- Trong cuộc sống mình đã gặp rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều tình huống chớ trêu, rất nhiều chuyện bi hài, và có rất nhiều nỗi đau nữa. - Mình đã gặp rất nhiều thất bại và đứng lên để vượt qua nó. Những bài học đó đắt giá hơn cả việc mài đít ở trường học. - Mình đã chứng kiến rất nhiều người, rất nhiều gia đình tự hủy hoại chính cuộc sống của họ, tự làm khó khăn cho cuộc sống của mình, tự chui vào cái vỏ bọc của sự nghèo khổ để tìm kiếm sự an toàn mà họ không biết rằng nghèo là không an toàn. - Có rất nhiều tấm gương để học hỏi nhưng tư duy của mọi người khiến cho việc học trở lên khó khăn hơn, không tin vào thực tế trải nghiệm, những người đi trước, thành công và chỉ lối cho họ nhưng họ không tin vì họ nghĩ rằng người đó trước đây là một người nghèo! - Để chia sẻ quan điểm của mình. Các bạn hãy đọc kỹ và suy ngẫm những điều trước đây mình đã từng làm nhé! Tuy không phải toàn bộ nhưng phần lớn ảnh hưởng đến chính cuộc sống của chúng ta. Và các bạn đừng nghĩ rằng mình đang nói xấu người việt nam nhé! Điều xấu, không tốt thì cần phải nhìn nhận và sửa đổi thành thói quen tốt và duy trì nó. Có thể chưa thể thay đổi được thế hệ chúng ta nhưng hoàn toàn có thể thay đổi được tư duy của thế hệ con trẻ chúng ta. - Tư duy về ý thức : Ý thức của người việt nam cực kém so với thế giới. + Khi tham gia giao thông, đi ra đường, các bạn cứ quan sát có người đội mũ, có người không đội mũ, người thì vượt đèn đỏ, người lấn đường, vô tình làm tắc đường. Tình trạng tắc kéo dài khoảng 2h thì các mọi người đổ lỗi cho hệ thống giao thông yếu kém. Các bạn cùng nghĩ xem là thời điểm đó các người làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông đứng làm chật, tắc đường hay do người dân đi lấn đường chặn mất đường thoát của làn xe ngược chiều? Do ý thức người dân gây ra phần lớn các vụ việc ắc tách giao thông nhưng lại đổ lỗi phần lớn cho lý do ngoại cảnh? Ở nước ngoài, đường có tắc đến đâu thì người ta vẫn tuân thủ giao thông và đường hầu như không bao giờ tắc, chỉ tắc khi xảy ra thiên tai thôi các bạn ạ! Giờ cao điểm của họ cũng đông nên CHẬM chứ không TẮC! Rõ ràng ai trong số chúng ta điều hiểu điều nay, nhưng lại có một tu duy rất xấu, người ta đi được mình cũng đi được. Các bạn biết sức mạnh của tập thể không? một người vượt làn có thể qua, nhưng nhiều người vượt làn thì sẽ tắc. Việc tư duy người khác làm thì mình cũng làm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cả xã hội, nó làm cho bộ mặt cả xã hội bị ảnh hưởng. Và hãy dạy con cái tuân thủ luật lệ giao thông ngay từ bây giờ nhé! và mình cũng thay đổi nhé! + Khi xếp hàng ở một chỗ nào đó: mình đã chứng kiến cảnh chen lấn xô đẩy ở rất nhiều siêu thị, bãi gửi xe, trường học, nơi bán vé xe bus, cửa hàng bán kem tràng tiền. Có rất nhiều người đứng thành một đám đông để vào mua hàng, người ở ngoài thì không vào được, người ở trong thì không ra được. Nếu bạn là người ở trong bạn không ra được bạn có bực mình không? Thế tại sao mình ở ngoài thì cứ chen vào? Mình đã biết ở bên nhật, người ta xếp hàng 2 ngày để chờ cứu trợ cho đợt sóng thần vừa rồi! nhưng mọi người vẫn vui vẻ và xếp hàng vì họ biết ai cũng cần cứu trợ như họ. Nếu bạn xếp hàng được 15 phút rồi mà có người chen lên trước bạn, bạn có khó chịu không? Khó chịu đúng không và lại chen lên người đó, cái vòng luản quẩn đó sẽ không bao giờ hết! Vậy hãy thay đổi tư duy từ bây giờ nhé. Đến một lúc nào đó, nhiều người đọc được bài này thì họ sẽ không chen lên trước bạn khi bạn đã xếp hàng đâu. Đặc biệt là sau này xã hội do con cái bạn làm chủ thì tương lai của chúng được hưởng sự văn mình từ chính sự thay đổi của chúng ta. + Chăm sóc con cái : Ai cũng biết con cái là điều tuyệt vời nhất đối với cha mẹ! ai cũng muốn