Có mẹ nào thường xuyên sử dụng bánh chưng mua ngoài chợ ko? E bây giờ thấy sợ lắm rồi, có lần ngồi lân la mấy quán bán bánh chưng hỏi mua. Nhìn ngon lắm, sờ vào thấy mềm mại- ng bán hàng cũng khen bánh ngon, rất rền bánh. Nhìn rất bắt mắt... Mua về thắp hương song bóc ra cả nhà thưởng thức. Thì ôi trời ơi... Chị gái em bảo "Bánh này đểu rồi, cơ quan chị đang kháo nhau bánh chưng bán ngoài quán họ luộc chỉ có 1h là song bằng cách cho 1 cục pin vào nồi bánh. Nhìn bánh xanh xanh rất đẹp mắt, mà ăn mền và rền bánh nữa." Ôi cái lợi nhuận=> hại người. Thử hỏi trong cục pin đó có những gì??? Mà ng bán hàng lại làm thế cho khách ăn. E sợ lắm rồi. Bây giờ lại thêm thịt lợn siêu nạc nữa chứ. Biết ăn gì cho ko hại sức khỏe các bác nhỉ?
Ðề: Luộc bánh trưng 1h là song( Cho 1 cục pin vào). Ặc, bh mẹ nó mới biết à? chuyện này rầm rộ từ lâu lắm rồi mà. Nhà tớ chẳng bao giờ mua ngoài chợ, Tết có bố tớ gói thì ăn thôi
Ðề: Luộc bánh trưng 1h là song( Cho 1 cục pin vào). Ui mình mới biết thật đấy, ghê quá. Mà pin toàn chì thui, ăn vào nguy hiểm phải biết. Mình thấy có mẹ còn bảo ng ta luộc bánh chưng bằng máy giặt cơ. Ko biết kiểu gì nhỉ?
Ðề: Luộc bánh trưng 1h là song( Cho 1 cục pin vào). Quay lại thời kỳ tự cung tụ cấp thôi, muốn an toàn thì chỉ có cách tự trồng, tự nuôi, nhà mình đang dặn ông bà ngoại trồng rau, nuôi cá, khi nào về mang cả lên nhét tủ lạnh ăn đc 1 tuần, giờ không có gì là không có thuốc BV thực vật hoặc thuốc bảo quản hoặc tăng trưởng đâu mẹ nó ạ, sao cứ bảo vô sinh, hiếm muộn, ung thư nhiều, từ đây mà ra cả đấy.
Ðề: Luộc bánh trưng 1h là song( Cho 1 cục pin vào). năm nào mẹ e cũng tự làm bánh chưng ko đặt ở ngoài, đắt, chất lượng ko bằng mà lại còn không biết có nguy hại sức khoẻ ko. Nói chung tự làm vẫn là ngon nhất
Ðề: Luộc bánh chưng 1h là song( = 1 cục pin) Đúng rồi tin này có lâu rồi mà nhiều mẹ vẫn chưa biết à, up lên nào. NÓi chung giờ cứ tránh cho lành, rằm hoặc mùng 1 thì thổi xôi thôi, k mua bánh chưng nữa.
Ðề: Luộc bánh trưng 1h là song( Cho 1 cục pin vào). Ừa,cái này mình cũng nghe nói lâu lâu rồi,đúng là sợ thật đó.