Sinh viên chắc 100 bạn thì cũng tới 60 bạn đã từng làm gia sư. Tại sao vậy ? Vì nó nhàn, lương khá cao, Thời gian ít, chủ động được thời gian lại nghe có vẻ sang hơn những việc làm thêm khác Hồi năm nhất chân ướt chân ráo bước ra HN em cũng vậy, Số em là chẳng chủ định gia sư đâu, dânquê mà cũng sợ không dạy được trẻ con thành phố . Em đi xin phát tờ rơi, người ta quỵt lương. Em đi bán sách, tài liệu ,cho các bạn cùng khóa -lợi luận ok nhưng chỉ được đầu năm. Em đi bán bánh mì ngọt dạo các phòng trong KTX-mệt,nhưng chủ động thời gian,chỉ cần làm buổi tối cũng được 70k-100k, hồi đó em kiếm được số tiền này em thấy lớn lắm vì mỗi ngày em chỉ mất 10k tiền mua thức ăn.Nhưng rồi cũng được thời gian KTX cấm bán hàng-quản lí dọa sẽ đuổi khỏi KTX không cho ở nữa nếu tiếp tục bán, 500k cho 1 kì ở KTX, Đuổi ra tiền đâu thuê trọ. Đi xin làm thêm toàn 6-7 tiếng hoặc có chỗ được họ không nhận người Nghệ An-lúc ấy tủi thân ghê gớm . Rồi nhờ việc đi lấy bánh mì bán, nhờ việc đi in tài liệu bán, em quen 2 người chủ quán poto và hàng xóm lò bánh mì . Họ nhờ em đi gia sư.. Em không tự tin dạy trẻ con lắm nhưng mà không dạy thì nhịn đói à? tiền đâu đóng học phí, thôi cố vậy 1 đứa lớp 3 tư duy tạm ổn nhưng nó lười vô biên cương, 1 đứa bị thiểu năng trí tuệ-con nhà tri thức có khác, tư duy chậm nhưng chỉn chu , lễ phép và nguyên tắc lắm. Được cái số em gặp toàn gia đình tử tế, tốt bụng ,nhiệt tình. Đứa đầu gia đình bảo dạy full tuần, vì nó kém, nó lười,không có gia sư nó không làm bài, bố mẹ thì bận, thành ra đôi lúc em thấy mình không khác gì bảo mẫu,chiều học xong qua nhà bé , đi mua đồ ăn chiều cho bé để bé có sức học, không thì nấu mì cho bé ăn-Xong dạy bé vừa dạy vừa dỗ-dạy xong kiêm luôn soạn sách ngày mai cho bé,-có dạo phụ huynh cho sđt của cô giáo bé cho em để em tiện hỏi tình hình học tập ở lớp của bé luôn.Bé chỉ ngoan khi nói chuyện, nói chung khi không động việc học, động đến học bé quay ngoắt 180 độ luôn, dạy bé tháng đầu, do em o ép quá bé tiến bộ nhanh lắm toàn 9 với 10, nhưng sau đó bé chán, em cũng chán dạy bé,em nhận ra rằng trước nay bé chỉ học vẹt những gì em dạy thôi, chẳng tự tư duy được, dạy bé được 6 tháng, mọi thứ không như mong đợi, bé không đạt như những gì em muốn, cảm thấy công sức kì vọng của mình không đạt được nên chán.Tất nhiên em đi dạy nhà bé trả lương đầy đủ,bố mẹ bé tốt lắm nhưng em phải lấy lí do bận để xin nghỉ, có thể phương pháp mình dạy sai sai. Bé thứ 2 bị thiểu năng nên tư duy chậm lắm, trước khi dạy em cũng mày mò tìm hiểu về trẻ như thế, dạy bé không được đến chậm cũng không được đến sớm dù 5 phút, bé là người rất nguyên tắc, nên em toàn đứng cửa canh đúng giờ .Bé mới lớp 5 thiểu năng nhưng hiểu chuyện vô cùng, đôi lúc bé hay kể chuyện gia đình thấy thương bé kinh khủng,đôi lúc đúng là không thể nhìn vỏ ngoài hoàn mĩ được,Nhưng em cũng chỉ dạy bé đúng 6 hay 7 tháng thôi,vì cũng nhiều lí do
sao bạn bán banh ngọt lại để bị phát hiện chứ... mình cứ tối lấy lúc nào giao lúc đó,..bánh mì cũng vậy mà... mình tổ chức giao đồ ăn cho các bạn sinh viên suốt thời đại học....có sao đâu...
