Giúp một người phúc đẳng hà sa

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meganechan, 5/3/2012.

  1. meganechan

    meganechan Meganechan

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Các anh/ chị thân mến,

    Hiện tại em biết một trường hợp một cụ già neo đơn.
    Cụ tên là Hạnh - ngồi bán hàng và cân sức khỏe ở Bách Hóa Thanh Xuân - Nguyễn Trãi - Hà Nội.
    Cuộc đời của cụ rất khổ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhờ lòng hảo tâm của những người xung quanh mà lớn lên.
    Sau đó cụ lập gia đình và sinh được một người con trai.
    Nhưng rồi chồng cụ cũng mất trong cơn bạo bệnh. Chẳng bao lâu sau cụ lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
    Một mình neo đơn, cụ đồng ý cho một gia đình vào ở cùng với mình trong nhà.
    Nhưng rồi những kẻ được cụ giúp đỡ lại quay ra lấy oán trả ơn cướp nhà của cụ.
    Cũng may, nhờ có tình thương của những người bán hàng ở Bách hóa Thanh Xuân - cụ vẫn lần hồi sống qua ngày.
    Mỗi ngày cụ chỉ mua 1 suất cơm nhỏ, chia làm 2 lần: ăn trưa và ăn tối.
    Những ngày trời nắng nóng, suất cơm ấy có lúc còn bị thiu đi.
    Em nghe hoàn cảnh của cụ mà thương lắm. Đợt trước lạnh người ta mang quần áo ấm và chăn đến tặng cụ.
    Cụ bảo: nghĩ thấy đời cực quá, cụ đã từng viết đơn lên Viên Việt Đức xin hiến xác nhưng người ta từ chối.
    Các anh, các chị, các bạn và các em ạ! Giúp một người phúc đẳng hà sa - Phật đã dạy như vậy. Chúng ta có một cuộc sống dù chưa giàu có nhưng không đến nỗi đói khát nên có thể chúng ta không thể hiểu hoàn cảnh của một người già như ngọn đèn trước gió sắp tắt. Chúng ta có một gia đình để thương yêu nên có thể chúng ta không thể hiểu thế nào là nỗi cơ cực khi nhìn xung quanh ai cũng là người xa lạ, không một nơi nương tựa. Chúng ta có ông bà, bố mẹ, anh chị để kính yêu nên không thể hiểu một người già sẽ ra sao khi chẳng ai nâng đỡ lúc xế chiều.
    Trường hợp cụ Hạnh cần lắm sự giúp đỡ của các anh, các chị và các em...
    Em nghĩ dù có cho tiền cũng không thể tìm giúp cụ được một nhà yên ấm. Nếu anh chị nào biết ngôi chùa nào hoặc nhà tình thương nào có thể giúp đỡ hoàn cảnh của cụ thì xin liên hệ với em: Đỗ Thu Trang 0942966622 hoặc e-mail: dttrang@vn.isb.co.jp.
    Các anh chị ở trong miền Nam nếu liên hệ được cũng xin liên hệ. Mọi phí tổn về vé máy bay đi lại em sẽ quyên góp nếu nhận được sự giúp đỡ.

    Không có tiền ta có thể giúp sức, không có sức ta có thể giúp bằng sự nhiệt tình, tâm huyết và một lời cầu nguyện!
    Xin đừng để cuộc sống vội vã hàng ngày làm mất đi giá trị nhân bản: người với người sống để yêu nhau!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meganechan
    Đang tải...


  2. new_style9x

    new_style9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Mình được biết hoàn cảnh của Cụ Cân trên trang web www.Kenh14.vn và thực sự rất thương cảm cho hoàn cảnh của cụ. May sao hôm trước có việc đi qua khu Bách Hóa Thanh Xuân và gặp được cụ. Mình vào cân và biếu cụ thêm 1 ít, nhìn cụ mà thương quá chẳng biết làm sao được. Chỉ có thể chúc cụ sống mạnh khỏe mà thôi :( Xã hội còn nhiều người khổ quá
     
  3. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,585
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    mình không biết được thông tin gì về nơi nào có thể cưu mang cụ lúc này. chỉ cầu mong có mẹ nào biết thì chia sẻ thông tin với chủ top.
    các mẹ ơi, có mẹ nào biết thông tin gì thì chia sẻ với chủ top nhé.
     
