Sau khi đọc được những tin nhắn mùi mẫn chồng giữa chồng và bạn gái cũ, không khác gì hồi đang còn yêu thương mặn nồng, thậm chí còn gọi vợ kêu chồng, trong đó còn có những câu sau: -Có đúng anh lấy vợ chỉ để trà thù em không? - Anh cũng không biết nữa, không hẳn là anh không yêu vợ anh, nhưng anh ko biết tại sao lúc đó anh làm thế, nhiều lúc anh thấy thật tiếc... Đã hai tuần trôi qua, tuy không có chuyện gì to tát xảy ra nhưng tất nhiên hai nhân vật đều có những tâm trạng riêng, và đặc biệt là người vợ lúc nào cũng bị ám ảnh, và cảm thấy đau khổ. Người chồng nhìn vợ nghẹn ngào: - Em biết không, đau khổ nhất đối với người chồng là cứ phải giải thích cho vợ rằng mình rất là yêu vợ. Câu hỏi đặt ra, phía người vợ nghĩ gì: - Chồng, anh có biết rằng sự đau khổ nhất của người vợ đó là luôn dằn vặt với câu hỏi liệu chồng có thực sự yêu mình. Nếu là các mẹ, các mẹ sẽ nghĩ gì, làm sao để người vợ nguôi ngoai cái ý nghĩ chồng cưới mà không yêu mình, chồng lấy mình mà vẫn nhớ thương người cũ để không phải hàng đêm rơi nước mắt?
Ðề: Ai mới là người đau khổ? Chồng bạn có thể nói với bạn những lời như vậy và nói với người yêu cũ những lời như vậy. thật sự cái lưỡi không xương quá nhiều đường lắt léo. Theo mình bạn cứ ly thân với chồng, sống riêng nhau ít hôm để xem xét lại tình cảm, lấy lại bình tĩnh. Chính bản thân bạn mới biết rõ nhất điều mình muốn là gì. Chia tay hay tiếp tục trong nghi ngờ? Hay là gạt bỏ hết nghi ngờ để thử đốt cháy lại tình cảm chồng vợ. Điều cần nhất cứ là phải tỉnh táo cái đã. Mà muốn tỉnh táo được thì cần thời gian.
Ðề: Ai mới là người đau khổ? Tình cảm của chồng bạn với bạn thế nào thì chỉ có bạn biết. Đàn ông nhiều khi họ chỉ tán tỉnh cho vui thôi. Cũng là để động viên người cũ, chứ chưa chắc chồng bạn còn yêu người cũ. Bạn nói với chồng bạn thế này: nếu giả sử em nói chuyện với người đàn ông khác giống như anh thì anh sẽ nghĩ sao? Nếu chỉ căn cứ vào những dòng tán tỉnh đó mà đã vu oan cho chồng thì nông nổi quá. Những dòng đó chỉ là vô thưởng vô phạt thôi mà! Làm cho người cũ ảo tưởng là mình vẫn còn giá trị!
Vợ chồng không thể chỉ vì 1 vài câu yêu thật hay yêu giả mà nói chia tay được. Theo em cả 2 nên ngồi lại, chia sẻ và nói chuyện thẳng thắn. Hoặc đôi khi, cứ bơ đi mà sống, hạnh phúc đôi khi là không cần phải nghĩ quá nhiều
Ðề: Ai mới là người đau khổ? "Em biết không, đau khổ nhất đối với người chồng là cứ phải giải thích cho vợ rằng mình rất là yêu vợ."...Rất nực cười khi đọc dòng này. Đến cả việc ng yêu cũ hỏi anh lấy vợ chỉ để trả thù em đúng không còn không thể trả lời thì có quyền gì nói câu trên. Tâm lý của người đến sau luôn bị ám ảnh bởi những cơn ghen đôi khi không rõ nguyên nhân, tất cả chỉ vì họ biết có thể "chỉ có người trước mới được yêu thương trọn vẹn". Thế nên, ai đã và đang làm chồng, xin đừng lưỡng lự khi ai đó hỏi:-"Có đúng anh lấy vợ chỉ để trà thù em không?"...Hôn nhân không phải chuyện đùa, đừng vì mục đích cá nhân mà vô tình phá hỏng cuộc đời của một ng khác...
Ðề: Ai mới là người đau khổ? Hic... Người chồng thật đáng trách... ko nên làm khổ người hiện tại, việc j đã qua hãy cho nó trôi qua...
Ðề: Ai mới là người đau khổ? Ôi đàn ông. Ko thể tin đc đâu c ạ. E cũng có 1top kể lai chuyện cô bạn em. Thấy đúng là đáng sợ đàn ông quá!
Ðề: Ai mới là người đau khổ? Chào các mẹ, cũng lâu rồi em mới vào diễn đàn. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ và động viên em. Hix, đúng là chuyện như trong phim hàn, có nằm mơ em cũng không nghĩ là nó lại xảy ra với mình chỉ sau khi kết hôn được vài tháng. Nhưng sau khi suy nghĩ thật thông suốt em quyết định gác nó sang một bên, cho chồng một cơ hội và khi nào em thực sự cảm thấy tin tưởng thì lúc đó em mới sinh con. Trong chuyện này nếu chỉ đơn thuần là động viên an ủi người cũ thì thiếu gì cách mà phải làm tổn thương đến vợ của mình. Còn nếu anh ấy thực sự còn tình cảm với người cũ, và vì cô ấy đang du học bên trời tây, không thể chạy đến bên nhau lúc này thì em cho anh ấy thời gian, 2 năm quá dài để chờ đợi, nhưng anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đôi lúc em tự đặt mình lên bàn cân và so sánh, em một cô gái tỉnh lẻ, nhà nghèo và đông con đã sớm phải tự lập bươn chải với cuộc đời, còn cô ấy, con nhà đại gia HN, nhà chỉ có 2 chị em, thích gì được nấy, thế nên có lẽ với anh ấy con cá mất là con cá to, con cá được là con cá nhỏ nên khó mà quên được. Tuy anh ấy nói em là sự lựa chọn duy nhất, nhưng sao em không thấy hài lòng, không thể mĩm cười hạnh phúc. Có lẽ em cần nhiều lắm thời gian để nguôi ngoai cảm giác bị lừa dối. Bây giờ em chỉ lao đầu vào công việc thôi
Ðề: Ai mới là người đau khổ? đàn ông vốn tham lam, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình ma k nghĩ đến cảm giác của người khác
Ðề: Ai mới là người đau khổ? bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, ly thân 1 thời gian, để đến lúc có con thì khó cho mình lắm. đàn ông thì họ thế nào cũng được nhưng bản thân mình khi có con rồi thì nặng lòng lắm lắm. nhỡ có chuyện mà con cái khải chịu thiệt thòi thì khổ thân con. dạo này xã hội loạn quá
Ðề: Ai mới là người đau khổ? Em nghĩ cách giải quyết chuyện này là 2 vc chị nên ngồi lại với nhau, nói một lần cho rõ, chứ nghi ngờ kéo dài làm cuộc sống mệt mỏi thêm đến lúc nào đó sẽ ko còn cách giải quyết nữa đâu ạ
Ðề: Ai mới là người đau khổ? những chuyện thế này mà âm thầm chịu đựng thì ko giải quyết được gì đâu, nếu muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hay giữ lại ba cho con thì nên giải quyết tận gốc, nếu như ko thể cứu vãn thì cũng 1 lần cho xong, chứ thế này thì chỉ làm khổ đôi bên thôi chị ạ
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần tài khoản Google là làm được ngay – đánh giá xong là nhận tiền liền tay! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Try to not compliment people on things they don't control.