Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn vì ở quê ko có tiền xin việc nên mới bươn chải ở thành phố thôi ah. lý do của em chỉ có vậy
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Slogan của em đây các mẹ - bon chen cùng em khắp internet: KÍCH CẦU CHI TIÊU - KHÔI PHỤC NỀN KINH TẾ artymanartymanartyman: Kinh tế suy thoái - lạm phát gia tăng - vẫn phải ăn tiêu các mẹ ạ . Nếu ko nền kinh tế ko phục hồi được. Đó là chiêu mà nước lớn áp dụng đó !.... Hiện giờ thị trường khan hiếm tiền mặt - Việt Nam mình đang đứng trước tình trạng suy thoái sâu. Mỹ - và một số nước lớn Châu Âu đang xuất khẩu SUY THOÁI sang nước ta. Nhiều hợp đồng được ký kết nhưng lại nợ thanh toán - hix..... Em ko học kinh tế nhưng ông xã em ngâm cứu kỹ lưỡng lắm ... Bất động sản đóng băng - nhiều ngành nghề bị nợ theo ... theo dự đoán trên dưới 50.000 doanh nghiệp phá sản - và trên con số đó là chuẩn bị phá sản hoặc phá sản ngầm.... Kích Cầu Chi Tiêu - Khôi Phục Nền Kinh Tế
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Đúng thế thật , thành phố lớn ngột ngạt làm không đủ sống nhưng không hiểu sao mình vẫn thích ở trong hoàn cảnh ấy, phải chăng mình đã quen với vẻ tấp nập, ồn ào đó rồi
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Thế mới gọi là chốn phồn hoa đô thị. Nơi cuộc sống bon chen hối hả, tất bật.
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Theo mình nghĩ thì tp lớn để ta gây dựng sự nghiệp, tìm kiếm cơ hội để phát triển tài chính và hoàn thiện bản thân...Khi ta cảm thấy đủ những thứ mình cần và muốn tìm 1 chốn bình yên thì hãy về quê để an nghĩ, vui khỏe cùng với gia đình...Đừng mãi ở nơi tp xa hoa để rồi quên đi cái chân chất, hương quê....Mà cũng đừng có "2 lúa" quá để bị thiên hạ "lừa".... Chúc cả nhà vui!
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Thành phố lớn - nhưng giờ thành quá nhỏ so với số người sinh sống - ngay xưa thuê phòng trọ ở 1-2 nguoi giờ phải gép 3-4 nguoi mà giá cao ngẩyt ngưởng 0 nhiều lúc buồn cười vì hàng tháng đóng " thuế đất " cứ như thời địa chủ ngày xưa vậy / Mẹ gọi điẹn bảo " ở nhà rộng thế nhà cửa bỏ trống lên đấy làm gì - thôi về nhà đi " hì - về nhà làm gì có ai thiết kế logo hả mẹ còn chẳng bít logo j . Ở nhiều trong cái chật rồi - có khi ở rộng lại thấy chống chếnh . Hì. " Sớm lại chiều đi lên công ty " - Tuổi trẻ và những năm tháng này sẽ còn mãi là những bài học - những khoảnh khắc đáng nhớ - Mỗi năm bao nhiêu sinh viên ra trường rồi bao nhiêu người ở lại thành phố như mình - rồi lấy vợ lấy chồng - vẫn cảnh thuê nhà - có nhưng nguoi cũng quay về nhưng nhiều người vẫn trụ lại . Làm việc - chiến đấu và tìm kiếm 1 cơ hội . Bill Gate nói kinh nghiệm làm giàu đầu tiên là " hãy sinh ra trong một gia đình giàu có " nghe có vẻ phi lý nhưng đúng - khi nhưng nguoi bạn của ông ấy chưa có khái niệm máy tính ông nội ông ấy đã bán 1 trang trại để mua cho ông ấy cái máy tính đầu tiên>>>> có bột mới gột lên hồ được Hí hí - hi sinh đời bố củng cố đời con ^^- thôi vào làm việc
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn hihihihihi- chào mừng bạn va minh thấy việc bon mà ko chen cũng rất hay ^^
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn các bạn chia sẻ những kinh nghiệm lập nghiệm và buôn vui noi thành phố nhớn nhé - cùng nhau sống khỏe sống có ích sống vui tuoi ^^
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Hôm nay thành phố đã vào hè - nóng thế nhớ biển nhớ nhà - sắp 30-4 ta về quê chơi hít ít gió biển nhỉ - hihihi- chúc cả nhà nhiều niềm vui nhé Thành phố lớn ^^hihi
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mình yêu Hà Nội vô cùng nhưng sắp tới, mình dự định vào tp HCM lập nghiệp, làm việc 1 thời gian. Chắc là mình sẽ nhớ HN lắm nhưng mình chấp nhận quãng thời gian xa cách ấy để có thể trưởng thành nhanh hơn và có thể thực hiện được ước mơ của mình. \m/
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Còn em thì yêu Hà nội bởi nhg hàng hoa bằng lăng tím ngắt, yêu cả những buổi cuối tuần cùng hội bạn đạp xe vòng quanh HN, dù trong túi chỉ có mấy chục nghìn (thời sinh viên mà), yêu cả những cây kem bông hồng hồng xinh xinh! giờ đi làm rồi, vẫn ko bỏ được thói quen ăn kem bông và thỉnh thoảng chạy xe lòng vòng qua các con phố. ko bít đến lúc "theo chồng bỏ cuộc chơi",mình sẽ đặt chân đến mảnh đất nào nữa! hajz!
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Hi - Thành phố tuy chật mà lại rộng - hihihihi- đi thuê nhà được ở vòng quanh thành phố - phố nào cũng biết - thỉnh thoảng chuyển nhà thành cái thú - nắm được giá cả thị trường - quen được hàng xóm mới - nhưng đôi lúc thấy sao giống ngày xưa đóng sưu cao thuế nặng thế - hehe - đóng tiền cho các địa chủ đất ở Hà Nội ^^>>>>góp phần làm giàu thủ đô Tất cả mang tiền về thủ đô tiêu ^^
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Hi - Thành phố tuy chật mà lại rộng - hihihihi- đi thuê nhà được ở vòng quanh thành phố - phố nào cũng biết - thỉnh thoảng chuyển nhà thành cái thú - nắm được giá cả thị trường - quen được hàng xóm mới - nhưng đôi lúc thấy sao giống ngày xưa đóng sưu cao thuế nặng thế - hehe - đóng tiền cho các địa chủ đất ở Hà Nội ^^>>>>góp phần làm giàu thủ đô Tất cả mang tiền về thủ đô tiêu ^^
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn nói đến lập nghiệp, lại là cả 1 mớ bòng bong. như trg họp của e ạ. ra trường, đi làm công đc mấy thags, rùi mày mò kinh doanh. chẳng dám nói với bố mẹ rằng con làm kdoanh. tự vay nợ, tự trang trải, nhìu lúc cũng tủi thân phát khóc. nhg bù lai,thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ lên nhìu. dù bon chen, và lắm chông gai, cạm bẫy, nhg em yêu HN rất rất nhìu.....(u)(u)(u)
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn ở HN muốn "bon" thì phải "chen", mà đã "chen" thì phải "vất vả" mà đã "vất vả" thì phải có "xiền" -> cố lên các bác ah
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền The most important thing is the thing most easily forgotten.