Ðề: Dạy con bằng tình yêu thương cảm ơn vì bài viết rất hay, trẻ con rất hay , nếu mình ko yêu thương chúng thì chẳng khác nào mình bảo chúng đừng yêu thương mình, hãy yêu trẻ như là nhưng mầm non sống, hãy dạy dỗ trẻ với tất cả tình yêu thương mà mình dành chó chúng !!
Ðề: Dạy con bằng tình yêu thương Các mẹ nên đi học 1 khóa thiền. Rất tốt cho việc kiểm soát cơn giận dữ.
Ðề: Dạy con bằng tình yêu thương Rất đúng đấy mẹ Mua81 ạ. nếu chúng ta không tự rèn chính bản thân mình từ bây giờ - học cách lắng nghe con trẻ và hồi đáp lại những thắc mắc và đòi hỏi cũng như yêu cầu của chúng một cách khách quan ngay từ bé, đến khi chúng lớn lên, chúng ta cũng sẽ tự gây ác cảm cho chúng. Vì con trẻ sau này sẽ luôn tự nhủ là "nói với bố/mẹ làm gì, đằng nào cũng không đồng ý đâu." Thế là mọi cơ hội được ngồi chia sẻ với con tan biến mất. Đẩy xa hơn khoảng cách giữa bố mẹ và con cái. Nên học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các con, chúng ta sẽ dạy bảo được con đúng như những gì chúng ta mong đợi. Nhiều bạn trẻ bây giờ tâm sự rằng hỏi bố mẹ việc gì cũng khó khăn, nhất là những cái gì liên quan đến sở thích. Đi học ở trường nào, ngành nghề gì,... ít ông bố bà mẹ nghe theo con, ít khi chịu theo sở thích, hoặc niềm đam mê của chúng. Nên các bạn ngại tâm sự với bố mẹ chúng. Mà bố mẹ cũng chưa chắc đã biết được sở đoản, sở trường của con là gì, chúng yêu thích cái gì. Nhất là những cái môn gì mà liên quan đến nghệ thuật, thiết kế, thời trang. Hầu như ông bố bà mẹ nào cũng e dè và không muốn cho con mình theo học. Trừ những gia đình có truyền thống làm nghề đó. Nên là mình phải học các lắng nghe con trẻ từ lúc chúng bé các bác ạ. Cũng là rèn luôn bản thân mình nữa đấy, ít bảo thủ đi.
Ðề: Dạy con bằng tình yêu thương Cha mẹ nên dạy con bằng quyền lực hay tình yêu thương? hiện nay, nhiều bậc cha mẹ có chung tâm lý, đó là luôn bị đám đông gây áp lực, họ mắng con vì ngại đám đông nhiều hơn là vì chính mình khó chịu với sự mè nheo của trẻ. Đám đông, dư luận, những tiếng ì xèo của hàng xóm, sự so sánh dù là khập khiễng của người đời giữa đứa trẻ nọ với đứa trẻ kia, sự đánh giá khắt khe từ phía xã hội... tất cả đều tạo nên áp lực nặng nề đối với những bậc phụ huynh đang nuôi dạy con, khiến họ, trong những thời điểm nhất định, mất bình tĩnh, và đánh mất sự tỉnh táo của mình trong mối giao lưu với con cái.
Review Map 3s thôi là có tiền Không cần bán hàng, không cần vốn – mình chỉ review quán ăn, tiệm nail… mà mỗi ngày vẫn có tiền về đều! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Try buying a coffee for the creator of a free public API, now and then.