Tâm sự Thầy Yoga Ấn Độ Đáng Kính Hay Dân Lao Động Xuất Khẩu Thiếu Văn Hóa?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi luluck, 20/9/2016.

  1. luluck

    luluck Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Em vào bài luôn nhá!

    E muốn chửi bậy lắm í, mà phải chửi bằng ngôn ngữ quốc tế luôn cho mấy bạn í đọc hiểu nữa í! @_@ Tại sao ạ, tại e thấy ghét!

    23h30' hôm qua luôn, e vừa đi can đánh nhau và gọi 113 cả nhà ạ.
    Thế này, vừa về tới đầu ngõ e thấy 2 thanh niên đang xô đẩy nhau cạnh 1 cái xe máy, e chỉ kịp liếc nhanh 1 thằng to gấp 2 thằng còn lại, dưới ánh đèn mờ e thấy nó đen thùi lụi và 2 con mắt to đùng trắng dã #_# sợ vãi linh hồn!!!

    Em hèn bẩm sinh nên chả nghĩ j vít ga phi nhanh về nhà, tưởng là thoát nợ thì trong lúc chờ người mở cửa lại thấy hai bố công kênh nhau tới gần chỗ e đứng, ông bé hơn phi ra khỏi xe máy rồi nhảy choi choi như thổ dân hành lễ quanh đàn cầu mưa, tất nhiên thằng da đen là cái đàn rồi.

    Lúc này e đã xác định được ông thổ dân kia là người VN với đôi tổ ong ngàn lỗ há mõm neo dưới chân, còn ông thần thân đen mắt đang trợn ngược là ông Ấn Độ. Ông VN chửi bới điên loạn với 1 nội dung duy nhất "dmm, đưa đây, đưa tiền đây yyyyyy"
    Bỏ mịa, trấn lột à???? Ông thổ dân định cướp tiền à??? Nguy hiểm vật, e sẽ gọi công an, e sẽ làm người tốt nhất định thế!!! K thể để nhục quốc thể như thế này được! Nhưng e thân gái tuổi xuân còn đang mơn mởn, chồng còn chưa có, chó mèo k nuôi, e k thể để xảy ra chiện gì với e lúc này đc, e phải chờ mở cửa, phải vào trong và khóa cửa chắc chắn đã!

    Đồng bọn xuất hiện và đưa e vào êm ấm, e mới hóng tiếp qua song sắt, hóa ra không phải cướp ... ông thổ dân bé tí kia là xe ôm, đang đòi tiền xe! Nhìn đến hờn! Ông VN nhà mình còi tí còn loi choi, khua khoắng tay chân loạn lên nhằm uy hiếp mà có chạm đc tới người ông thân đen đâu! Bắt nạt người quá đáng! Em quyết ra mặt!

    "Anh chở ông kia từ đâu về mà đã đòi tiền?" E dõng dạc chất vấn cặp tổ ong há mõm vẫn đang nhảy múa k ngừng từ trong cửa sắt. Ông kia ngừng chửi, hít 1 hơi dài lấy sức: " e chở nó từ Mỹ Đình về đây -10km, mỗi lần hỏi nó nói 1 địa chỉ, tới đây ngõ cụt rồi e bảo nó xuống trả tiền mà nó k chịu trả????" Trong lúc thổ dân trình bầy với em, bạn thần mắt trợn kia luôn miệng "xeeee ôm mmmm, xeeeeee ôm" kèm một tràng tiếng Ấn e đoán là chửi :(

    Ơ, mày dám bắt nạt đồng bào bà à? M liều nhỉ?

    + Xin lỗi, xin lỗi, m muốn nói j thế? Em vọng ra từ trong cửa sắt (hèn mà, nó t gấp 3 em í mà e cũng biết "hấp diêm" là quốc dục - môn thể dục phổ biến tầm quốc gia của nước các bạn nên cảnh giác). À, đoạn này e nói tiếng Anh, mà kể luôn tiếng Việt cho dễ!
    Nó phi vào sát cửa nhòm vào mặt em rồi bắn luôn:
    - Nghe này, nếu là xe ôm thì nó phải chở tao về tới cửa nhà t nó mới đc lấy tiền, t k đưa nó tiền trước
    + Thế nhà m ở đâu?

    - Nhà t ở gần đây
    + Thế tới đây m có thể đi bộ về và trả tiền cho ông kia mà!!!! (Ngõ nhà e cụt, cuối ngõ là chung cư có mấy bạn Ấn thuê cách nhà em có 25m thôi, làm j còn chỗ nào xa hơn nữa!!!!)
    - T k trả, nó phải về nhà t! (Ơ hay, m mang nó về để m gọi đám gấu xám hôi rình 5-7 thằng ở chung nhà m ra xẻ thịt lột da đồng bào t à ???? M tưởng t k biết bọn m sang đây ở theo kiểu đó à??? T đã kịp thấy áo m mặc có hình chữ Ôm bằng tiếng Phạn, có logo của 1 trung tâm yoga rồi nhá!)

