỉ cho đi học trường nhàng nhàng được thôi. Giờ bố nó nhất định kêu mẹ ở nhà với các giai cho tới khi giai lớn đủ 3 tuổi rồi, không biết lớn hơn cu đi học thế nào cũng lo lắm. Ah, gái nhà bạn có chịu học hành không, cu nhà mình lười học số lắm, hồi bé tí xem băng đĩa đã thuộc từ 1 tới 5 rùi nhưng giờ quên sạch và không chịu học lại nữa. Ngoài khoản số má ra thì cái gì cũng nhớ hết, mẹ chịu cu luôn.
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... cái này đích thị là mình, 3 năm 2 giai, thằng lớn đc 27 tháng thì mình sinh thằng bé. Bgiờ thằng lớn gần 4 tuổi rồi, thằng bé đc 18 tháng..hiii
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... Các bé nhà bạn nhớn nhớn hết rùi nhỉ? Thế là mẹ đỡ mệt rùi, như mình đây giờ hai thằng bé tí cả nên mệt lắm. Mẹ chỉ tranh thủ trưa các giai ngủ để vào net thui thế mà thằng anh đòi mẹ 3 lần thằng em thì 4. Chả làm được gì cả, nguyên việc phục vụ các anh ấy cũng hết ngày rồi.
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... Nhân dịp 8-3 Chúc các bà các mẹ luôn khỏe, trẻ, hạnh phúc. Cầu mong mọi người luôn được may mắn
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... Hi hi,xem ra có nhiều mẹ siêu ghê,3 năm mà tận 2 giai nè.....
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... cho e giao lưu với e chưa có zai nào nhưng cho e vào học hỏi kinh nghiệm nha
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... em là mem mới rất vui được làm quen với các thành viên trên làm cha mẹ
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... Lâu lâu mới vào lại, báo cáo các mẹ là giờ em ở nhà trông 2 cu rồi. Cu lớn cu bé đều nhớn nhớn hết rồi nên chỉ mệt lúc cho tụi nó ăn thôi, thỉnh thoảng phải can thiệp khi 2 anh em cùng tranh nhau "này cơ". Em tuyển con dâu từ bi giờ, mong cả nhà ủng hộ. PS>> Trộm vía cả hai cu nhà em đều đẹp trai lắm hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ 3 năm 2 giai... Mình đây không được 2 zai có được vào đây không nhỉ? rất vui được làm quen với mẹ nó nhé.
Review Map 3s thôi là có tiền Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền The best sex is fun.