bạn bán ở trường nao ?mình bán ở Bách Khoa, bán cả kì mới bị bắt mấy lần, mà đó là mình còn may chán rồi đó
trước đây mình bán ở Đh Công Đoàn và Học viện Ngân hàng...tớ đoán chắc do bạn đi giao từng phòng hoặc để ở phòng..nhưng ko kín kẽ nên mới bị phát hiện thôi... thời xưa mình là trùm cung cấp...nhiều thứ cho các bạn lắm..nhưng đều theo nguyên tắc tối giản...đấy là...theo giờ và đăng ký...tất cả đều đăng ký theo khung giờ..và mình chỉ giao trong vong 2 phút mỗi người thôi... tiền lẻ các bạn phải chuẩn bị trước...ai ko kịp lấy thì phải có bạn khác lấy hộ...ko thì mình bỏ qua luôn.....4 năm đại học...mình chưa từng bị nhắc nhở 1 lần nào...
Đúng là thời sv, ai cũng giống nhau. Giờ tn, ra trường, ra đời, vật lộn với cs, gia đình, cv. Thấy thời sv sao mà khác xa vậy.
Tại vì lúc đầu năm nhất bán có biết là bị cấm bán đâu, thế nên cứ thoải mái, với mình lấy bánh ngọt, ng ta mang đến giao thì phải để ở phòng mà
Không phải ai cũng giống nhau đâu ạ, phòng KTX em 10 người thì 8 bạn còn lại chẳng làm thêm gì, có 1 bạn khác thì vất vả hơn
ừ...trường nào cũng cấm hết.... nhưng tớ thấy nhiều bạn còn mua hòm tôn, cất hàng....trông kiểu như để quần áo ý,,,..đấy cũng là 1 cách...hihi...mà nói chung...nghĩ lại thời sinh viên...cũng nhiều cái buồn cười....lại thấy nhớ...quanh đi quẩn lại đã già rồi....
bánh ngọt nên k cất thế được, vì mình lấy về hàng thùng một , nhiều lém, giấu k nổi ý , mà cả KTX ai cũng biết mình bán bánh mì rồi nên cất bánh hay không ,không quan trọng. Chú quản lí nhớ mặt mình rành quá ý mà, có dạo nghỉ bán chú còn hỏi "thế dạo này làm gì? đi gia sư cho con của chú không?" cơ mà
nếu có tâm thì không nhàn, nhưng mà ai nhìn vào cũng thấy nhàn , ngồi phòng mát, 2 tiếng có 100k-150k tùy vào gia đình Nhưng nhiều khi dạy mãi học sinh không chịu học thấy cầm đồng tiền của phụ huynh cũng cảm giác k xứng
T Học Công nghệ thông tin bạn ạ K56 bách khoa thời xa lắc thôi, chứ thời t cũng nhiều gái rồi, như nhóm ngành 4, ngành 3 ý, nhóm ngành kinh tế , tiếng anh nữa con gái đông hơn trai,Chỉ có nhóm ngành 1,2 là ít gái thôi,
thế ngày lễ chắc đc nhiều hoa lắm nhỉ? tớ thấy kể bảo bên bách, xây dưng, thấy gái là quý hiếm lắm... hihi...
Người ta hay nói hiếm nhưng không quý bạn ạ Tùy có năm, có năm các bạn trong lớp hứng lên cũng hoành tá tràng lắm, cũng có năm bí thư mua mỗi ng một món quà ,1 bông hoa rồi phát thôi,
Coupon xịn Multilogin giảm đến 60% Giả lập môi trường thật 100% – chỉ có ở Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / 100% real environment emulation – only in Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Đặc quyền khi mua Multilogin: Tặng kèm tool tự động hoá Multilogin chuyên nghiệp (Exclusive Bonus: FREE Professional Automation Tool for Multilogin buyers) If you find yourself distressed about something, ask yourself if it will still matter tomorrow or next week or next month.