Cần giúp: Cần Giúp , Mọi Người Tư Vấn Giúp Em Chuyện Với, Chuyện Gia Đình Và Tình Cảm Khiến Em Mệt Mỏi Quá

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi monxinhlanguage, 22/9/2016.

  1. monxinhlanguage

    monxinhlanguage Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em năm nay 23 tuổi , học kế toán và em mới ra trường nên công việc còn lông bông, nếu chỉ áp lực về công việc thì đã đành đằng này e bị áp lực về cả gia đình và tình yêu , em đã suy nghĩ rất nhiều , nhiều lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi, hi vọng mọi người cho e được ý kiến

    Em và anh người yêu hiện tại yêu nhau được hơn 1 năm , vì chúng e đã xác định đến với nhau nên đã quan hệ , đều đặn 1 tuần 1 lần ,mọi chuyện nghe có vẻ rất êm ả, thuận lợi vì 2 đứa e rất hợp nhau và ít cãi vã, anh ấy cũng rất quan tâm em , nhưng có 1 điều khiến em rất suy nghĩ đó là , nhà em và nhà a ấy cách nhau k xa , nhưng chưa 1 lần anh ấy dẫn e về ra mắt bố mẹ , mà chỉ qua nhà chú thím ,và mỗi khi anh ấy đi gặp bạn bè hay ăn uống ở đâu thì cũng dẫn e đi , anh ấy công khai với tất cả mọi người mối quan hệ của 2 đứa nhưng trừ việc dẫn về nhà thì chưa bao giờ . anh ấy cũng 29 tuổi, và làm phiên dịch công việc của anh cũng đã ổn định , cũng đã đến lúc lập gia đình , thi thoảng e cũng nói ý đề cập đến tại sao k đưa e về gặp bố mẹ , thì anh ý nói muốn để mọi ng người từ từ chấp nhận em , sợ bố mẹ k đồng ý , muốn để công việc của e ổn định chắc chắn hơn lúc đấy bố mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận em hơn .có mấy lần anh ấy dẫn em về nhà cô chú ăn cơm, và qua cách cư xử e cũng biết là mọi người k thích em lắm , bạn bè anh ấy cũng vậy , có lẽ vì lý do em gầy và nhỏ hay sao . Đó chỉ là vấn đề nhỏ , vấn đề lớn ở đây là gia đình anh ấy k thích em thì bố mẹ em đã ly hôn , mẹ em cặp bồ và có con với người khác , vì gia đình em k môn đăng hộ đối với gia đình họ , vì công việc của em vẫn lông bông chưa ổn đinh.Mọi chuyện k dừng lại ở đó ,có 1 lần anh ấy nói với em là" cô chú anh ấy đã tìm hiểu về mẹ , biết mối quan hệ của mẹ nên cũng đã tỏ vẻ k thích , k biết nếu tìm hiểu về bố , biết bố hay say rượu như vậy liệu có đồng ý k? anh rất lo" em nghe vậy thấy buồn lắm ,e đã kể với mẹ , từ lần đó mẹ em tỏ vẻ k thích anh ấy , mặc dù trước đây vẫn rất bình thường , mẹ tìm đủ mọi cớ để k thích anh ấy , nào là đi xem bói k hợp tuổi , nào là anh ấy qua đón em đi chơi k vào hẳn nhà mà đứng ngoài cửa,...

    Mọi người cho em lời khuyên với ak. liệu anh ấy có yêu em thật k? Có xác định đến với em thật k? tại sao mà chưa bao giờ anh ấy dẫn em về ra mắt bố mẹ,em có nên tiếp tục mối quan hệ đó hay là chia tay . Nhiều khi em nghĩ đến gia đình em mà em thấy chán lắm mọi người ạ, muốn có 1 gia đình êm ấm bình thường như những gia đình khác, có khi nào em k lấy đk ck vì gia đình em k mọi người
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi monxinhlanguage
    Đang tải...


