mình cũng nghĩ...kiểu gì trong đời cũng cố đi 1 lần....ko biết là khó như thế nào...nhưng thấy vợ ck anh bạn thân của ck mình...thì năm nào cũng đi... còn bạn bè thì có 2 đứa đi rồi... lắm lúc ngồi tị ghê cơ..... tại mình chưa đủ tầm nên cũng chưa hỏi đến vấn đề thủ tục...nhưng mà trên diễn đàn mình có mẹ đơn thân mà tổ chức 2 mẹ con đi đấy..... tính mình thì ko nhất thiết là du lịch nhiều nơi mà mình chỉ nghĩ đến việc đi nước nào thật sự đẹp và nổi tiếng thôi... - đúng thật...giàu có cũng có cái sướng...họ đi du lịch mà chẳng cần phải lăn tăn như mình....
Đúng thật chị ạ, nhiều khi nằm nghĩ nhà họ đi đây đi đó mà gia đình nhà mình thì cứ quanh quẩn trong nước, cũng ganh tỵ thật! Đi đến chỗ nào thật ý nghĩa, sau này già rồi chả còn được đi đây đi đó nữa nghĩ lại thấy tiếc lắm
Chị phải có kế nào để cho lão xã cho đi chơi chứ! suốt ngày chăm con rồi dọn dẹp nhà cửa cũng phải có lúc cho xả hơi chứ
mình lên lịch trước này, đặt trước ks này! Book vé trước tầm 2-3 tháng sau đó sắp xếp công việc đến ngày là bay thôi
Ý kiến của em là nhất quyết không chịu mua tour vì mình du lịch cơ mà, tự nhiên có thêm người nữa, mất cả tự nhiên! Cố gắng học thêm ít ngoại ngữ, bây giờ chỗ nào du lịch mà chả có biển chỉ dẫn bằng tiếng anh
em thì có ý kiến là nên tự đi. nếu tiếng Anh đủ dùng. Em đi lần đầu cũng tự luôn. tự đi chưa quen thì đi chỉ 1 số ít những địa điểm tới dễ dàng hơn và dành nhiều thời gian ở mỗi nơi, lịch trình đi lại tính dư thời gian ra. cơ mà thế phù hợp với du lịch hơn. lần đầu đi Sing ko dám đi xe buýt, toàn MRT với taxi, lần sau nhảy cả xe buýt công cộng đi .. để ngắm cảnh, tuyệt vời lắm chị ạ
Multilogin coupon giảm 50% - 60%, update mới Cài xong là chạy – không cần cấu hình phức tạp! / Install and go – no complex setup needed! Khách hàng Multilogin sẽ nhận thêm tool tự động hoá miễn phí từ mình (Multilogin customers will receive an additional FREE Automation Tool from me!) Winter is coming.