Các mẹ ơi, con gái em được 2 tháng rồi mà lúc mới đẻ ra thì da đỏ, con bị vàng da thể dài ngày nên đến giờ da vẫn hơi vàng và đen, huhu...Chị nó thì rất trắng mà không biết con thì thế nào, có mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này không cho em xin ít thông tin với ạ!
những người có kinh nghiệm thì nhìn trẻ sơ sinh là biết sao này da bé trắng hay đen. mình thấy mọi người nói da bé càng đỏ thì sau này da càng trắng
Hihi, sao nhà mn giống nhà mình thế. Thằng anh thì trắng, đến đứa em lúc đẻ ra thì da đỏ, cũng bị vàng da ngay khi ở viện. Hic, sau đó phải đến hơn 2 tháng, kiên trì tắm nắng mỗi ngày, rồi mới hết hẳn cái màu vàng đó, rồi dần da bạn ấy trở nên đen - ko biết tả như nào nữa, hihi. Ôi ngày đó, nghĩ con gái da mà đen thì "xấu" lắm. Hic, nhưng mà lớn lên, da bé khác hẳn mn ạ. Cũng phải ngoài 1 tuổi, bắt đầu thấy da dẻ nàng ấy sáng hẳn ra. Giờ cũng chẳng đến nỗi,hihi. Nên mn ko nên lo lắng đâu, da đỏ dần sẽ trắng thôi, thường là thế mà.
Ông bà ngoại toàn trêu gọi bạn ý là Socola Buồn ơi là sầu! Biết là chỉ cần con ăn ngoan, ngủ ngoan, khoẻ mạnh ... Nhưng vì chị thì trắng như trứng gà bóc, em lại đen đen nên thấy thương thương sao ý! Mong là bạn ý sẽ trắng dần lên, cơ mà không biết đến bao giờ thì cái sự đen trắng nó rõ ràng!
Nhà mình thì hot boy nhưng mà trắng lắm đc tháng 18 ngày rồi ko biết sau này có đen ko nhưng giơ thì trắng hồng luôn ngưỡng mộ bạn ý lắm ước gì m cũng đc trắng như bạn ý huuuu
BẠn nào đỏ thì mới trắng dc ý các mẹ nhỉ? Bé nhà m lúc sinh ra đã đen kịt rồi, xong chẳng biết có vàng da hay ko vì đen quá chả ai nhìn ra nổi, chỉ thấy vàng mắt. Giờ bé hơn 1 tuổi rồi vẫn đen. Hix. Thế là da đen cả đời rồi. Mẹ thì da trắng mà ko theo gen mẹ, lại theo gen nhà nội đen ngòm. Buồn ơi là sầu.
Bị vàng da cũng là 1 loại bệnh nếu sắc vàng đậm có khi phải nằm lồng kính cho hết vàng sau này da không được trắng
Theo như kinh nghiệm bản thân và quan sát của mình thì từ 4-5 tháng trở ra sẽ rõ nhất là đen hay trắng, còn bảo là đẻ ra da đỏ, đen, trắng thì quyết định màu da thế nào mình ko tin. Mình lúc mới đẻ xong mệt quá cũng cố nhòm cái, chỉ để xem đen hay trắng, và yên tâm giao cho bs sau khi thấy rất trắng. Nhưng mà về nhà thì vừa vàng da, xong lại mẩn đỏ (do đẻ mùa đông có lẽ bé dị ứng thời tiết hoặc đồ len). Tóm lại là ko trắng nữa, và mình cũng mặc định là con mình k trắng. Nhưng từ 4 tháng trở ra ai cũng khen trắng, càng ngày càng trắng ý. Bjo gần 5 tuổi rồi vẫn trắng, nhưng đợt hè rồi đi đày nắng nhiều cũng đen đi chút ít rồi. Còn bé khác là cháu mình đẻ ra màu đỏ (bé trai), mng bảo sau này trắng lắm, nhưng mình thấy càng ngày càng đen, bjo lớn vẫn là đen, chưa từng trắng lúc nào cả.
mình thì ko quan trọng điều đó lắm..kể cả đen, sau này cho tắm trắng tự nhiên bằng tắm sữa, hay bột đậu sẽ trắng thôi...nhưng nghe nói, khi mới sinh, da đỏ thì trắng...còn sau 1 tuổi sẽ biết chính xác là đen hay trắng...
Bé nhà mình thì chắc da ngăm ngăm rồi vì ba mẹ nó da không ai trắng cả Nói chung da trắng vẫn đẹp và thích các mẹ nhỉ? Theo em nghĩ tầm 1 tuổi thì có thể biết bé da trắng hay đen rồi ạ
thấy mấy bé nhà em, đẻ ra đen, đỏ thì sau lại trắng. Mà chị đừng lo quá, bé mới 2 tháng thôi mà nhà mình gen trắng thì bé cũng trắng thôi
Đừng để mất acc vì dùng tool rác – Multilogin 1-st antidetect browser on the market là giải pháp bền vững! / Don’t lose accounts to bad tools – Multilogin 1-st antidetect browser on the market is the answer! Learn to handle criticism.