  2. lekimquynh2013

    lekimquynh2013 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Theo như bạn kể thì mình thấy bạn trai của bạn là người chín chắn và yêu bạn thật lòng. Còn 2 bạn có đến đc với nhau hay ko còn tùy thuộc vào bản lĩnh của 2 bạn và duyên số. Thế nên trước mắt hãy cứ sống vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu đi. Miễn là đừng có em bé trước khi cưới và tranh thủ gây ấn tượng tốt với gđ anh ấy. Nhớ là dù thế nào hãy luôn chăm sóc bản thân nhé! Chúc bạn hạnh phúc!
     
  3. hạnh kem

    hạnh kem Sometime

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Em ah, không ai có quyền lựa chọn xuất thân cũng như bố mẹ cả. Được sinh ra, lớn khôn và được ăn học đàng hoàng là một niềm hạnh phúc rất lớn lao trong cuộc đời này rồi.
    Xã hội việt nam còn rất nhiều định kiến về vấn đề dựng vợ gả chồng cho con cái. Các cha mẹ, ông bà vẫn rất tin vào câu "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống".
    Chị cho rằng chuyện tình yêu là của 2 người, nhưng chuyện kết hôn lại là chuyện của hai họ. Vì vợ chồng em đâu thể sống hạnh phúc nếu bố mẹ 2 bên không bằng lòng, thân thích, họ hàng hai bên không chấp thuận.
    Hành động của người yêu em cho thấy, ny em yêu em và muốn cưới em, anh ta hiểu và cảm thông với gia đình của em. Nhưng ny em cũng quan tâm đến cảm nhận của cha mẹ và họ hàng.
    Việc thường xuyên đưa em đến nhà cô chú ăn cơm, chứng tỏ ny em muốn em nhận được sự yêu quý và bằng lòng từ cô chú trước. Để cô chú nói tốt, và làm lung lay quyết định của bố mẹ ny em.
    Còn về mẹ em, em hãy tâm sự với mẹ về tình cảm của em, cũng như hoàn cảnh của em hiện tại.
    Về phần công việc, em hãy cố gắng để có một công việc ổn định nhé. Hãy trở thành người phụ nữ độc lập, giỏi giang chứ không phải một cô bé gầy yếu, nhút nhát.
    Về phần bạn bè của ny em. Hãy chứng tỏ cho họ thấy em là một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, năng động và cởi mở hài hước
    Về phần gia đình của ny em, hay thể hiện em là một người con gái tử tế đàng hoàng, chuyện gia đình không ảnh hưởng tới nhân cách và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nơi em. Đừng nhút nhát, sợ sệt trước người thân họ hàng của ny em. Nói những gì cần nói, và làm những điều phải làm.
    Về phần ny em, hãy tâm sự với nhau thật nhiều nhé, hãy để ny thương và muốn che chở cho em nhiều hơn. Vì quyết định cuối cùng vẫn nằm ở ny em mà.
    Một chút cảm nghĩ của chị. Mong em hãy mạnh mẽ và hạnh phúc. :)
     
    Sửa lần cuối: 24/9/2016
  4. monxinhlanguage

    monxinhlanguage Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em cảm ơn chị nhé , e cũng nghĩ là a ấy yêu em thật lòng vì có lần em bị bệnh cũng xin nghỉ làm để đưa e ra viện , cảm thấy cũng quan tâm e, nhưng ngoài ngoài rồi mẹ e cứ tác động vào nên nhiều khi cũng hơi bị suy nghĩ ạ
     
  5. monxinhlanguage

    monxinhlanguage Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em cảm ơn chị ạ , em sẽ cố gắng ạ :)
     
    hạnh kem thích bài này.
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    các bạn trên khuyên đúng rồi em... hãy mạnh mẽ, bản lĩnh lên...tìm việc, kiếm tiền và chứng minh bản thân đi...
    - phải chứng tỏ mình đi đã, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

    [​IMG]
     
    thuy84, hạnh kemsupport7 thích.
  7. monxinhlanguage

    monxinhlanguage Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em cảm ơn anh / chị nhé có những lời khuyên của a chị e có thêm động lực và lòng tin để cố gắng , em cũng đang tham gia khóa học tiếng hàn với hy vọng mong rằng công việc của em thuận lợi hơn
     
  8. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,366
    Đã được thích:
    3,294
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thích nhất câu này của bạn.
     
    hạnh kem thích bài này.
  9. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,366
    Đã được thích:
    3,294
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ảnh đẹp và giàu ý ngĩa quá
     