  4. meganechan

    meganechan Meganechan

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Em đã liên hệ với công ty của em trong Sài Gòn và có bạn đã hứa giúp đỡ tìm nơi nương tựa cho cụ. Nếu họ đồng ý giúp thì em mong các chị lại kêu gọi giúp em mua vé máy bay tặng cụ vào Sài Gòn. Còn người đưa đón thì nếu có mẹ nào đi vào hôm đó vô Sài Gòn thì em nhờ luôn. Đầu đón Sài Gòn đã có người hứa giúp!
    Mong Diễn đàn làm cha mẹ nêu cao tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân. Xin MOD giúp em để tin này đến được với nhiều người hơn.
     
  5. maymuaha

    maymuaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Làm việc tốt thấy lòng mình vui hơn nhiều.....
     
  6. NHA_CUN_BONG

    NHA_CUN_BONG Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/2/2011
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Chủ top thật tốt bụng, up lên cho mọi người biết nào.,..........
     
  7. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    chúc cụ có những ngày cuối đời bình an cụ nhé...
     
  8. thoitrangonline852012

    thoitrangonline852012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    những nhà hảo tâm vào đây giúp đỡ cụ nhé
     
  9. mèocon2011

    mèocon2011 Guest

    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    em cũng đọc hoàn cảnh của cụ trên báo từ năm ngoái. Cơ mà sau đó em đọc thấy cụ được 1 công ty giúp đỡ đóng tiền hàng tháng để cụ được sống trong nhà dưỡng lão rồi cơ mà nhỉ? em nhớ là cụ còn bảo nhớ bà con khu bách hóa lắm vì đã giúp đỡ cụ nhiều.
     
  10. Boncute

    Boncute Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,911
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Lúc nào cần quyên góp $ vé máy bay cho cụ, chủ top ới mình 1 tiếng nhé, tks!
     
  11. mèocon2011

    mèocon2011 Guest

    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    em đã tìm lại được thông tin, http://www.chiasetinhthuong.org/die...p-bà-cụ-80-tuổi-vào-trung-tâm-dưỡng-lão/page2. Khi biết cụ sống ở nhà dưỡng lão là yên tâm rồi, nào ngờ lại nhiều vấn đề thế, giờ này chắc cụ quay lại khu bách hóa rồi. Hôm nào đi qua em sẽ ghé vào thăm cụ.
     
  12. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Mẹ em cũng thường nói với em như thế - cứu một người phúc đẳng hà sa!
     
  13. MeTaoxanh

    MeTaoxanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    1,371
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Chủ top ơi, không biết tình hình cụ Hạnh thế nảo rồi? Cụ vẫn ở TT Tây Mỗ hay lại về Bách hóa Thanh Xuân. Chủ top thử liên hệ với chùa Bồ Đề xem sao? Ở đó chắc sẽ đỡ hơn TT Tây Mỗ.
     
  14. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Chủ top ơi? Tình hình giúp cụ thế nào rồi ạ? Chị thông báo cho anh chi em biết tình hình với ạ???
     
  15. meganechan

    meganechan Meganechan

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Tối hôm qua mình và Nhím đi học về. Qua Bách hóa Thanh Xuân vẫn thấy cái dáng gày gò, xương xương ấy ngồi lặng lẽ. Dòng xe cộ vẫn ngược xuôi đi qua... Mình bảo Nhím, chị thấy cụ vẫn còn ngồi. Chúng ta vào nói chuyện về kế hoạch Trại dưỡng lão cho cụ nghe.

    Vậy là cụ từ chối, không đi được. Mọi việc quả không được như tiên liệu của mình. Mình đã chậm một bước.

