Tâm sự Ai Là Người Đã Làm Khổ Phụ Nữ Chúng Ta?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi jadecloudshop, 4/10/2016.

  1. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    12h đêm, một cô bé trong friendlist fb của tôi nhắn tin, khá mệt sau một ngày làm việc nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp chuyện cô bé.

    - Chị ơi! Em ức chế lắm, chồng em lười, mẹ chồng em này khác..

    - Em vừa phải kiếm tiền, vừa phải chăm con…bla..bla…chị bảo em phải làm sao?

    ***

    Một cô bạn đồng nghiệp của tôi, lúc nào cũng trong trạng thái cáu giận, nói sao cũng không chịu hiểu, ai đồng tình thì vui, ai không đồng tình với hành vi của bạn là bạn sẵn sàng quát tháo, khó chịu, đi nói xấu người đó khắp mọi nơi…

    ***

    Một cô bé mà tôi quen cách đây vài năm hẹn gặp tôi tâm sự chuyện gia đình “buồn lắm chị ạ!...bla..bla…” cũng lại là chuyện chồng và nhà chồng..vv..vv.. thà là em ở một mình còn hơn.

    ***

    Có cô bạn tôi giờ này đang muốn chạy chốn, chỉ vui vẻ khi ra khỏi ngôi nhà của mình, lúc nào bạn cũng trong trạng thái kêu than.



    Các bạn có cảm nhận gì qua những người phụ nữ với vài dòng tường thuật đơn giản của tôi?

    Còn tôi, đó là cách tiếp cận khi bước chân vào một gia đình mới, tính ích kỷ bản thân của người phụ nữ, lửa ấm trong gia đình các bạn có giữ được không? Tôi đã từng trải qua, từng có những cách tiếp cận cuộc sống chưa chuẩn, có một chút gì đó giống những người phụ nữ này. Một ngày, tôi nhận ra: “TÔI SAI RỒI, TÔI ĐÃ LÀM KHỔ CHÍNH MÌNH, TÔI ĐÃ TỰ BẠC ĐÃI BẢN THÂN MÌNH, MỌI ĐAU KHỔ LÀ TẠI TÔI”.

    Và tôi đã thay đổi ngay từ khi tôi phát hiện ra điều đó. Với tôi, chẳng bao giờ là muộn, cuộc sống cần được thay đổi từ trong chính suy nghĩ của bản thân và cách tiếp cận cuộc sống. Ngôi nhà phải là tổ ấm, người xây dựng tổ ấm phải là người phụ nữ chứ không phải ai khác.

    1. Phụ nữ đẹp không phải chỉ ở ngoại hình. Nếu bạn có một ngoại hình đẹp là bạn đã hơn rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng đẹp vậy thôi có đủ?

    - Phụ nữ cần đẹp từ lời nói, ánh nhìn, cách biểu cảm bản thân và ngôn ngữ cơ thể.

    - Đẹp từ trong suy nghĩ bạn sẽ trở thành người phụ nữ đằm thắm, độ đằm của người phụ nữ là thứ vô cùng quan trọng.

    Bạn chưa có ngoại hình đẹp nhưng bạn có: suy nghĩ, lời nói, cử chỉ đẹp…bạn hơn rất rất nhiều cô gái đẹp. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều phụ nữ không có được vẻ đẹp ở ngoại hình lại có những người đàn ông không chỉ đẹp ở hình thức mà còn là người biết tạo dựng kinh tế.

    Thế nên, phụ nữ có ngoại hình đẹp đừng coi thường những người phụ nữ có ngoại hình bình thường, bạn chưa chắc đã bằng họ đâu.

    2. Phụ nữ kiếm tiền là chuyện hết sức bình thường:

    - Bạn tự chủ kinh tế và bạn có quyền làm những gì mình muốn.

    - Bạn tự chủ kinh tế và bạn có quyền ngẩng cao đầu.

    - Bạn tự chủ kinh tế và …nếu bạn có không cao thì cũng rất nhiều người phải ngước nhìn bạn.