    + Thế nhà m ở đâu, cho t địa chỉ chính xác!
    - M là ai? M k biết tiếng Anh, m có quyền j mà nói?
    (À, lộ mặt nhá, thế nãy giờ m nói chuyện với t nhằm mục đích gì? M định lừa đảo để không trả tiền à? m tưởng t ngon ăn à??? T tưởng bọn m chỉ lừa tình mấy chị VN nhẹ dạ cả tin, giờ còn định lừa đảo cướp tiền chuyên nghiệp nữa à????

    T đã đi tập yoga ở trung tâm ShV do người Ấn mở từ thủa sơ khai, t biết những bạn người Ấn sang VN dậy yoga theo đường xuất khẩu lao động từ khóa đầu, t từng rất quý và thương các bạn vì sang đây đất khách quê người, toàn gia cảnh khó khăn nên đi làm xa xứ.
    Nhưng rồi tớ cũng tởm các bạn luôn khi biết các bạn truyền tai nhau cách kiếm tiền bằng tán tỉnh mấy chị e non nớt dễ bị mẽ zai ngoại quốc và bị đôi mắt đẹp trời ban của các bạn làm cho mê muội, một vài chị e dính vào lưới tình để rồi cay đắng kể lại rằng: chúng nó bảo nhau gái VN dễ dãi lắm, thích ngủ với ai chả được, từ mấy chị gái lớn tuổi đến cả mấy đứa nhỏ thiếu niên, chúng nó thèm zai lắm! Cứ yêu được ngủ lại được tiền! @#$%&)+;%##% Nhục chưa, nhục không hả zời?

    + T là người Việt Nam, t biết m đến từ Ấn Độ, m là giáo viên yoga đúng k? M có giấy phép lao động chưa? M phải trả tiền cho ông kia, t sẽ gọi công an! (Em gọi 113 thật cả nhà ạ, đoạn này cũng hài lắm, lúc nào e lập chuyên đề kể sau ^^)
    Lôi túi xách ra để lấy điên thoại, e ngẩng lên ông thần đã biến mất!
    E với bạn e hùng dũng mở cửa phi ra (lúc này hàng xóm cũng đèn điện sánh choang nhòm ra rồi hihi ^.^) Ông thánh đen hôi kia đã lẩn 1 mạch tít cuối ngõ chui tọt vào sân chung cư @_@ nhắc đến giấy phép lao động nó khác!

    Còn đồng bào em kiên trì quẹt cặp ong rách mõm chạy theo và điêu bộ vẫn loi choi như ban đầu. Chỗ đó tối tối, e cũng muốn làm tới luôn, phi ra xem chiện gì tiếp theo #_# nhưng hèn quá nên chỉ dám chọn chỗ đèn sáng nhất vừa trông xe cho đồng bào vừa hóng. Vẫn nghe thấy tiếng vọng "dmm" của đồng bào từ nơi xa nên e khá an tâm vì chắc chắn a vẫn còn sống!

    10p sau a đi ra, dép đã ngoác thêm vài ít, a khoe đấm nó 1 cái nó mới chịu trả anh 50k và k chịu đưa thêm, ấm ức! - mừng cho anh! Hẳn a phải nhảy cao và bền lắm mới đấm đc vào mặt nó, 50k coi như hòa vốn tiền xăng và mua đôi tổ ong mới!
    Anh kể, thấy nó bị taxi đuổi xuống rồi vẫy xe ôm, anh mới cố chạy cuốc cuối ngày kiếm thêm tí tiền ai ngờ ... !!!
    Bác hàng xóm hóng nãy giờ mới bảo: không phải lần đầu đâu cháu!!!
    '''''''''''''''''''''' Chán chưa!!!!!
    @: e k đánh đồng tất cả, không quy chụp, e chỉ kể chuyện mà e tham gia, e thấy, e chứng kiến và e cảm nhận thôi nhá!
    E viết ra đây chỉ để các chị em ưa thích Yoga đôi khi hâm mộ các bạn một cách bất thường thấy thêm bộ mặt đằng sau của các bạn nhé! Rằng là:
    - Nghề nào cũng cao quý, màu da sắc tộc nào cũng đáng quý nhưng đạo đức và văn hóa cao quý hơn
    - Đừng làm mình rẻ rúng :( có hiến dâng thì chọn người cho xứng đáng í ạ @_@
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi luluck
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    nghe mn kể chiện zui nhờ!
     
  3. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,475
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    mn có tài kể chuyện mặc dù nhiều đoạn hư cấu
     
  4. luluck

    luluck Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    hehe! ko có hư cấu đoạn nào đâu nàng ạ! Mình ko có viết chuyên nghiệp cũng k có ý định câu view, kể chuyện thực mình chứng kiến ra đây để chị em đọc giải trí thôi!
    Mình tập yoga với giáo viên Ấn từ tháng 5/2012, chứng kiến rất nhiều nên mới đủ cảm xúc viết ra đến vậy đó!
     
  5. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Nghe bạn kể chỉ thấy buồn cười thôi mà quên mất tội ông xe ôm ạ
     
  6. goldenpanda102

    goldenpanda102 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,217
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này