    Cụ kể: Có 1 chị trong Sài Gòn tên là Tina đã tình nguyện chu cấp cho cụ mỗi tháng 2 triệu để cụ được vào Trại dưỡng lão số 3 (Tây Mỗ). Có lẽ khi ấy cụ cũng như mình, cũng như chị Tina tốt bụng đều ngây thơ tin rằng: Với 2 triệu ấy, cụ sẽ có một nơi, một chốn để được gọi là mái ấm. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn ở trong đó cụ phải xin Ban lãnh đạo Trại dưỡng lão ra ngoài, xin đến lúc nào yếu quá, không chịu nổi thì bắt xe ôm quay lại để chết ở đó. Mình bảo, nếu cháu muốn xin lại hồ sơ của cụ để chuyển vào Sài Gòn thì có được không ạ? Cụ bảo: "phức tạp lắm cô ạ. Giờ tôi đã gửi đơn xin hiến xác cho bệnh viện Bạch Mai rồi, Trại dưỡng lão họ đã giữ đơn rồi. Giờ tôi không đi đâu được. Mọi người ở trại dưỡng lão bảo tôi phải vào đó để làm gương cho các cụ khác". Hóa ra, với việc chết đi của một con người - bao nhiêu kẻ khác sẽ được hưởng lây cái vinh quang vì chúng tôi đã góp phần tạo nên ý nghĩa NHÂN VĂN cho xã hội này bằng những hành động THIẾU NHÂN ĐẠO và TÌNH NGƯỜI đến vậy.

    Cụ bảo khi có 1 đoàn đến thăm thì tối hôm trước, người ta tập hợp các cụ lại. Chọn những cụ ăn mặc đẹp nhất, khỏe mạnh nhất ra để phát biểu. "Sao người ta buồn cười thế cô nhỉ? Người ta đến thì cứ đến sao cứ lại báo trước làm gì?"

    Cụ còn kể: Vào trại dưỡng lão mà cái gì cũng mất tiền cô ạ! "Người ta cho tôi ăn ngày 2 bữa cơm. Mà cơm đấy không ăn được cô ạ. Hôm thì cháy, hôm thì khê. Các cụ đổ đi đầy, có ai ăn được đâu? Sáng ra người ta phát cho chúng tôi mỗi người một cái bánh mì con con. Tôi nói thật, tôi già rồi, có răng đâu mà ăn bánh mì?"

    Cơm thế mà mỗi tháng cũng phải nộp 1 triệu rưỡi thì mới có mà ăn. Còn nếu muốn ăn quà thêm gì thì lại tiền.

    "Giặt bộ quần áo 5 nghìn. Chăn màn thì 10 nghìn cô ạ!"

    Tôi khỏe mạnh thế này thì 2 triệu chứ người ốm phải 6 triệu cơ.

    Tôi không chịu nổi phải xin Trại ra ngoài này, lần hồi qua ngày để sống, tích cóp thêm tiền để đến khi nào không chịu nổi nữa, thấy yếu quá thì bắt xe ôm vào Trại dưỡng lão để chết.



    Mọi người ạ, cụ kể với một giọng điệu bình thản như hiển nhiên là cuộc đời nó thế. Cụ đã trải qua quá nhiều đau đớn, quá nhiều bất hạnh, có lẽ cũng không còn nước mắt để khóc và cũng không có đủ tình thương để cảm thấy ghê sợ những con người như thế nữa. Cụ vẫn khen: Các bác quản lý ở Trại dưỡng lão tốt lắm! Tốt lắm mà để các cụ già phải chịu đựng một cảnh sống như thế à? Tốt lắm mà để một người già cô đơn không nơi nương tựa phải bươn chải ra ngoài cuộc đời để kiếm tiền cho phút lâm chung sao?



    Giờ cụ đang ở trọ trong một phòng trọ 5m2 nhà mỗi tối ở phía đối diện Bách hóa Thanh Xuân. Ngày xưa người ta lấy cụ 600 nghìn. "Từ sau Tết người ta tăng lên 900 nghìn rồi cô ạ. Giờ mỗi ngày tôi cố ngồi thêm đây một chút để kiếm thêm trả tiền nhà."



    Câu chuyện này, em/ chị/ tớ không kể để chỉ kể. Xin mọi người hãy giúp đỡ em/ chị/ tớ.

    Kế hoạch của em/ chị/ tớ gồm 2 phần:

    1) Quyên góp một sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng cho cụ Hạnh - để cụ có tiền trang trải những ngày tháng cuối đời nếu phải vào trại dưỡng lão.

    2) Mỗi tháng tổ chức một đợt quyên góp trị giá 900k phụ giúp cho cụ tiền phòng trọ.



    Cho tới ngày hôm qua em/ chị/ tớ đã nhận được 350k tiền đóng góp của mọi người. Lúc nghe cụ nói em/ chị/ tớ thương quá đã gửi lại cho cụ tiền.

