Ðề: Có mẹ nào ốm nghén ban đêm không Hi hi. Em cũng bị trường hợp như chị. trong 3 tháng đầu toàn 11h là bắt đầu muốn ói vì thế 10h phải lên giường nằm rồi để ko phải đi ói + cố gắng ngủ sớm. Nếu ngủ càng muộn sẽ ko thể nhịn nổi. Ói xong sợ lém, vừa phí công ăn lại bị cảm giác sợ + ghê đồ ăn hơn. Nhưng theo em thấy việc ốm nghén vào buổi tối cũng đỡ hơn ban ngày hoặc sáng sớm. Vì nếu ốm nghén vào sáng sớm hoặc ban ngày sẽ ảnh hưởng đến công việc & ăn uống hàng ngày. sau 3 tháng đầu em vẫn lên được 1 kg mặc dù trong giai đoạn ốm nghén h thì đã sang 4 tháng mà ko còn tình trạng này nữa thỉnh thoảng khi đi lại quá nhiều cũng có bị chút thôi Chúc chị mau qua giai đoạn này
Ðề: Có mẹ nào ốm nghén ban đêm không hihi, cũng có người bị như mình. Muốn đi ngủ sớm mà nằm xuống ngủ ko được. Mẹ Marty 87 có hay mệt mỏi ko? Mình bị cả ngày, buổi tối là mệt nhất. Hi vọng càng về sau sẽ mau hết. Mà sao nghe đồn có người ốm nghén đến khi sinh luôn. Cầu trời mình ko bị như vậy. Thế bây giờ bạn ăn uống bình thường lại chưa. Mình chỉ mong hết ôm nghén ăn uống cho thỏa thích, ko sợ mập và bụng bự, hihi
Ðề: Có mẹ nào ốm nghén ban đêm không Mình chỉ bị mệt vào buổi tối thôi. Ban ngày đi làm thì ăn uống cũng gần như bt. Chỉ sau 12 tuần là mình đã ăn uống bt rùi. h 4 tháng mà đã tăng 3kg rùi. hơi nhiều
Ðề: Có mẹ nào ốm nghén ban đêm không Thương các mẹ bị nghén quá, các mẹ cố gắng lạc quan và ăn nhiều bữa để bổ sung đủ dinh dương nhé, chúc cả nhà mẹ tròn con vuông...
Review Map 3s thôi là có tiền Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Don't let the bastards grind you down.