  10. thuathang

    thuathang mesu**o**o

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc được chuyện của bạn khá giống với chuyện của m nên m chia se câu chuyện của m để bạn tham khảo.
    M và ng yêu (ck m bây jo) yêu nhau từ lúc học đại học ( ck m theo đuổi m từ năm m học cấp 3 nhưng đi học đh m mới nhận lời, anh ý hơn m 4 tuổi). Hai nhà cũng gần nhau cách nhau chừng 100m thôi, nhưng nói là gần nhau chứ 2 bọn m từ nhỏ k chơi với nhau và 2 gđ cũng k thân thiết. Trong thời gian 4 năm yêu nhau cũng có 1 vài tết m sang nhà hắn, nhưng sang kiểu bạn bè tụ tập chứ k chính thức. M học xong ra trường 1 năm thì bọn m quyết định cưới. khoản tháng 2 Khi anh ý đặt vấn đề vơi gđ là mún cưới m thì gđ anh ý cực lực phản đối. k cho cưới với lý do là tuổi k hợp, cưới về là ck m chết sớm. từ tháng 2 đên tháng 8 là thời gian anh ý đấu tranh với gđ. Ck m đấu tranh rất vất vả, có thể nói là dùng mọi cách, thuyết phục có, chán đời có.... và nhà ck m cũng dùng các cách để ngăn cản bọn m như đi kể lể hàng xóm, đánh tiếng sang nhà m là k cho cuoi, thời gian ý tối nào mẹ ck m cũng sang ngồi buôn chuyện nhà bên cạnh nhà m để nói xấu và đánh tiếng, và có lần sang đứng ngõ nhà m mắng ck m (lần ý 2 bọn m từ hn về thì ck m đèo m về nhà trước, mẹ ck m sang đứng của bào mày về làm đéo j mà về lắm...)
    Nhà m thì bố mẹ m rất ủng hộ bọn m, có lần m chán quá chia tay dc 1 tháng, ck theo đuổi cách nào m cũng k đồng ý xong ông ý điện bảo mẹ m, mẹ biết dc lên hà nội làm lành cho 2 đứa. và nhà m thì làm lơ với mọi hành động của nhà a ý.
    Khoảng tháng 8 khi thấy k thuyết phục được gđ anh ý thì bọn m quyết định có bầu truoc rồi về cuoi, nếu gđ vẫn k đồng ý thì bọn m tự tổ chức, tự đk, bỏ qua gđ ck.
    Nhưng có bầu rồi thì gđ anh ý cho cưới nhưng rất ghét m, m cũng kệ. ck m bảo e cứ nhịn, kệ bà vì m cũng k sống cùng ông bà, mấy thán về 1 lần. nói chung bọn m vẫn quyết tâm đến với nhau và tháng 10 thì cuoi.
    CS sau khi cuoi thì cũng có nhiều vấn đề xảy ra lắm. vì mẹ ck m hay sinh sư soi mói, kể lể hàng xóm, kể xấu con dâu, trong thời gian này thì m cũng kệ, ck cũng chỉ biết động viên là nhịn. rồi kệ bà. hợp thì nc, về nhiu, k hợp thì nc, về ít, ck bảo cứ miễn sao e k láo toét với ông bà là được còn để anh ý giải quyết.
    Và có 1 lần soi mói đến đỉnh điểm là sn con m 1 tuoi, bọn m mời ông bà lên chơi nhưng ông bà k lên, chỉ có anh chị nhà ngoại lên chơi với cháu. bà nội gọi điện lên mắng m (giữa lúc sinh nhật) là k cho con có nhà nội, k coi nhà nội ra j... và m cũng giải thích là con mời ông bà thấy ông bà k lên tưởng ông bà bận thì thôi cũng được. bà lại mắng 1 hồi ý bảo phải gọi điện nhiều lần, mời mấy lần thì mới lên, m bảo con gọi 1 lần thôi ông bà lên được thì lên k lên được thì thôi. Thế là mẹ ck m giận gọi điện cho bác m, ck m bảo dạy lại m chứ m láo toét... sau 2 tuần bọn m về nhà giải quyết việc ý thì m có nói là về cái việc mời sinh nhật, con k sai. còn lúc gọi diện bà mắng con bực con mới nói hơi to tiếng. nói chung cũng mâu thuẫn, xong có mấy chuyện nữa xảy ra hôm ý ( nhà ck m bảo nhà ngoại nói xấu nhà ck rồi linh tinh rồi cấm ck m k cho sang nhà ngoại ăn cơm)
