Em chào các mẹ! Em đúng là chẳng ra gì., hôm qua khi 2 mẹ con đang ngủ (bố cháu đi công tác ạ), em nghe tiếng Bộp 1 cái, sau đó là tiếng Nhím yêu nhà em khóc ré lên, trời ơi, con em lăn từ trên giường xuống, sao em vụng về và đáng trách thế. Con em khóc 1 tẹo thui rùi bú ti mẹ ngủ tiếp, khổ thân con cứ nức nghẹn lên, em thấy tội em lớn lắm. Sáng dậy em thấy con vẫn bình thường, ăn có kém nhiệt tình chút xíu nhưng không quấy khóc gì, trưa về vẫn thấy con đùa nghịch bình thường, không thấy nôn oẹ hay quấy khóc gì nhưng em thấy 1 bên tai của con bị hơi đỏ lên chắc do con bị dập tai xuống sàn nhà. Em nắn nắn vùng xung quanh cũng không thấy con có biểu hiện gì đau cả, con em gần 15 tháng ạ. Nhưng em vẫn lo lắm, các theo các mẹ em có phải cho con đi chiếu chụp gì không ạ
Ðề: bé bị ngã em cũngn ghĩ là mo sao đâu? hcihci mẹ nó theo dõi con thêm..... chúc bé khoẻ, mau ăn chóng lớn!!!
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần vài phút đánh giá địa điểm mỗi ngày, mình kiếm đều vài chục ngàn – đủ mua sữa cho bé! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền You have as many hours in a day as the people you admire most.