Tâm sự 1 Ngày Nhìn Mình Trong Gương

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthannho090390, 16/9/2016.

  1. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    :p:p:p công nhận, lúc bầu mình ngủ cũng khiếp..hihi...
     
    Đang tải...


  2. hạnh kem

    hạnh kem Sometime

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Haizz, em chưa có con chị ạ, nhưng đôi khi công việc bận bịu cũng không có thời gian chăm chút ngoại hình như trước. giờ làm việc trong môi trường toàn các "nam thanh, nữ tú" mới thấy mình cũng già rồi. Tóc mấy năm chưa đổi kiểu, quần áo cả mùa ko mua cái mới. May mà vẫn còn yêu đời lắm, hát hò nhiều mà :p :p :p
     
  3. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    26 thì tạn tạ thế xong sinh xong đứa thứ hai con lớn tí là nhàn nhã ngay bạn ạ. Khi ý lại chăm chút bản thân được hơn.
     
  4. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    C ơi. Bầu bì cũng làm đẹp được mà. Có xinh đẹp thì mới vui vẻ được, mà mẹ vui vẻ thì con khỏe, con xinh nè c. C ghé nhà e đi, rất nhiều sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ thiên nhiên. Dùng an toàn cho mẹ đang bầu bì và mẹ bỉm sữa luôn nè. Chúng ta là phái đẹp mà, phải đẹp chứ....:h:
     
  5. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Trước cậy còn trẻ, thức đêm hôm nhiều nó có nếp nhăn nhiều quá, giờ chẳng biết phải làm sao :(
     
  6. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    hihi không cần phải lo lắng quá thế đâu em ơi. Có bầu dĩ nhiên sẽ bị xuống sắc rồi. :p Chịu khó chút đi, gái 2 con sẽ không thể bằng gái 1 con được ^^
    Quan trọng là tư tưởng thoải mái vui vẻ chào đón bé thứ 2 ra đời khỏe mạnh. Sau đó sẽ quay trở lại chăm sóc mình sau ^^
     
  7. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,487
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Thế có mẹ nào giống mình k? Mình trước kia chụp ảnh có mấy cái chả thấy hài lòng gì cả. Đến bây giờ sau 2, 3 năm nhìn lại. Trời ơi mấy cái ảnh k hài lòng khi trước sao mà nó đẹp, trẻ thế, xinh hơn bây giờ nhiều.
     
  8. hue675

    hue675 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Chán đời chị nhỉ?? làm đàn bà khổ thế mà mấy ông đâu có hiểu
     
  9. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    khi có 2 con, rồi công việc cq, rồi KD... có khi đến cơ quan mới nhớ .... mình chưa kịp chải đầu ::)(
     
  10. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,262
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Mình mới 1 con thôi mà có hôm đang trên đường đi làm về mới nhớ là cả ngày chưa chải đầu ;((
     
  11. goldenpanda102

    goldenpanda102 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,221
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này