    Ck m bực quá làm ầm lên (lúc truoc ck m rất ngoan và nghe lời bà) xong ck bảo mua xăng về đốt nọ kia. bố mẹ ck m cũng can, bảo " mày ngu lắm, kể thế đẻ mày biết ai tốt ai xấu" và việc hum ý kết thúc, chả ai chịu nhường ai.
    NHưng sau hôm ck m làm ầm lên thì bmck m đỡ soi mói hẳn, cs cứ thế thôi, m thì cứ kệ, về thì ngoan ngoãn, ít nc, và hiện jo thì cũng vẫn thế, nhưng bmck m thì biết điều hơn với nhà ngoại, mềm mòng và nịnh nọt hơn, còn với m thì vẫn thế.
    => và jo nhà m đã cưới nhau dc 5 năm, 2 nhóc. quan hệ nội ngoại vui vẻ, mẹ ck nàng dâu thì bình thuong, hay nc hơn truoc tý.
    - Kể ra đây để cho bạn tham khảo chứ cũng k nên làm theo cách của m,
    Nhà m được cái bên ngoại thì hết sức ủng hộ, nội có nói j cũng mặc kệ và m cũng thế.
    Chú thích là lúc bọn m cưới thì m cũng mới ra truong dc 1 năm, đang đi làm nhưng cũng chua ổn định.
    Cươi xong cũng nhiều khó khăn vì con cái, cv, con đẻ ra thì ông bà k trông hộ, phải thuê ng. bí lắm nhưng cố gắng vượt qua, lúc ý 2 vc m toàn phải đi vay tiền chi tiêu, thuê ng thì cũng nợ (thuê ng ở quê là bác mình, cái bác mà bị mẹ ck m gọi điện lên bảo dạy lại mình ý), sau 5 năm khó khăn vất vả nhưng 2 vc m chẳng cãi nhau về tiền nong bao jo, có thì toàn cãi nhau về mẹ ck thôi. và jo nhà m đã mua được nhà, đang trong giai đoạn trả nợ và lại khó khăn. hi.
    Cuộc sống mà, có lúc nào là k phải phấn đâu, lúc phấn đấu vì cái này, lúc phấn đấu vi cái kia, quan trọng là biết cảm thông chia sẻ giữa 2 vc. sự cố gắng của 2 bạn. Công việc thì chẳng bao jo ổn định đâu bạn, nay làm chỗ này mai làm chỗ khác, quan trọng là bạn tự tin với khả năng của m để đi đâu và ở môi truong nào cũng sống được. Lúc trẻ thì phấn đấu lương cao, cv ổn định, nhưng khi có con rồi thì lại mún có 1 vc nhàn nhàn với nhiều thời gian để còn chăm sóc đưa đón con cái.
    Chúc bạn hạnh phúc.
     
    hoanganhbds45 thích bài này.
  11. monxinhlanguage

    monxinhlanguage Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Anh chị thật là có quyết tâm , hi e mới về nhà a ý ra mắt rồi , nhưg nghe có vẻ k khả quan lắm , cũng buồn nhưng cả 2 cũng quyết tâm đến với nhau, nhưng cs có nhiều chuyện qua chị à , chuyện này chưa đến , chuyện khác đã đến , em mới đi khám phụ khoa thì biết mình bị buồng trứng đa nang nên khó có thai , mà 2 đứa đang muốn có thai để cưới hizz thật e chả biết làm thê nào , e thì đang đi học chữa thì chưa có đủ tiền , hiện tại e tự phải lo tiền nhà , tiền ăn , tiền học , lại thêm tiền chữa bệnh thì quả là bí chị ạ :(
     
  12. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ngưỡng mộ gđ nhà mn quá!
     
  13. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Quan trọng 2 b có thực sự muốn lấy nhau hY kg gd từ từ sẽ thuyết pbục
     
  14. goldenpanda102

    goldenpanda102 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,221
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này