Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Đàn ông hoàn toàn có thể bỏ vợ để lấy người phụ nữ khác nếu người thứ 3 hơn về sắc đẹp, hoặc vật chất, hoặc danh tiếng, rất ít khi đàn ông nghĩ về cái nghĩa vợ chồng. Nếu có người đàn ông nào làm cho mình vui vẻ khi mình đang buồn thì hãy đón nhận, chớ có từ chối, rất phí. Từ: Don Co Đã gửi: 16 Tháng Hai 2012 1:26 CH Chào các anh chị và các bạn! Trước đây mình từng có những suy nghĩ sẽ lên án những kẻ ngoại tình, ghê sợ người thứ 3, nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi đã trải qua nhiều cú sốc trong cuộc đời, nhận thức của mình đã thay đổi hoàn toàn như sau: Một: Đàn ông luôn có người phụ nữ khác ngoài vợ, nếu người vợ nào nghĩ rằng chồng mình chỉ có một mình vợ thôi thì người đó đang ở trong giấc mộng. Hai: Đàn ông hoàn toàn có thể bỏ vợ để lấy người phụ nữ khác nếu người thứ 3 hơn về sắc đẹp, hoặc vật chất, hoặc danh tiếng, rất ít khi đàn ông nghĩ về cái nghĩa vợ chồng. Ba: Nếu có người đàn ông nào làm cho mình vui vẻ khi mình đang buồn thì hãy đón nhận, chớ có từ chối, rất phí. Bốn: Đàn ông bản chất là tồi tệ nhưng chúng ta vẫn không thể thiếu được đàn ông. Như vậy hãy chọn lựa kỹ một người đàn ông tồi tệ ít nhất, và sau 5 năm sống chung vẫn thấy ổn thì mới nên sinh con đẻ cái, và hạn chế dừng lại ở một con. Năm: Tôi đồng ý với quan điểm, sự dung túng của các bà vợ làm các ông chồng hư hỏng. Nếu chồng mà ngoại tình thì có 2 trường hợp: hoặc ly hôn ngay lập tức, sẽ cô đơn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng được làm chính mình, và không bị chồng khinh thường. Được tự do tìm hiểu biết đâu lại có một người tốt đẹp hơn nhiều đang chờ mình phía trước. Hoặc chấp nhận tha thứ, chồng chắc chắn ngựa quen đường cũ. Tha thứ một rồi sẽ phải tha thứ nhiều lần, đã thế lại bị chồng coi thường, lại mang tiếng có chồng mà phải phục vụ, cho người khác hưởng. Vài điều chia sẻ cho chị em và các bạn. Thân ái. Từ: Don Co
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ mẹ này có những đúc rút hay thật, để ngẫm và quan sát xung quanh, nhưngits ra cung thấy đúng vài điều roài.
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Hic. Có lẽ cứ nên đối mặt với sự thật để còn vượt qua dễ hơn các mẹ nhỉ. Thế mới biết các bà mẹ thường yêu con mình nhất
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ mình đọc bài này trên vnexpress.net . Mình cũng cảm thấy rất đúng. Giờ mình nghĩ phụ nữ nên chăm lo cho mình và con nhiều hơn.
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ hihihi đùng mà, ko nên hy vong, để rồi thất vọng nhiều.... em vẫn yêu chồng em, tuy nhiên vẫn cần xác định khi ko có anh tôi vẫn sống tốt!!!
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ e cũng có quan điểm giống bác!!! Vì thế ình phải phấn đấu để là mình, có thể độc lập và sống tốt!!!
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Nếu có nhiều phụ nữ giống các chị em ở đây thì ....phụ nữ đâu có khổ. Nhở.
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Thía thì em đang mơ rồi, em vẫn tin tưởng chồng đến 95% các mẹ ạ.
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Mới có 95% thui mà mẹ nó. Cuộc sống j không có niềm tin thì mệt mỏi lắm nhưng niềm tin phải đúng chỗ là được. Hạnh phúc đến từ 2 phía thì mới bền được
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Họ đi đâu thì đi,miễn là về phải ngoan và yêu vợ con là tạm ổn ! (nộp lương nữa chứ!)
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Cũng còn tùy vào bản lĩnh của người phụ nữ nữa. Người đàn ông có thể ra ngoài tìm của lạ nhưng tình yêu chưa chắc đã vung vãi lung tung đâu. Các mẹ cũng đừng nên nghĩ cs tiêu cực quá. Biết nhiều càng khổ nhiều thế nên cứ coi chồng mình chỉ biết và yêu mình mình có lẽ sẽ thấy tốt hơn, cs cũng dễ chịu hơn.
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Sao chủ top không làm 1 bài :Thật mơ mộng khi nghĩ phụ nữ chỉ yêu chồng :-k . Để anh em vào 888
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Em cũng nghĩ con người thì không thể nắm tay từ sáng đến tối được. Vợ chồng sống lâu với nhau tình hoàn toàn có thể nguội , nhưng người ta vẫn đồng cam cộng khổ đi đến cuối con đường vì ngoài tình còn có nghĩa, còn có tình thương dành cho nhau nữa. Nghĩ chồng yêu mình mãi.....là viển vông các mẹ nhỉ. Sắcn đẹp và sự trẻ trugn tàn phai theo năm tháng, tính cách cũng có thể trở nên khô khan , cáu bẳn, khó khăn hơn với mỗi năm qua đi......Còn đàn ông nhiều khi tâm hồn người ta cứ phơi phới mãi, ngừoi ta cũng không quan niệm tình yêu , gia đình là tất cả nen họ càng trẻ trung và thoải mái. Hai thái cực dễ trái ngược như thế thì liệu chồng có yêu vợ được mãi không ? Niềm tin trong cuộc sống này đoi khi là tin vào nhân cách tử tế không phụ bạc vợ con của người đàn ông mà thôi, sao mà đòi hỏi họ yêu mình mãi được. Và ngược lại , mình cũng vậy .
Ðề: Thật mơ mộng khi nghĩ đàn ông chỉ yêu vợ Theo mình nghĩ thì nên tin nhau thôi , mặc dù là ko thể tin hoàn toàn được. Thế cho đỡ mệt. Chứ cứ nghi nghi hoặc hoặc thì oải lắm.
Kiếm tiền thụ động Nền tảng review địa điểm uy tín – vừa khám phá bản đồ ăn uống, du lịch, mua sắm, vừa có cơ hội kiếm tiền mỗi khi bạn để lại đánh giá! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Never run with scissors.