Mình vừa đi Phú Yên 2 tháng trước, phải nói quá đẹp luôn. Nhưng hôm mình đi có lên qua bãi rêu thì thấy trơ toàn đá. Cái nữa là buổi tối nếu muốn đi ăn thì ăn sơm sớm xíu chứ tầm 7-8h mà đi thì xác định là khó kiếm quán ăn.
Mình chỉ hòa hứng đến những nước mới, mình chưa đi, đi rồi về nhà thấy đất nước mình quá may mắn về cảnh quan thiên nhiên, hơn hẳn rất nhiều nước! Chỉ tiếc dịch vụ thì không bằng các nước bạn!
Cố lên bác ơi, tiền nằm trong túi người khác có thể là của mình, còn của mình thì có thể là của người khác đấy
Thế thì mấy khi về đâu!/ năm chắc được 2 lần! khi nào ra Hà Nội thì nhớ đặt lịch hẹn uống nước với Litchee Travel nhé!
Tản mạn về Phú Quốc: truyền thuyết về Hòn Thơm Phú Quốc: http://litcheetravel.com/cam-nang-du-lich/du-lich-phu-quoc-truyen-thuyet-ve-hon-thom/
Multilogin 1-st antidetect browser on the market giúp tăng hiệu suất công việc gấp 3 lần – Miễn phí dùng thử! / Boost productivity 3x with Multilogin 1-st antidetect browser on the market – Try for free now! Try to pay at least one person a compliment every day.