'Giận cá chém thớt', trút giận lên trẻ luôn xảy ra những hệ lụy đáng buồn. Theo một khảo sát gần đây, trong số gần 1.400 người được hỏi, có đến một phần tư cho biết thường xuyên đánh, mắng con, gần 70% thỉnh thoảng có làm việc này. Đáng tiếc, không ít đứa trẻ bị đánh chửi quá nhiều lần và vô căn cứ, trở nên sợ hãi khi đứng trước bố mẹ. Đây đang trở thành một hiện tượng bệnh lý, lúc nào trẻ cũng có cảm giác mình bị chà đạp, bị bỏ rơi. “Giận cá chém thớt” Một người phụ nữ tâm sự, chị không hiểu sao tình yêu của đứa con dành cho chị ngày một nhạt đi, nhất là từ ngày chị mất việc. Cuộc sống nhiều lúc mệt mỏi, bực tức, không kìm chế được chị trút cơn giận lên đứa con. Có khi chỉ vì những nguyên nhân rất nhỏ như cháu làm đổ cốc nước, làm rơi mấy hạt cơm ra áo… chị cũng hầm hầm quát: "Ăn uống thế à. Tao đập cho mày một nhát bây giờ", rồi vớ được dép, cái thước là chị phát vào mông con. Những trận đòn, trận chửi mắng vô cớ cứ kéo dài làm con bé sợ hãi khi đứng trước chị, nó giật mình thon thót mỗi lúc chị nói to. Với không ít người, đánh mắng con trở thành một cách để thỏa mãn cơn tức giận, hay coi đó là cách để khẳng định quyền lực với con cái hoặc do không biết cách kỷ luật theo hướng tích cực. Từ bé, hễ làm chuyện gì không đúng, phạm lỗi dù nhỏ, Hùng đều bị mẹ mắng chửi thậm tệ. Khi lớn lên một chút, Hùng thấy ghét mẹ vô cùng, bởi mẹ cậu hễ cứ nhìn thấy mặt Hùng đâu bà lại không tiếc lời mắng nhiếc những câu rất thậm tệ... Tinh thần bị tra tấn khi sống trong môi trường ấy, khiến Hùng khép kín mình lại, tránh thật xa mẹ. Các ông bố, bà mẹ đánh đập con vì nhiều nguyên nhân: Do trẻ không nghe lời, do công ăn việc làm bấp bênh, đời sống gia đình khó khăn... nên họ đã “giận cá, chém thớt”. Hậu quả để lại là có thể bé bị oan, lỗi nhỏ nhưng phải chịu hình phạt lớn; bé hoảng sợ và xa lánh cha mẹ; cách dạy dỗ của phụ huynh không đem lại hiệu quả… Điều mà trẻ học được từ những trận đòn của cha mẹ lại là những bài học xấu, rằng nếu như không thỏa thuận được thì bạo lực là cách giải quyết. Và những điều không nên có Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, đánh, mắng con trẻ có thể khiến các em bị đau, nhưng điều quan trọng hơn cả là chấn động về tinh thần, tác động tiêu cực đến việc hình thành tính cách, tâm lý và tình cảm của trẻ. Nhiều em bị rối loạn trầm cảm, sợ bố mẹ. Thông thường tâm lý sợ hãi cha, mẹ ở trẻ không có biểu hiện rõ ràng. Nhưng cá biệt cũng có trẻ có biểu hiện rõ rệt bị chấn động thần kinh, đêm ngủ toàn khóc thét, nhiều khi giật mình đập thình thịch xuống giường. Nhiều trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm lầm lì, ít nói, đi học về chỉ ở trong phòng. Có những di chứng không bộc lộ ra ngay, mà dần hình thành trong cách ứng xử khi trẻ trưởng thành. Hãy dùng tình thương, sự bao dung để khuyên răn, dạy bảo con, giúp con nhận ra cái sai mà sửa, đừng biến những trận đòn thành phương tiện để cha mẹ trút giận là điều nhiều chuyên gia khuyên. Điều cần nhất khi cha mẹ dạy dỗ còn là tấm gương của chính cha mẹ hàng ngày, sự nghiêm khắc và tình cảm dành cho con đúng mực. Thực tế cho thấy, trẻ lớn lên trong đòn roi thường ngỗ ngược và không vâng lời, trong khi trẻ được yêu thương và dạy bảo với thái độ nghiêm khắc đúng lúc, đúng chỗ lại ngoan hơn. Theo KTĐT
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng đòn roi cũng là một biện pháp nhưng nên dùng đúng lúc,chứ con mình có phải gì đâu mà trút giận,có lẽ vì bị áp lực quá nên thế nhưng cần suy nghĩ lại hành động của mình.
