Bà cô bên chồng !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vivian_1984, 6/3/2012.

  1. vivian_1984

    vivian_1984 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em về làm dâu đã 3 năm, có một bé gái 17 tháng. Với BMC ko có vấn đề gì cả, e cũng tự thấy mình may mắn vì BMC rất thương con quý cháu. Có đôi lúc, MC ko vừa ý hoặc mình cũng có ấm ức nhưng trên tất cả mọi người vẫn cô gắng sống hòa thuận. Chuyện ko có gì đáng nói nếu như ko có sự xuất hiện của bà cô, em gái của mẹ chồng ! Bà cô này lấy chồng 10 năm nhưng ko có con, thế là chồng đi cặp bồ, có con mang cả trâu lẫn nghé về, cô ý ra khỏi nhà với mấy chục tr đền bù. Ca nhà em thương ,dang tay giúp đỡ đón cô về ở cùng. Đến giờ đã được 1 năm, nhưng càng sống cả nhà em càng hiểu vì sao nhà chồng cô ấy ko muốn chữa trị gì hết mà cô ây biến khỏi nhà luôn. Cô đi làm 8h tối về, cơm đã có cháu dâu hoặc mẹ chồng nấu, ăn xong đứng lên hoặc rửa mỗi cái bát cô ý ăn, rác cô ý ăn vặt điềm nhiên vứt thành đống ra sân để chị hoặc cháu vứt. Nhà em có sân rộng, lá có rụng cô chưa bao giờ cầm chổi để quét hoặc nhà tắm có bẩn thì cũng chưa bao giừo biết cọ. Chưa hết, cô còn buông màn cả năm nữa. Tính tình thì hay cáu bẩn động tý là văng tục chửi bậy, nhà em thật sự choáng luôn. Con em thì đang tuổi học ăn học nói. Cô ở cùng nhà chưa từng bế con em 1 lần nào cả lúc nào cũng chỉ lo đừng có cho nó lên giường của bà ko nó đái dầm ra thì đừng có trách .Tết nhất cô ý ko vào bếp đến 1 lần, vác mồm xuống ăn rồi đi chơi, nếu xuống cơm chưa xong thì lại đi lên. Híc. em ko biết phải làm sao với bà cô chồg thế này ... Hic thật lòng ...:sad: Nhiều khi bực nhưng nghĩ thương mẹ chồng em cả ngày trông con em mệt quá rồi ko muốn làm bà bận tâm thêm ... Nhà em mong có ông nào chết vợ ko cần sinh con để gả cô ấy đi nhưng với con người như thế này, thật sự khó và tình trạng ức chế chắc còn kéo dài, các mẹ cho em lời khuyên !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vivian_1984
    Đang tải...


  2. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Úi, nghe cái tiêu đề của mẹ nó em lại cứ nghĩ là em gái chồng cơ :D (vì em cũng có chị dâu).

    Trường hợp như mẹ nó thì tránh xa bà cô ấy ra thui chứ biết làm thế nào. Mình cứ thoải mái, tự nhiên mà sống, phục vụ 1 người như vậy cũng không đến nỗi là ức chế quá mà. Người ta đã 1 mình rùi nên chắc là sẽ cô đơn, khó tính. Mẹ nó nhìn nhận vấn đề đơn giản hóa đi, đối xử với ngta = tình thương, trái tim 1 chút chứ đừng với thái độ hằn học, khinh miệt thì sẽ dễ chịu hơn.

    Chia sẻ với chủ top. Chúc chủ top sớm giải quyết được vấn đề của mình.
    Chúc bé mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn nha (u)
     
  3. bigbigsister

    bigbigsister Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    E cũng nghĩ việc cũng không có gì to tát, sống với nhau chắc chắn nảy sinh nhiều va chạm, nhiều khi nên nhìn ưu điểm của người ta chứ khuyết điểm thì ai cũng có mà có khi có nhiều là khác ấy chứ. Bản tính con người là khó thay đổi nên mình cần phải có thời gian cảm hóa chứ.
     
  4. vivian_1984

    vivian_1984 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Re: Bà cô bên chồng !

    Cảm ơn mẹ nó ! Nói thật em cũng tránh mặt hết mức có thể. Tránh phải va chạm, cả nhà em tránh, thấy bà ý lên ăn cơm thì thôi cả nhà cũng lục dục lên gác hết.Tránh nói chuyện hết sức có thể, vì ai cũng sợ nói chuyện nhỡ chọc phải nọc ....
     
  5. Ku Un

    Ku Un Banned

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    Sặc! CHia sẻ với mẹ nó thôi!
    Chứ trong chăn mới biết nên thế nào, khuyên bên ngoài khó lắm mẹ nó ạ
     
  6. nomsua_tb

    nomsua_tb Mẹ Trí Tường :X

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    chia sẻ với mẹ nó nhé bà ấy bị chồng bỏ mà lại ko có con sinh ra khó tính bạn thông cảm cho bà đi vì chắc bây giờ bà cũng suy nghĩ tiêu cực lắm thôi bạn cứ ăn quả bơ đội mũ phớt đi cho lành bạn ạ
     
  7. MYN.Fashion

    MYN.Fashion Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    Ơ, mình đọc cái này cảm giác như là nhà bạn ở nhờ nhà bà cô. Ăn phúc lộc của bà cô ý? Khó hiểu thật, bà này thử vào nhà mình xem. Đảm bảo không quá 3h đồng hồ là lượn, bất kể ruột thịt.
     
  8. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,336
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    Chắc mẹ chồng chị cũng thương em nên mới để vậy. Mẹ nó đành cố nhịn vậy, cái gì quá ví dụ như nói tục chẳng hạn thì mẹ nó nhờ mẹ chồng nói với bà là đừng nói tục trước mặt cháu kẻo nó học theo. Còn những cái thói lười nhác với nọ kia, mẹ nó cố mà an ủi rằng bà ý k chồng, k con cũng khổ tâm nên cố nhịn vậy.
     
