Đây là một sai lầm lớn nhất mà nó khiến vợ chồng tôi đến giờ vẫn ân hận và không biết đến bao giờ mới khắc phục được.Năm 2005 tôi sinh con đầu lòng là một bé trai rất kháu khỉnh.Cả hai bên nội ngoại đêu vui mừng khôn xiết.Ông bà nội không cho cháu đi đâu hết,lúc nào cũng giữ chau trong nhà,hơi đi đâu là ông bà sơ cháu ốm.Ngay cả khi con tôi ốm ông bà cũng không cho tôi bế đi viện,ông bà bảo :"lúc nào mày cũng thích cho con đi viện,không biết trong viện có gì mà" mày lúc nào cũng thích viện."Những lúc đấy con tôi chỉ cảm,sốt xoàng thi không nói làm gì.Bi kịch xảy ra khi con tôi được 2,5 tuổi vẫn chưa biết nói và có những biểu hiện khác đứa trẻ bình thường.Tôi xin phép được đưa con tôi đi khám thi cũng như moi lần ông bà không cho đi và bảo:''ngày xưa bố nó 3 tuổi mới biết nói,bây giờ có sao đâu ,còn những biểu hiện như mày nói đứa trẻ con nào trả thế,gọi nó không phản ứng là vi nó đang mải chơi,nó không thích chơi với ai thì thôi làm sao cứ phải quan trọng" .Cứ thế thời gian trôi đi đến khi con tôi được 3 tuổi vẫn chưa nói được va đang sợ hơn la chau không có cảm giác đau khi bi đứt tay,chảy máu hay bị ngã,chỉ thích chơi những trò cảm giác mạnh,va một điều vô cùng kinh khủng la mỗi lần cháu được ai dẫn ra đường chơi là cháu cứ nhằn thẳng đầu ô tô ma lao vào.Vì vậy mà vợ chồng tôi rất sợ khi dẫn cháu đi đâu.Nhìn những đứa trẻ khác tầm này đã có thể gọi bố gọi mẹ,đi đâu cũng dược bố mẹ dẫn đi mà tôi như xát muối vào ruột.Đến lúc này chắc ông bà nội cũng thấy có điều không ổn lên bảo tôi đưa cháu đi kiểm tra tai vi ông bà bảo"nếu câm thì sẽ đi cùng điếc"khi đi kiêm tra bác sĩ bao con tôi không điếc mà tai cháu rất thính.Vì vậy mà ông bà nội lại càng khẳng định cháu chậm nói.Khoảng mấy ngày sau đó không biết mẹ chồng tôi nghe ai mách đi cấy chỉ vào người con tôi cho mau biết nói và đã bắt tôi bế cháu đi cùng để đến đó cấy chỉ vào người con tôi.Khi đi cấy chỉ vì tiêm rất nhiều sợi chỉ vào người ở nhiều chỗ khác nhau nên tôi không nhớ là đã tiêm vào con tôi bao nhiêu mũi nữa.Cháu khóc ghê lắm va người ta hẹn tôi 1 tuần sau quay lại để tiếp tục.Một tuần sau tôi và mẹ chồng lại đưa cháu đến khi vừa vào đến chỗ gửi xe thôi thì cháu đã dãy lên khóc và vật lộn để không vào đó.Nhìn con như vậy hai hàng nước mắt tôi cứ chảy ra và tôi lấy hết can đảm để nói với mẹ chông tôi la"không chữa nữa,con của con không cần biết noi"thế la tôi đi về.Về đến nhà tôi cùng chị chồng đưa cháu vào viện nhi khám và được chuẩn đoán là cháu bị tự kỉ lúc đó cháu được 37 tháng.Kể từ đó cháu được điều trị trong khoa tâm bệnh của viện nhi trung ương.Nhưng ngày đó do bệnh nhân đông lên mỗi đợt điều tri chỉ kéo dài từ 3 đến 4 tuần sau đó bác sĩ lại cho vê và hẹn 4 hoặc co người thi 5 tháng sau quay lại điều trị tiếp.Ngày đó con nhà tôi vừa điều trị ở viên vừa học thêm ở nhà vào các buổi chiều mỗi ngày một tiếng.Con tôi cứ theo tiến độ điêu trị đấy được 1,5 năm thì được bác sĩ ở viện bảo "được tốt nghiệp không cần phải vào điều trị nữa."Đến lúc này cháu vân chưa nói được nhưng cháu đã biết nhận thức được rất nhiều thứ.1 năm trước cháu đã bắt đầu gọi được tiếng "mẹ"va"bố"đầu tiên.Tôi mừng lắm kể tư đó cháu bắt đầu nói dù chỉ là những từ đơn dù bây giờ suy nghĩ của cháu chi như đứa 3 tuổi.Đến tuổi con đi học lớp một chị chồng tôi xin cho cháu vào trường tiểu học bình minh ngôi trường này chuyên dạy những người như con tôi.Tính đến giờ con tôi đã học ở trường bình minh được gần 7 tháng.Giơ thì con đã biết đòi hỏi cho mình,biết nói con muốn ăn gì ,con đã biết kêu đau ở đâu khi bị ngã,khi đau bụng bảo đau bụng,khi bi sốt bảo đau đầu...con đã biết chơi cùng bạn chứ không như 3 năm con đi học mẫu giáo cứ chơi một mìn,cứ ngồi một xó và một điều cực kì hạnh phúc nữa là con đã biết yêu bố,yêu mẹ,con biết xin lỗi khi con lam sai.