Chào các bạn! Mình tham gia BHNT mới đầu với tư cách là khách hàng, sau đó là tư vấn viên. Và cái s phút mình viết đơn xin nghỉ việc tại công ty để dấn thân vào con đường đầy chông gai này, mình vẫn còn nhớ nụ cười khẩy của lão sếp. Vậy mà mình cũng đã làm được 1 năm rồi. Sau 7 tháng mình đã lên được vị trí trưởng nhóm kinh doanh. Công việc có lúc khó khăn, có lúc mình đã muốn buông, nhưng dòng máu BH nó cứ ngấm vào mình, thấm nhuần như ngày xưa các cụ thấm đường lối cách mệnh ý. Càng yêu công việc, càng cảm thấy yêu cuộc sống bao nhiêu. Có bạn nào như mình không
Oày em cũng muốn tìm ra được đam mê của mình chứ cái đà cả thèm chóng chán của em bây giờ không được bao lâu ý
Mình thì rất biết ơn cv này, nó cho phép mình làm bạn với khách hàng, được học hỏi và chia sẻ hai chiều, thậm chí kết nối nhiều chiều hơn.
Dear bạn, Bạn có thể tìm thấy đam mê của mình dựa trên: - nền tảng kinh nghiệm đã có: mình giỏi cái gì đó mà bạn bè đều khen - nền tảng mối quan hệ: bạn có ông bác với công ty 1000 nhân viên, hãy giành lấy gói thầu cung cấp bữa cơm văn phòng, một suất lãi 5k thôi cũng kiếm đủ để đốt cháy đam mê ùi^^
Nuôi hàng loạt tài khoản không lo die – Dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market + mã ADBNEW50! / Manage mass accounts safely – Try Multilogin 1-st antidetect browser on the market + use code ADBNEW50! Do not check work email on your days off.