  9. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    bà cô này vì cô đơn nên vậy đó, thấy mọi người thương thì lại càng lên mặt hiiiiii
    mẹ nó bỏ mặc kệ bà ấy đi, mình cứ làm viẹc mình rồi bà ẫy cũng thấy và nhận thấy cần phải sống cùng cả nhà chứ!
     
  10. huongmeomeo

    huongmeomeo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    Mình phận làm dâu không dám ý kiến gì đã đành, nhưng phải công nhận mọi người trong nhà chị đều là người tốt, thương bà dì nên mới chịu đựng và nhường nhịn hơn 1 năm trời như thế!
     
  11. vivian_1984

    vivian_1984 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    Nhà mình ai cũng tự bảo nhau thôi cố gắng, lo là lo cho sức khỏe mẹ chồng mình. Hồi bà cô chồng bị đuổi khỏi nhà, mẹ chồng mình lo quá tụi huyết áp ngất. Giờ bà đang ở nhà trông cháu cho mình, bà mà ốm thì thôi mình thiệt đầu tiên,Thế nên nhịn như nhị cơm sống ý hic hic
     
  12. luongvan510

    luongvan510 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    hic, nhắc đến chuyện chị dâu em chồng mình lại thấy ớn quá, nhà mình bố mẹ chồng cũng tốt, em chồng cũng tạm được nhưng sống nhiều lúc va chạm cũng vất vả lắm, nếu được ở riêng thì hay biết mấy, em chồng mình 32 rồi mà chưa lấy chồng đây, ở nhà sướng quá nên chẳng muốn lấy chồng, làm được bao nhiều thì mua quần áo và mỹ phẩm cho mình và còn mua vàng để cất đi, cô ấy làm ra nhiều tiền lắm nhưng chẳng bao giờ đóng góp tiền ăn, 8h sáng đi làm mà ngủ đến 7h50 mới dậy mẹ mua sẵn đồ ăn sáng cho ăn rồi, ăn cơm xong thì chỉ rửa mấy cái bát thôi xoong lồi thì mặc kệ ko rửa với lý do ngại rửa xoong lồi, mặt thì nhiều lúc cứ đần ra nói mà ko nghe thấy gì, hồi yêu và mới cưới chồng mình cũng phải 2 năm mình mua cho bao nhiêu quần áo, nhưng đến này 4 năm rồi chưa bao giờ mua cho mình một cái gì, chủ nhật hai chị em đi ăn sáng ở nhà thì bảo mời chị đi ăn bún cá nhà chị A bát bún trị giá 10.000 nhưng nhà chị A hết bún nên ăn nhà chị B trị giá 15.000, ăn xong ngồi im lìm ko đứng dậy trả tiền vì thấy sót mình thấy ăn xong rồi mà chẳng thấy đứng dậy trả tiền gì cả thôi mình đứng dậy để trả để còn về chứ, hiii(không phải mình tiếc nhưng mang tiếng được mời đi ăn sáng mà phải đứng dậy trả tiền cũng hơi buồn), đấy là đi ăn sáng với mình nhiều đến nỗi ko biết bao nhiêu lần toàn do mình trả tiền nên thấy ngạt nhiên vì được cô ấy mời đi ăn. Mình công nhận khâm phục cô đấy( Mẹ chồng mình bảo cô ấy tiết kiệm) nhưng đó là tiết kiệm với người thân còn bản thân mình thì sắm ko tiếc gì, từ bé đến giờ mình 28 tuổi mình mới gặp trường hợp như thế này đấy, mua quần áo loại sơ sài như 200,300 nghìn thi ko mặc đâu toàn loại có giá trị thôi nhưng bỏ ra cho người thân 10.000 thôi cũng tiếc tối về ko ngủ được. Ngay cả mẹ đẻ của cô đấy cũng thế nghĩa là mẹ chồng mình hai mẹ con đi mua áo khoắc cô ấy trả tiền của cô đấy, mẹ trả tiền của mẹ(đấy là tốt chán có khi bắt mẹ mua cho đấy chứ), vì cũng toàn mẹ mua quần áo cho mà. Bẩn thì chưa từng ai bẩn bằng Quần áo mặc vất một góc cả tuần mới dặt kể cả quần lót(hic) nghĩ mà rùng mình, thôi bức xúc kể vậy thôi kể nữa có khi mình lại thấy ghê người vì cô đấy.
     
  13. Mua.nho.anh

    Mua.nho.anh My(83)- 0914 83 06 83

    Tham gia:
    5/8/2010
    Bài viết:
    35,493
    Đã được thích:
    10,468
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    hcihic, bức xúc thay mẹ nó, phụ nữ k có con, lại k có chồng bên cạnh tính nết nó hơi bất thường mẹ nó ạ, khổ thân mẹ nó quá!!!
     
  14. mini_shop

    mini_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    1,645
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    hì, mẹ chồng bạn tuyệt vời đấy :D mẹ chồng bạn chịu đựng giỏi hơn bạn đấy chứ nhỉ.
     
  15. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bà cô bên chồng !

    thôi mẹ nó phận làm dâu đừng có ý kiến...nhà chồng bạn chịu đc thì bạn cũng nên nhịn đi..người kiểu đó và động vào là um ti nhà cửa lên thôi mẹ nó ạ
     
  16. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Chỉ cần tài khoản Google là làm được ngay – đánh giá xong là nhận tiền liền tay! https://bit.ly/KiemTienReview
    Review Map 3s thôi là có tiền
    For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.
     

Chia sẻ trang này