chắc lúc ở nhà bạn chưa tập tính tự lập cho con đúng ko... ví dụ như, con tự xúc cơm, lau miệng, đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt, tự vẽ, tự chơi, tập múa, hát... nên khi ra ngoài, bé sợ...hãy tập dần cho con... - sau đó đưa con đi học....mỗi ngày hãy giảm dần thời gian để đón con...tức là....đầu tiên thì...trưa đón...chiều đón sớm...sau đó..trưa ko đón....sau nữa chiều cũng ko đón sớm... - cái gì cũng cần có thời gian....phải có giai đoạn đầu.... - ko sao đâu, hãy mạnh mẽ lên....đi học thôi mà...
đúng là khó nhỉ , cảm thấy xót con , nhưng trả nhẽ cứ để con ở nhà mãi , cho đi lớp 1 thời gian bé sẽ quen thôi ạ
Mình có kinh nghiệm của một người bạn như này ạ: đầu tiên là nói chuyện với bé tìm xem nguyên nhân lý do gì mà con không muốn đến lớp( con có sợ điều gì ở trên lớp, hay chỉ là sợ do không có mẹ thôi). cần tìm hiểu rõ nguyên nhân thì mới có cách giải quyết được bạn ạ. Khi rõ được nguyên nhân thì giải thích cho con hiểu rồi dần tập lại cho con quen dần với việc đến lớp bằng cách: mỗi ngày đi cùng con tới lới vào lúc đầu giờ hay cuối giờ để con làm quen dần, mẹ ở gần con để cho con có cảm giác an toàn nữa. Còn việc con ăn vô là ói, hay đi vệ sinh cũng nói đau có thể là do bé sợ không dám đến lơp nên gây ra các biểu hiện thể lý như vậy. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh, an vui nhé!
ôi khổ thân con, theo em mẹ nó nên đến hỏi bác sỹ tâm lý về trường hợp của con mình để có cách xử lý tốt nhất, tránh kéo dài quá lâu
Mới đi học bé nào cũng vậy, bạn cứ cho con đi nửa buổi cho quen dần... một thời gian sẽ quen. Quan trọng là bạn phải lưu ý khi : - Cho bé đi học buổi sáng - Trước và sau ăn - Có thể cả lúc đi vệ sinh Nếu những thời điểm này mà bé vẫn kêu đau bụng thì nên cho bé đi kiểm tra ( test thở ) để xem bé có bị nhiễm virus HP không nhé. Virus HP là gì thì mẹ nó lên mạng hỏi cụ google nhé.
Em cảm ơn những chia sẻ của các chị ạ. sau một hồi tổng hợp ý kiến của các c e đã áp dụng và thấy hiệu quả rồi ạ (mặc dù xót con lắm). Nay bé nhà e thích đi học rồi ạ. Nay bé còn nói đi học vui lắm, ngày nào cũng đòi đi học. Ngày nghỉ cũng đòi đi học. Làm e phải giả vờ gọi điện hỏi cô giáo bé mới chịu ở nhà ạ. Tâm lý bé thay đổi liên tục làm e cũng chóng mặt luôn.
nhiều cô đến dỗ mà bé vẫn không hết khóc c ơi. khóc từ lúc mẹ về luôn á c. bé cứ ngồi một góc phòng rồi khóc
Nhận ngay bản dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market – hỗ trợ mọi hệ điều hành! / Get your free Multilogin 1-st antidetect browser on the market trial – works on all systems! Try going commando to an important meeting, NB: don't wear a skirt.