    Trước hết em/ chị cảm ơn, chị Nguyễn Ngọc Phương Trang - 50k, em Trần Diệu Linh - 100k, em Vũ Thu Thủy- 50k, em Phạm Dạ Hương - 100k, em Kiều Hồng Hạnh- 50k đã quyên góp tiền cho em/ chị. Tiền của chị và các bạn đã tới tay cụ. Giờ em/ chị/ tớ tiếp tục đợt quyên góp mới.

    Mong mọi người giúp đỡ em/ chị/ tớ hoàn thành được kế hoạch này. Cầu xin Trời Phật phù hộ cho mọi người được bình an, hạnh phúc!
    Mọi người có thể đóng góp trực tiếp hoặc gửi vào tài khoản (nhớ để lại tin nhắn để em lưu lại ạ):
    Số TK: 049-100-173-9027
    Chủ TK: Đỗ Thu Trang
    Chi nhánh Vietcombank Thăng Long - Hà Nội.
    Điện thoại: 094 296 6622
     
    Sửa lần cuối: 22/3/2012
  16. meganechan

    meganechan Meganechan

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Các chị ạ.
    Em vừa gửi tin này cho mọi người vừa khóc. Nghĩ đời mình cũng đã lắm nỗi cơ cực mà sao nghe cuộc đời của cụ Hạnh lại thấy thương đến thế! Đọc báo mạng thấy lắm người khổ quá!
    Nhưng em nghĩ rồi, nhiều khi em cứ đọc, cứ khóc với những hoàn cảnh như vậy. Nhưng rồi bộn bề lo toan, rồi bao nhiêu vất vả lại cứ trôi hết những thương yêu, lo lắng ấy. Em muốn thực sự hành động. Trường hợp 1 rồi sẽ có trường hợp 2. Em sẽ làm, dần dần, từng chút một...
    Nếu chị nào muốn giúp đỡ xin dành chút thời gian gửi tin nhắn riêng cho em vì nhiều khi em bận, không check topic thường xuyên.
    Tình hình quyên góp cụ thể em sẽ cập nhật thường xuyên và công khai.

    Cảm ơn mọi người!

    Nếu gặp trực tiếp mọi người có thể đến: 535 Kim Mã ạ!
     
    Sửa lần cuối: 22/3/2012
  17. Boncute

    Boncute Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,911
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    C vừa ck $ ủng hộ cụ vào tk của e rồi nhé,để thứ 7 này vc c wa chùa Bồ Đề hỏi thử xem nhé vì ở đó sư trụ trì đang cưu mang rất nhièu trẻ e lang thang,bị bỏ rơi và người già neo đơn,c cũng tin là điều kiện sống ở đó sẽ tốt,tình cảm cũng sẽ ấm áp hơn trong trại dưỡng lão rất nhiều em ạ!
     
  18. meganechan

    meganechan Meganechan

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp một người phúc đẳng hà sa

    Chị ơi, em nhận được chuyển khoản của chị rồi.
    Trường hợp của cụ Hạnh khó ở 1 chỗ là không ai đi lo thủ tục hành chính nếu tìm được nơi cưu mang cụ. :(
    Hồ sơ của cụ quận Thanh Xuân chuyển về Trại dưỡng lão số 3 Tây Mỗ, Từ Liêm.
    Cụ cũng gửi đơn xin hiến xác sau khi chết cho bệnh viện Bạch Mai đã lưu lại hồ sơ của Trại dưỡng lão.
    Chính vì vậy, để đưa cụ Hạnh đi 1 nơi khác sẽ phải có người lo thủ tục cho cụ: xin rút hồ sơ khỏi Trại dưỡng lão ( do 1 Mạnh Thường Quân trong Sài Gòn đóng góp hàng tháng 2 triệu để cụ đi theo dạng tự nguyện) + làm thủ tục với UBND quận Thanh Xuân để đưa cụ đi.
    Cái khó là Trại dưỡng lão kia muốn cụ chết thì chết ở trong Trại dưỡng lão để làm gương cho các cụ khác. Em nghe mà xót xa quá!
     
  19. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,161
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Không cần bán hàng, không cần vốn – mình chỉ review quán ăn, tiệm nail… mà mỗi ngày vẫn có tiền về đều! https://bit.ly/KiemTienReview
    Review Map 3s thôi là có tiền
    You don't need to floss all of your teeth. Only the ones you want to keep.
     

Chia sẻ trang này