Con gái thì đã sao? Con gái thì không phải con người sao ? Tại sao ở thế kỷ này rồi mà người ta vẫn giữ những quam điểm đó? Ai chẳng mong có đủ nếp tẻ nhưng con cái là của Trời cho, đâu phải cứ muốn là được. Mẹ cũng đã chán nghe những câu kiểu như " ko biết đẻ" " con gái ngồi mâm dưới " " đẻ con gái là cho mình, đẻ con trai là cho nhà chồng " " để toàn con gái thì chỉ xây nhà tình nghĩa thôi ". Lần sau chắc chắn mẹ sẽ ko để ai nói mẹ như thế nữa. Trời đã cho mẹ 2 cô con gái thật đáng yêu, với mẹ như vậy đã là hạnh phúc rồi. Mẹ chỉ cần 2 con gái của mẹ khôn lớn mạnh khỏe,chỉ cần gia đình mình mãi bên nhau là đủ. Mẹ thương 2 con gái của mẹ nhiều lắm, 2 con sau này cũng sẽ giống như mẹ hay tất cả những người phụ nữ khác, cũng sẽ làm vợ, làm mẹ.....sinh ra là con gái đã là thiệt thòi rồi. Gái lớn của mẹ năm nay học lớp 1 rồi. Mẹ ko bao giờ quên được lần đầu con biết gọi mẹ, những lần con nũng nịu bắt đền mẹ, những cử chỉ hành động của con , những khi con ốm, con khóc..... Hôm qua mẹ đèo con đến lớp học thêm, hình ảnh con bé nhỏ ôm chiếc cặp vào nách và dắt tay mẹ " mẹ đi theo con, mẹ đi cẩn thận cầu thang này trơn lắm khéo ngã, lớp con ở tầng 3 cơ, mẹ đi theo con " rồi con thoăn thoắt đi, mẹ đi sau nhìn theo dáng con mà lòng tràn ngập hạnh phúc, con gái mẹ lớn thật rồi. Gái bé của mẹ đã hơn 10 tháng tuổi rồi nhé. Hôm nay gái rất siêu, gái đã mọc thêm 1 răng cửa này, biết tự ngồi lên này và gái đã chống tay bò được 3,4 bước rồi. Dạo này con ngứa răng nên ti hay cắn mẹ, mẹ đau quá nên tát nhẹ vào má con, con lại cắn và mẹ lại tát, lần thứ 3 thì mẹ mới giơ tay lên thôi mà con đã nhắm nghiền mắt. Ko thấy mẹ tát con lại mở mắt nhìn mẹ và cười, như thế sao mẹ lại ko yêu con cơ chứ.
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... hihi nói cho vui thì con gái bây giờ bạc triệu đó... còn sự thật thì dể con gai cha mẹ vẫn được nhò hơn con trai mà
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... Mình cũng đang mang thai bé thứ 2 là con gái. Được hơn 5 tháng rồi nhưng tâm trạng vẫn chưa thấy thoải mái. Đúng là ai cũng mong đủ nếp, đủ tẻ nhưng ông trời cho gì thì được đó thôi, biết làm thế nào được. Nhưng cái vấn đề là gia đình nhà chồng mình, tư tưởng trọng nam khinh nữ của mẹ chồng đã ngấm vào chồng mình thành ra....
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... Người ta nói: sinh con trai sướng lúc chết, còn sinh con gái sướng khi còn sống vậy các chị thích đăng nào hơn??? Mình đều là phụ nữ càng phải mạnh dạn hơn trong chuyện bình đẳng giới chứ ạ
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... Từ hồi yêu nhau mình và ox chỉ ước mơ có hai cô công chúa thôi. Ox thì bảo là con gái cho nó tình cảm, mình thì thích con gái để có chuyện gì cũng kéo về phe của mình.hjhj
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... Em thấy nhà nào có con gái, hầu hết đều ngoan, con trai làm j cơ chứ,con trai ko biết suy nghĩ, chỉ làm khổ cha mẹ thì .......
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... hoàn toàn nhất trí với chị ạ. Nhà em cũng 2 chị em. Sau này lấy chồng em cũng muốn sinh con gái nữa. hì. Chúc 2 bé nhà chị hay ăn chóng nhớn nhé
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... con gái giờ là nhất đấy mẹ nó ạ. Em cũng thích sau này có 1 cô công chua thật ngoan để mẹ con tâm tình với nhau ^^
Ðề: Mẹ có 2 con gái..... Thế thì mình vẫn hạnh phúc hơn mẹ nó rồi, vì dù sao chồng mình cũng rất yêu con và chưa ý kiến ý cò gì. Chỉ có e chồng và bố chồng là.....thôi.
Review Map 3s thôi là có tiền Không cần bán hàng, không cần vốn – mình chỉ review quán ăn, tiệm nail… mà mỗi ngày vẫn có tiền về đều! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Don't burn bridges.