Hi các mẹ, bé nhà e được 16m rồi, biết đi và đi rất vững, thậm chí chạy được. Nhưng cu cậu rất lười đi, hồi mới biết đi còn chịu khó leo cầu thang, đi bộ dạo với mẹ. Đến giờ thì lúc nào cũng đu lên người lớn, ko chịu xuống đi bộ. Có bé nhà mn như thế này ko? Cho e xin cách giải quyết với.
Muốn kiên quyết lắm mn ạ, hic, nhưng nó khóc lại ko đành lòng. Mà chúng nó cũng có từng giai đoạn đấy, có lúc thì suốt ngày đòi bế, nhưng rồi cũng có lúc tự giác đi, ko thích ai động vào.
nhà mình thì rèn từ bé,...nên đi đâu bé rất thích tự đi,....đến chỗ khó đi mới giơ tay xin trợ giúp, ngã thì tự đứng dậy...ít khi khóc mếu lắm...
Rèn được, luyện được thì tốt quá mn ạ. Mình cũng đang cố gắng tạo thói quen đó cho con, lúc con khỏe mạnh thì cũng chẳng vấn đề gì, nhưng lúc ốm đau, làm nũng, hic, thương con thì có khi lại chiều nó chút vậy. hihi
ko...mình cũng vậy mà... khi con ốm, hoặc đi quá nhiều mình sẽ bế con, ôm ấp con mà....chỉ lúc bình thường là vậy thôi...và con mình cũng vậy...
Cái này phải rèn em ạ. Cương quyết nhưng cũng phải mềm dẻo. Bé nhà chị 15 tháng mới chịu tự đi, đi được vài bước lại vấp ngã. Nhưng chị luôn ở bên cổ vũ, thế nên bé thích đi lắm. Chạy ngã nhưng chị không vội đỡ dậy mà khuyến khích bé tự đứng dậy và tiếp tục chạy, không khóc nhè ăn vạ. Bé nhà em như thế là có biểu hiện của sự mè nheo, không thích tự mình đi mà phải có người giúp đỡ chứ không phải bé mệt. Em nên tạo lại hứng thú cho bé bằng cách cùng thi chạy, đuổi theo mẹ hay đuổi theo con vật nào đó, bé sẽ cảm thấy thích thú hơn việc đu lên người lớn đấy ^^
trẻ sẽ không thụ động bắt bế nếu mk hướng dẫn, chơi cùng con, cầm đồ chơi con thích con sẽ chạy cố đứng dậy để với lấy đồ mà
Mình hay dụ bé tự đi, khi thì đi ra quán tạp hóa cùng mẹ hoặc đi lên nhà, xuống bếp. Khi nào bé k đi thì rủ chơi trò một đoàn tàu hoặc vừa đi vừa hát. trộm vía, dần bé cũng quen
con bé nhà mình giống y bé nhà chủ top, cũng mè nheo bắt bế, ko chịu đi. mình cương quyết thì cứ khóc ngồi đấy ăn vạ ko chịu đứng dậy luôn ( cực lỳ ấy) mình cũng làm đủ cách, chỉ có xuống sân chung cư thấy các bé khác chơi thì thì mới chịu xuống đi ấy ạh
Bạn nên rèn cho bé thói quen tự đi sẽ tốt hơn vì như thế é sẽ tự lập hơn khi vấp ngã biết tự đứng dậy không cần người khác giúp.
Mình đi đâu cũng mang con theo, nhưng nó chỉ đi vài bước ra đường là lại bắt bế các mẹ ạ. Mình ko bế, đi trc để cho con đi theo thì hắn ko chịu, ngồi luôn xuống đường khóc. Hix. Ở nhà thì cũng chịu đi và tự chơi, ko bắt bế đâu, chỉ có ra đường thôi. Mình nghĩ là do bé nhát nữa, mà lạ lắm nhé, từ bé mình toàn đưa ra đường chơi vs cả hàng xóm, mà vẫn nhát là thế nào nhỉ? Thế này mình sợ con khó đi lớp các mẹ ạ.
E cũng mún thế lắm mn. Bé nhà e chắc nhát gan nên ko dám tự mình bước đi ra đường, kể cả có mẹ đi cạnh.
Đúng rồi. E cũng hay cho con đi ra nhà trẻ gần nhà, bé thấy các bé khác chơi thì cũng xuống chơi, nhưng khi ra khỏi nhà trẻ thì lại đu lên đòi bế mn ạ =))). E ko biết làm thế nào luôn.
Có mã Multilogin giảm 50%-60% chính hãng Trình duyệt giả lập fingerprint siêu thật – Multilogin 1-st antidetect browser on the market tặng dùng thử + mã giảm 50%! / Realistic fingerprint spoofing – Multilogin 1-st antidetect browser on the market offers free trial + 50% off! Chỉ cần mua Multilogin qua link này, mình sẽ gửi tặng tool Automation Control mạnh nhất (Just purchase Multilogin via this link and I’ll send you the most powerful Automation Control Tool — FREE!) Always the burrito.