Hôm qua vừa nghe được câu chuyện vợ chồng xào xáo vì bạn của chồng. Lại ngẫm chuyện nhà em. Chả là, hôm trước tự nhiên vui vui lại cầm máy của chồng xem, vào Face của chồng. Nội dung thì chán, nhưng khi chuyển sang tin nhắn thì giật mình ạ. Bạn chồng em, tất nhiên là em có biết sơ sơ, học cùng nhau mà, khác lớp thôi, cùng quê với chồng, nt nói chuyện, hỏi han. cuối cùng, chốt tới chuyện đi gái. Dễ sợ!!! Chỉ muốn chửi thề. CMN, em nhìn ngày tháng tin nhắn, thấy là lúc em đang bầu bì,. Mà thực ra, có không bầu bì thì vợ chồng em cũng chả mấy ghi gần nhau, vì lão ở đơn vị, 2, 3 tuần mới về có ngày thôi. Thế là bảo, công việc của hắn ta phải giao tiếp nhiều, biết nhiều em hay lắm. Rủ chồng em, hôm nào sang đi với hắn tí cho thoải mái. Thật đấy, em nóng mặt lắm. Cũng là cái may, lại thấy chồng từ chối, bảo vợ con rồi, với lại không thích. Em thở dài nhẹ nhõm các mẹ ạ. Mà từ ấy đến giờ, cứ nhìn cái mặt đẹp trai (theo đánh giá trước giờ) của nó là em ghét, em khinh. May là không có gì, chứ lúc ấy mà chồng em tặc lưỡi thì thôi, coi như nhà em tan đàn xẻ nghé còn gì nữa. Lại còn cả mấy thế loại bạn. Cứ gặp nhau là ép uống lên bờ xuống ruộng, trời đất quay cuồng, rồi đến lúc có chuyện, nó co đít chạy nữa, mà ck em vẫn cứ thân. Haiz. Còn nhà các mẹ có ai bị tình trạng này không ạ. Có thì xả ở đây cho đỡ Xì trét, chiều về còn nhẹ lòng, nhẹ mặt với chồng con ạ!
Em thì không bị như mn vì bạn ck e toàn đứa hiền lắm lại chưa có vợ con, người yêu còn chưa có vì hiền với dát gái quá, có mỗi 1 đứa xấu tính nhất ( lăng nhăng, chơi bời) thì nó k thân vs ck e mấy. Với e cũng khá thân và tử tế với bạn của ck, cno bít thế nên chả đứa nào dám làm liều đâu. Đi đâu cũng toàn bảo ck e rủ e đi cùng
Thì thế đã chẳng có chuyện ấy. Đây lại chỉ muốn đi riêng cơ, để còn lôi nhau đi uống cho thỏa thích. Dù là mỗi khi về nhà hay có bạn đến chơi, lúc nào hai vợ chồng cũng đón tiếp rất chu đáo. Thấy ck chăm vợ, nấu nướng lại còn bảo ck sợ vợ nọ kia chứ, chả thế mà có ông bị vợ bỏ, để con lại cho nuôi không một lời tạm biệt. Haiz
Tính e thì bốp chát bạn ck e mà nói thế thì e nói thẳng luôn, còn ck thì khi nào vui vẻ thì mn nói chuyện phân tích cho a ý xem bạn a ý như thế là đúng hay sai, sao bạn bè lại đi xen vào chuyện của gia đình mình đc. Chồng e thì rất quý với tin bạn, đợt e mới cưới nó vay vk ck e tiền, mà giờ gần năm rồi chả thấy nhắc nhở gì cả, mà nhà n k phải là k có điều kiện đâu, cưới xong vk nó còn nc với e là đc 100tr tiền mừng mẹ nó cho tất, thế mà của mình có vài triệu nó cũng k trả. Em cũng nói thẳng với ck e là bạn như thế, liệu mà sống
hi hi. ck em thì cũng chẳng mấy khi gặp vợ con mấy, thế mà về quê là bạn cũng cứ lôi đi, bảo lâu không gặp. Thế mới ức chứ. mà lần trước, ngày em chuẩn bị đẻ, cũng là lúc mấy ông ấy uống rượu đi xe bị tai nạn, ck em bị nặng nhất, nghe kể mà ức không chịu được. Mấy cái lão kia, tỉnh dậy xong người nhà đến đón là về, chả hỏi han bạn lấy 1 câu, thế mà vẫn chí cốt. Đời