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng Mình sẽ không bao giờ đối xử với con như thế. Thỉnh thoảng tét cái vào mông thôi . Mình nghĩ quan trọng nhất là phải làm bạn con, nói cho con biết con làm thế này là chưa đúng, lần sau con nên làm thế nào. Đánh mắng nhiều chỉ làm cho con sợ bố mẹ thôi :heart::heart:
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng Càng đánh trẻ con càng lỳ lợm, về sau sẽ tạo cho con con tính hung hãn. Tớ nhận thấy thế
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng Mình thường cho tiền con đi ăn sáng, nhưng cũng có người khuyên nên mua đồ ăn sáng hoặc làm cho con ăn ở nhà vì bọn trẻ nhiều khi cho tiền nhưng không ăn mà để tiền mua đồ chơi. Thực lòng thì chưa bao giờ nghĩ con mình làm như thế, nhưng ở tuổi dở dang của chúng thì có khi lời nói của bạn bè còn kích thích hơn lời nói của bố mẹ, luôn muốn thể hiện mình, biết sỹ diện, không biết nó có bị trượt ra ngoài lời dạy của bố mẹ không. Sợ nhất là chúng để dành tiền rồi vào internet mình cũng không kiểm soát hết thời gian của chúng được, đã có một số bạn của con mình như vậy nên mình rất lo lắng.
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng Ngày xưa có câu " thương cho roi cho vọt" nhưng thực tế đấy ko phải là cách để dạy con. Càng đánh con nhìu càng làm tâm trí con thêm rối loạn và tạo khoảng cách giữa con với bố mẹ, đôi khi dẫn đến trẻ bị tự kỷ, trầm cảm,... Các mẹ đừng lầm tưởng đòn roi là cách dạy dỗ và làm con nghe lời nhé! sai lầm đó.
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng Mình thấy đánh con không phải cách hay, đánh nhiều dần dần trẻ chẳng sợ nữa, như cháu mình ấy, giờ mẹ đánh mà không thèm nói năng gì, cứ lì ra kiểu thách thức ấy.
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng thời nay m thấy ít gia đình đánh con lắm, chỉ dùng những lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo thoi
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng chúng ta nên nhẹ nhàng khuyên bảo con quan tâm đến con là nó sẽ nghe lời thường chúng cũng có cái tôi nhưng k hẳn phải sử dụng biện pháp đòn roi thật là vết thương lòng cho trẻ
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng Đòn roi là trường hợp hy hữu và đặc biết lắm mới nên dùng các bạn ạ. Với trẻ tâm sinh lý và thần kinh khá non nớt khi bạn quát mắng cũng đã khiến trẻ hiểu được bm tức giận và thấy sợ rồi. Những khi bé làm sai lần đâu cha mẹ nên nói rõ con ko nên làm thế, làm như vậy ko đúng ở chỗ nào? vì sao làm vậy ko tốt va sau này nếu gặp phải trường hợp tương tự thì con nên làm ntn?... Đối với những sự việc nghiêm trọng hơn tái phạm lần thứ 2, lần tứu 3, bạn có thể phạt con bằng những hình phạt nhẹ nhàng như ko đáp ứng những đòi hỏi chưa cần thiết của bé... Đòn roi sẽ khiến bé sợ hãi quá mức, ám ảnh, chai lì ảnh hưởng đến tâm sinh lý cũng như sự phát triển về thể chất của bé
Ðề: Đòn roi đã khiến con chai lòng ôi, nói tới đánh con mà minh buồn quá, chồng mình cứ đánh con , vụt con lằn mông. Đúng là cái loại vũ phu!!!!!!con mình có 2 xoáy trên đầu , bé lì lợm và cực kỳ quậy phá!!!!!!!!!!! ngày nào cũng bị ba nó đánh!!!! thấy tội!!!!!!! ko cho mình chạy lại dỗ bé,...... còn chủi , la cả mình nữa!! hắn ỷ đag ở nhà hắn, có ba mẹ chồng nên mình đành nín nhin, ko lại cái miệng cả tổng nhà chồng!!!!! tội thằng bé con mình!!!!!!!!!!!!!!
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền No one knows anyone else in the way you do.