con mình được 1 chế độ chăm sóc đặc biệt. Bài học từ chính bản thân của mình, bài học rất đắt giá. Khi sinh con ra, mình và gia đình cực kỳ yêu bé vì bé sinh non, nặng 2,2 tất cả tình yêu đều dành cho bé, lúc nào bà và mẹ cũng bế trên tay, cho ăn uống tất cả những gì cho là tốt nhất, mua tất cả những gì bé thích, và cho ngủ cùng đến tận 4 tuổi ( bây giờ). Đến tuổi tập nói thì bố dậy con chào, nhưng lúc đầu khó khăn nên chưa chào. bà và mẹ nó lại bảo, nó còn bé, nó đã biết gì đâu, các bạn biết không đến bây giờ cũng chẳng thèm chào ai cả, Mình bảo với vợ cho bé ngủ riêng để tạo tính tự lập từ bé, nhưng thương con nên không đồng ý và cho nó ngủ cùng. Giờ thì mẹ nó không đi làm sớm được vì bé cứ đòi mẹ nằm cùng đến khi bé muốn dậy, vừa muộn làm và muộn học. Còn nhiều việc nữa về việc chăm sóc sức khỏe của bé nữa, mình đã tư vấn rất tốt cho mẹ nó nhưng mẹ nó không tin và làm theo cách học trên mạng đó, nhưng cũng không thành công. Các bạn muốn bé trưởng thành sau này là một đứa con ngoan, thảnh đạt hay các bạn muốn nó mãi là đứa bé cho mình bế ăm suốt ngày? Hãy thay đổi tư duy và rèn luyện con cái từ bé nhé, có xót, có thương, nhưng nó còn phải lớn và còn phải học làm người! + Tư duy về làm giàu: công việc hiện tại bạn kiếm được bao nhiêu? làm công ăn lương? bạn định làm bao nhiêu năm để nghỉ hưu? Rõ ràng nhiều người, tự làm khổ mình khi có những cơ hội kinh doanh giúp thu nhập tốt hơn nhưng lại sợ thất bại! Người lao động giống như con khỉ. Người ta bẫy khỉ bằng cách trồng 2 ống nứa sát nhau và đặt giữa ít lạc. Khi con khỉ đói thì thò tay qua ống nứa lấy hạt lạc, nhưng vô tình nó bị 2 ống nứa kẹp vào. Nếu bỏ hạt lạc đi thì nó sẽ thoát, nhưng nó không bỏ vì nếu bỏ nó sẽ chết đói. Người chủ của bạn giống như người đi bẫy khỉ, hạt lạc là đồng lương ít ỏi họ trả cho bạn và ống nứa chính là công việc của bạn. Cứ nghĩ đi! Bạn làm công ăn lương thì ai là người kiếm được nhiều tiền nhất từ công việc đó. Có phải là chính ông chủ của bạn không? Khi mình định đầu tư kinh doanh cái gì đó thì ngay lập tức người nhà, hoặc bạn bè khuyên ngăn, không làm giàu được đâu, muốn giàu thì thế nọ thế kia! lời khuyên đó có giá trị không nếu người khuyên bạn có mức lương 5 triệu 1 tháng!!!! Nhưng người kiếm hàng trăm triệu 1 tháng chỉ cho cách làm giàu sao lại không theo? Họ mất công sức, mồ hôi, nước mắt để thành công và chia sẻ với bạn con đường thành công đó sao không theo? Có phải là mình tự chui vào cái vỏ nghèo khó để tìm kiếm sự an toàn không? Thay đổi đi nhé! + Làm theo một cách mù quáng: Giờ con cứ ốm là lôi đi bác sĩ, đến bác sĩ nghe tim phổi, vạch mồm ra phán một câu, viêm họng, viêm A........ Mua một đống thuốc về cho con uống chẳng cần biết cho uống cái gì, cứ theo đơn là được. Thế nên có nhiều người mới có tình trạng cho con đi khám uống thuốc mãi không khỏi. Nhưng vẫn cứ ốm và vẫn cứ lôi đi bác sĩ Vậy quá tin vào bác sĩ có tốt không? Có những người gặp được bác sĩ tốt hoặc ai đó tư vấn dùng thuốc tốt, người ta tư vấn cho không cám ơn thì thôi, lại còn nói 1 câu: nó không phải bác sĩ . Không phải bác sĩ nhưng là người đã tìm ra bác si chữa khỏi bệnh và họ chia sẻ, tại sao lại tự bỏ đi cơ hội chăm sóc sức khỏe cho con cái mình chỉ vì người ta không làm bác sĩ [-X . Nghĩ kỹ đi nhé! Có thời gian mình viết tiếp nhé! Nhưng có lẽ mọi người cũng có nhiều cái muốn chia sẻ ở đây. Mọi người cứ vào chia sẻ nhé!
Ðề: Những tư duy không tốt cần được thay đổi để cải thiện bản thân và xã hội! đánh dấu để cùng chia sẻ . Nêu ra được nhưng có cách khắc phục nữa thì tốt hơn
Ðề: Những tư duy không tốt cần được thay đổi để cải thiện bản thân và xã hội! ý thức của người VIệt mình kém cũng do xã hội thôi,đa số là do thói quen từ trước trong xã hội Việt nên rất khó để bỏ.........