Hi hi, ai cũng có nhu cầu bạn bè thôi ạ, kể cả bọn "vợ hèn mọn" là chúng em đây. Cơ mà bạn bè quý nhau quan trọng là cách đối đãi, chứ đâu phải ở bàn rượu. Giữ cho nhau, giữ cho vợ con của bạn và của mình. Bạn nó hạnh phúc thì nó vui, mình là bạn cũng nên vui, lại cứ thích đâm chọc cho nhà người ta bạo loạn, thế thì bạn bè gì anh em nhể. Mình sống với bạn có bao nhiêu, vợ con người ta mới sống với nhau cả đời cơ mà, sao không giữ cho nhau
hì hì, có hoạn nạn mới biết bạn như thế nào mn ah, e mà như mn e cứ bám càng đi theo, hôm nọ bạn ck e rủ lão ý đi uống bia, e ở nhà 1m chán nên đòi đi theo, cho mấy lão ý uống bia mình ngồi nhắm mồi
Úi giời, con em mà lớn thì em cũng thế, mà cũng có nhiều cái khó. Lúc vợ chồng ở HN thì đỡ. Nhưng về quê, mình cũng còn phải cơm nước, dọn dẹp nữa, vì cũng chỉ về vào dịp giỗ tết thôi, còn các lão ấy thì rảnh rang hơn. Hôm trước, đi karaoke cùng, thế mà còn lừa, bảo chở mẹ con em về trước rồi lão về sau, xong rủ nhau đi cafe nữa. Hôm ấy thì cũng không bực chuyện rượu chè, mà lại bực chuyện cả năm mới về quê được lần, 2 lần, vợ chồng em út nó về nhà mà anh thì tít mít, mà em ruột nhà ông ấy cơ ấy nhá. Thế là em gọi điện, bảo về ngay trong 5 phút nữa, không thì biết... May mà 3 phút sau có mặt ở nhà không thì chết với em.
hihi, thế là lão ý cũng còn gọi đc ý, hôm trước lão nhà e đi với cty mà tới 12h đêm k về, e gọi bao lần mà k nghe, e tức mình bảo k về thì e tới tận nơi e gọi về, lúc sau là phải về, vì tính e mà bực lên là e hay liều lắm, kể cả đêm e cũng đi ý. Nếu di gần còn đỡ, đây lão ý đi uống bia rượu về muộn lại còn đi hát hò e sợ đi đường nhỡ xảy ra cái gì, đêm hôm cũng nguy hiểm, vợ với mẹ ở nhà k tài nào ngủ đc
Nhà này thì k gái gú nhưng nhậu nhẹt...Nhiều hôm nhậu về khuya ơi là khuya. Chỉ kịp lên giường, vật ra ngủ, chả thay quần áo, tắm táp, đánh răng gì. M chúa ghét nằm nguyên bộ quần áo bụi bặm lên giường. Đã thế còn về khuya, nhiều lúc m ngủ cũng k yên. Ck chưa về mà. Ngày xưa còn đợi, gọi điện, nt hỏi han. Giờ mặc xác, 2mc nằm ôm nhau ngủ nhưng ngủ k yên. Bạn thì ít, toàn bè
Mình cũng thế thôi. Ngã xe không biết bao nhiêu lần rồi. Ngày em đẻ anh ku ấy, ông ngoại chạy 2 nơi, một nơi con gái đẻ, 1 nơi con rể tai nạn. Ức chế kinh khủng. Hồi đấy tí cho đi luôn ấy. mà lão ấy lại là sỹ quan quân đội. Cho nên, nhiều khi còn sợ hơn, ngã đã đau thì chớ, không cẩn thận còn đủ các thể loại, kỷ luật như chơi ấy chứ. Haiz
Acc sống bền, không bị khóa – Nhờ Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Long-living accounts, no bans – Thanks to Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Do something selfless.