Bố mít và những bài thơ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me mit 2009, 12/3/2012.

Tags:
  1. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    trước xã em cũng hay làm thơ tặng em nhưng giờ vì cơm áo gạo tiền hết lãng mạn rồi không thơ thẩn gì nữa được cái vẫn iu vợ nhiều thế cũng là đủ.
     
    Đang tải...


  2. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    NGƯỜI PHU CÔ ĐỘC



    Gió thổi về đâu lái vòng quay
    Mưu sinh tìm mãi cứ loay hoay
    Ngã rẽ cuộc đời ai chỉ lối
    Cố đạp về đâu đời mệt nhoài?
    Trời xót thương ai người dưới mưa
    Đời phu cực lắm những vòng xe
    Nặng bánh, còng lưng tìm cuộc sống
    Gối đời khi mỏi ai chở che
     
    hoannha thích bài này.
  3. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    CÁI BẮT TAY

    14:17 2 thg 7 2010Công khai4 Lượt xem 0

    Tôi rất thích những cái bắt tay

    Đã làm tôi thêm những người bạn mới

    Niềm vui trên môi tình người vời vợi

    Xóa đi dần những khoảng cách ban sơ

    Có những người tôi chưa gặp bao giờ

    Bắt tay rồi thành tri kỷ qua ngày tháng

    Có những tình yêu lãng mạn

    Có những tình người chỉ là cái bắt tay

    Bạn ơi!

    Hãy "mở lòng" mình mà ngắm thế giới bao la

    Có những thứ giản dị, quẩn quanh trong cuộc sống

    Những thứ ta bỏ qua trong ngày bận rộn

    Như nụ cười giúp được ai thôi

    Đó không chỉ là những niềm vui

    Mà còn là nhân sinh về tình người không nghi ngại

    Ngày qua ngày niềm vui còn mãi

    Trong lòng bạn có tôi và những nụ cười

    Trong lòng tôi có bạn,còn mãi những ngày vui.
     
  4. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    Friday

    08:46 27 thg 5 2011Công khai2 Lượt xem 0

    Có những điều anh chẳng thể hiểu đâu

    Những buồn vui trong đôi mắt ấy

    Những sóng lòng đôi khi ngầm dậy

    Đôi lúc thèm cũng chỉ một bờ vai!

    Đêm về phòng thao thức giấc suốt canh dài

    Những mộng mị theo cùng vào chăn gối

    Những cuộc vui, đôi khi là sống vội!

    Em vui cười nhưng tê tái người ơi!

    ...
     
    hoannha thích bài này.
  5. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    Về quê!

    11:15 27 thg 5 2011Công khai4 Lượt xem 0

    Con lại về sau bao năm xa cách

    Mừng sự đổi đời từng ngõ nghách làng quê

    Chắc Nam Cao, cụ cũng không ngờ

    Làng ngày ấy đang bừng lên sức sống

    Đường thênh thang đón gió trời lồng lộng

    Nhà xưởng xanh cùng mái ngói đỏ tươi

    Nét hân hoan trên mặt mỗi con người

    Con đã thấy, đã quen từng năm tháng

    Chợ nhỏ bên sông chiều chạng vạng

    Cánh cò đồng nghiêng trắng cả lòng xa

    Có tiếng nhắc vang vọng tự bao giờ!

    Ôi nhớ lắm: Về quê! hai tiếng



    ----------------------------------- Sông Châu 20/05/2011-----------
    ( bài viết vào dịp về quê, và ngày viết cũng đúng là ngày SN vợ )
     
    hoannha thích bài này.
  6. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    PHÚT MỘT MÌNH

    14:52 3 thg 6 2011Công khai4 Lượt xem 1

    Rồi chỉ còn cơm áo gạo tiền?

    Có không người những gì là tri kỷ

    Có qua chăng ơi cơn mộng mị?

    Của say mê, của đắm đuối, khổ đau?

    Đã có lúc ném hết những âu sầu

    Mong được nhẹ như cánh diều hoang muộn

    Bạn cùng mây qua ngày không bận rộn

    Cũng kiếp người mà cứ mải sân si!

    Rồi cũng từng có bạn một vài ly

    Những cuộc vui qua ngày còn lại nữa?

    Đêm về buồn lại trà bên khung cửa

    Bỗng thấy lòng ấm lạ giữa đêm khuya

    Có ai đó vẫn ngóng bước ta về

    Tiếng phanh đêm,giật mình ôi tỉnh lại

    Chợt thấy lòng vui như trẻ dại

    Nhà mình đây mà cứ mải tìm đâu!



    ------------------------------------------Thứ 6 – 03/06/2011---------------------------------------------
     
    hoannha thích bài này.
  7. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    Hiểu

    09:35 21 thg 6 2011Công khai4 Lượt xem 0

    Giọt mồ hôi lăn dài trên trán

    Cho ta thấm giá trị của ngày mai

    Đường cuộc đời qua nhiều khúc ngoặt

    Cho ta hiểu ý nghĩa một "con người"!



    ---------------------------------Che-21/6--------
     
    hoannha thích bài này.
  8. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    bài thơ về mẹ vợ....................................
     
  9. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    Em đi về nơi ấy
    Hạt nắng cũng vàng hơn
    Em cười bao lần thấy
    Mà sao cháy tâm hồn

    Làm cho lữ khách bâng khuâng
    Cho cỏ cây vương vấn
    Tóc rối...gió nhẹ nâng
    Chiều quên hoàng hôn tím
    .....
    T.K.H
    6/2012
    Nguyên văn lời xã : Sáng nay anh tìm trong chỗ hồ sơ giấy tờ, thấy hình của em, hồi anh về gặp để mình biết mặt nhau ( quen và yêu qua thư ), hôm mồng 2 Tết cạnh cầu ao trường cấp 3 mình từng học chung, em mặc áo đỏ và người nhỏ bé như cái kẹo - anh chụp lén em.Hôm nay cảm xúc lại, kí ức lại ùa về đê anh làm những vần thơ này....
    -Bình yên là đây............
     
    hoannha thích bài này.
  10. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    lâu chợt nhớ......................
     
  11. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,429
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    Lãng mạn là vậy. Giờ đi đâu hết rồi chị ơi??? Buồn cho quá khứ, cười cho hiện tại và đau đáu tương lai...
     
  12. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    cũng khong hẳn em ạ
    tự tin lên chứ
     
  13. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    Ui hôm nay đi lạc vào nhà thơ của bố mít,cho mình đánh dấu đọc dần nhé.Mới đọc có một bài...
    Lãng mạn quá,ngưỡng mộ lắm ý
     
    me mit 2009 thích bài này.
  14. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Bố mít và những bài thơ

    ui bác làm thơ hay quá em chịu thui văn thơ em khô mà lủng củng lắm
     
    me mit 2009 thích bài này.
  15. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,161
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
  16. thomasvkk

    thomasvkk Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16

Chia sẻ trang này