Chào các mẹ, Hôm trước chả là em định đi trị nám ở phòng khám đa khoa đông phương chỗ 497 quang trung, hà đông. Đi xa lòi cả con mắt, cứ tưởng tìm được chỗ trị nám tốt ai dè tới thì khác hoàn toàn với quảng cáo. Tới nơi, tới quầy lễ tân hỏi thì gặp mấy em y tá , chẳng biết các em có được đào tạo nghiệp vụ tiếp đón không mà lúc hỏi thông tin khách hàng khi các em ý k nghe rõ mặt thì cau có, câu nói thì trống không (mất cảm tình lần 1).Rồi có 1 em đưa lên phòng khám, chao ôi.... phòng khám gì đâu mà k có biển tên bác sĩ - ông bác sĩ người trung quốc, 1 phiên dịch còn đâu là một đống nhân viên ngồi bu quanh. kiểu như mình sắp là con mồi tiếp theo ý (mất cảm tình lần 2) nghĩ thầm thôi kệ, cứ thử thăm khám ra sao, dù gì cũng mất công đi. Bác sĩ khám thì qua loa, dặn dò cũng chẳng tới nơi. mình có hỏi kỹ 1 chút thì tỏ ra khó chịu.rồi cho cái đơn xuống mua thuốc. nói chung mình thấy chỉ có bôi ra để lấy tiền thôi. Một lần và mãi mãi mình sẽ k bao giờ qua đây nữa. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Cũng có thế lúc mình tới không phải thời điểm đẹp. Túm lại, có mẹ nào mà cũng chuẩn bị đi làm đẹp như mình thì phải tìm hiểu cho kỹ nhé.
Dùng thử miễn phí + nhận coupon 50% – chỉ có tại Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Free trial + 50% coupon – Only with Multilogin 1-st antidetect browser on the market! As you get older, learn never to trust a fart.