Mình muốn tham gia cuộc thi "Thư gửi con yêu" do Sacombank tổ chức để nói lên nỗi lòng của mình với đứa con trai...Con em giờ đã lớn rồi, nhưng em vẫn muốn nó được đọc những dòng thư này để có thể hiểu rằng cha mẹ yêu thương nó biết dường nào! Nhưng mà ngại một nỗi là hình như khả năng viết văn của em có giới hạn, trong khi nhìn những bài tham dự bài nào cũng viết hay hết. Mình biết là tất cả những gì mình viết đều là cảm xúc chân thành dành cho con, nhưng vẫn mong các bố, các mẹ góp ý cho lời văn của mình để hoàn chỉnh hơn. Mình thực sự không biết phải diễn tả những cảm xúc trong mình như thế nào nữa... Bài viết của mình nè! "Gửi con yêu của mẹ! Này con – người mẹ yêu nhất, từ ngày con xuất hiện trên cõi đời, cuộc sống của mẹ được tô sắc hồng, những bộn bề lo toan dường như tan biến khi ngày ngày nhìn con lớn khôn từng bước, con à! Dõi theo từng ngày trưởng thành của con, cuộc sống mẹ trở nên ấm áp, gia đình rộn tiếng cười, niềm hạnh phúc, con có biết không? Con ngoan của mẹ à, có những lúc con không vâng lời, con bướng bỉnh, nhưng điều đó làm mẹ hiểu con hơn. Con chào đời lúc gia đình mình gặp nhiều khó khăn, nhưng dường như con hiểu được hoàn cảnh gia đình, con không khóc, con tự chơi một mình, con ngoan ngoãn ngồi trong “cái củi”…mẹ nhớ mãi hình ảnh đó! Lớn lên, con không ngừng phấn đấu học tập, ngoan ngoãn, lúc nào con cũng đứng đầu lớp, ba mẹ hãnh diện vì con rất nhiều con à, tuy nghèo vật chất, nhưng giàu về tinh thần, con yêu của mẹ! Rồi cái ngày này cũng đến, con đậu Đại học, theo con đường học tập, con xa mẹ, một khoảng cách thật xa, long mẹ vừa buồn, vừa vui, không diễn tả nên lời con ơi! Con phải theo đuổi ước mơ của con, con phải đi xa, để lớn khôn. Nhưng con ơi, xa con mẹ buồn, mẹ nhớ, cuộc sống mẹ tưởng chừng như cô đơn, hụt hẫng, bao lo lắng ùa về trong mẹ, mẹ sợ con đi xa, bao điều con phải học hỏi, phải đối mặt với cuộc đời, mà con lại quá ngây thơ! Tờ giấy trắng của mẹ! …Thời gian dần trôi, và thực sự con đã lớn khôn! Mẹ yêu con nhiều lắm lắm! con lớn lên từng bước vững chắc! mẹ tự hào về con lắm con à, mẹ mong con ra trường sẽ tìm được công việc hài lòng, thỏa ước mong mà con luôn theo đuổi! con nhé!"
Ðề: Gửi đứa con lúc nào cũng bé bỏng... Đoạn văn ngắn mà chứa chan tình cảm lắm. Mình đọc thấy rất xúc động Góp ý bạn nên tách câu khi cần thiết chứ đừng nên để 1 câu dài ngăn cách bằng 2-3 dấu phẩy. 2 dòng cuối thì sau dấu chấm nhớ viết hoa nghen Thân.
Review Map 3s thôi là có tiền Mỗi review nhận 10.000đ, ngày làm 5–10 cái là có tiền phụ chồng rồi! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền When you're looking up at birds flying overhead, keep your mouth closed.
Review Map 3s thôi là có tiền Mỗi review nhận 10.000đ, ngày làm 5–10 cái là có tiền phụ chồng rồi! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao"]Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao[/URL] Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Sometimes, you just need to say sorry. Even if it's not your fault.