Đối với một đứa trẻ như tuổi con thì những điều đó thật là bình thường và đơn giản nhưng nêu ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì mới thấy đó là kỳ tích.Tôi không biết cái sai lầm ma ngày trước không cho con đi điều tri sớm bao giờ mới sửa chữa được nhưng tôi hy vọng ngày đó sẽ đến sớm.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm mình chia sẻ điều đó với bạn cứ an tâm con sẽ lại bình thường như bao đứa trẻ khác thôi mà du hơi chậm một chút. Mọi cố gắng sẽ được đền đáp mà bạn ạ! Cố lên nhé!
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Chia sẻ cùng bạn, mình cũng đã ở trong hoàn cảnh bạn, nhưng là em mình. Em hiếu động nhưng lại châm phát triển, cho em đi học lớp đặc biệt được hơn 1 năm rồi, thấy khá hơn... Năm sau vào lớp 1 rồi... gia đình đang suy nghĩ ko biết nên cho em học thêm mẫu giáo lớn 1 năm nữa, hay cứ cho em vào lớp 1 đây...Thương e, mong em được bình an.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Trường hợp này em biết cũng rất nhiều, đôi khi bé chậm phát triển so bé khác là dấu hiệu bố mẹ nên đưa con đến các trung tâm khám tìm hiểu nguyên nhân sớm điều trị có kết quả tốt hơn, đừng vì lời nói hay sự ngăn cảm của ai mà làm mất cơ hội phát triển của bé. Bạn gái của anh họ em cũng dậy ở trường dành cho bé tự kỉ, công việc này đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên tri và thời gian nữa. Chị hãy dành nhiều thời gian nghiên cứu và giúp bé sớm hòa nhập với môi trường xung quanh nhé.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm mình hiểu tâm trạng của bạn,con trai mình cũng bằng tuổi bé.rồi bé sẽ khỏi thôi,bạn hãy thật kiên trì với con nhé.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Cố gắng lên bạn nhé. Nếu kiên trì thì con bạn sẽ phát triển như những đứa trẻ bình thường thôi. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm nhiều khi ông bà quý cháu quá mà vô tình gây khó khăn cho chính bản thân cháu mình mà không biết. Thật khó cho những cặp vợ chồng. Nhưng đôi khi không nên vì nể ông bà mà lại có những quyết định không quyết liệt.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình.Mình sẽ và vẫn đang cố gắng tìm ra phương pháp tốt nhất cho con.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình.Mình sẽ và vẫn đang cố gắng tìm ra phương pháp tốt nhất cho con.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Đây là một sai lầm lớn nhất mà đến giờ vẫn ân hận và không biết đến bao giờ mới khắc phục được.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm mình nghĩ chắc không sao đâu, bạn cứ kiên trì ở bên cạnh động viên bé hàng ngày thì con bạn sẽ lại phát triển như bao nhiêu người khác thôi
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Đọc xong thấy giận giận bà của cháu quá, thấy thương cháu nhiều lắm, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cháu, cố lên chị nhé!
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm Chia sẻ với bạn, nhưng vc bạn cũng thật đáng trách vì mình làm bố mẹ của bé mà ko có sự quyết đoán trong vấn đề nuôi dạy, chăm sóc con mình, bạn để ông bà chi phối quá nhiều từ lối suy nghĩ thiếu hiểu biết và cổ hủ của các cụ mà bạn cũng làm theo. Mong bạn sớm tìm được thầy thuốc tốt để trị khỏi bệnh cho con.
Ðề: Bao giờ mới khắc phục được sai lầm hai mẹ con cùng cố gắng nhé, kiên trì là liều thuốc vàng cho bé vào thời điểm này đấy mẹ nó. Cầu chúc cho hai mẹ con luôn mạnh khỏe nhé
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Rule number 1: Try not to die. Rule number 2: Don't be a dick.