    3. Bạn có một công việc mà mình yêu thích.

    - Mỗi sáng thức dậy cơ thể bạn tràn đầy năng lượng.

    - Mỗi ngày làm việc là một ngày vui.

    - Và gia đình bạn cũng sẽ tràn ngập sự ấm áp.

    4. Bạn sinh con cho ai? Cho bạn. Nên đừng bao giờ nghĩ:

    - Sinh con cho gia đình chồng.

    - Sinh con là gánh nặng cho bạn.

    Thế nên,

    - Bạn là người may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác không có cơ hội được làm mẹ.

    - Bạn đừng than trách là bạn sinh con cho nhà chồng. Nếu bạn không gật đầu về chung nhà, không đồng ý lên giường với người đàn ông đó, đứa trẻ đâu có ra đời? Đây là quyết định của bạn mà.

    - Bạn đừng than trách là mình phải chăm con. Con của mình mà, phải không bạn? Tuổi thơ của con trôi qua nhanh lắm, dậy cho con cách giúp đỡ bố mẹ cũng là để sau này con có thể thích nghi với cuộc sống…mình cũng từng là một đứa trẻ, bạn được bố mẹ dậy làm một việc gì đó, bạn còn nhớ lúc đó bạn giống như là mình chinh phục thành công một việc vĩ đại không?

    5. Chồng là của ai?

    - Là của bạn nhưng cũng là con của một bà mẹ, một ông bố và mình không có quyền lựa chọn.

    - Chồng bạn có thể là một người chỉn chu trong suy nghĩ, giúp bạn những việc không tên nếu họ có được ông bố, bà mẹ như vậy. Thế nhưng, cũng khó phải không nào?

    - Chồng bạn có thể là anh chàng lười nhác, bởi vì mẹ bạn ý nghĩ rằng “con trai thì không cần phải làm những việc lặt vặt trong nhà” thế nên bạn ý sẽ không biết cách làm việc nhà. Bạn có thể giúp bạn ý làm việc đó mà. Những công việc mà đến cả bố mẹ bạn ý cũng không giúp đỡ thì đừng cáu giận, bực tức với bạn ý. Hãy nhờ và biết động viên, khen ngợi bạn ý nhé! Làm một lần chưa tốt, làm nhiều lần sẽ tốt mà, chỉ cần người phụ nữ bên cạnh động viên khen ngợi bạn ý thôi mà, chồng mình mà chắc cũng không phải ngại đúng không bạn?

    - Giữ chồng không phải lúc nào cũng kè kè, lúc nào cũng tra khảo. Tự nhiên cứ có người kè kè bên bạn, lúc nào cũng tra khảo bạn, bạn có thích không? Bạn cứ yêu mình đi, người ta sẽ yêu mình.

    6. Bạn là ai?

    - Là người điều chuyển cuộc sống hay là người trôi dạt theo cuộc sống?

    - Là người giữ lửa gia đình hay phóng lửa đốt nhà, là bạn tất.

    - Bạn làm bạn bận, bạn làm bạn mệt…bạn sẽ thấy cuộc đời này nó bất công ghê ghớm, tôi đã bước qua cái ngưỡng đó, cuộc đời không hề bất công đâu, bạn tự bất công với chính mình đấy, yêu bản thân nhiều hơn đi.

    7. Lắng nghe.

    - Ai đó khuyên bạn điều gì không đúng với những gì bạn đang nghĩ, theo tôi, đó là trải nghiệm của họ. Tại sao bạn không “cướp” lấy thời gian của họ để lắng nghe họ nói nhỉ? Tôi tin là bạn chỉ có được chứ chẳng thiệt thòi gì đâu, tôi cũng từng làm vậy và nó đã trở thành một phần bước ngoặt trong suy nghĩ của tôi đấy! Cuộc sống của tôi đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.

    - Nghe những người đồng tình với bạn trong mọi hoàn cảnh, hãy ngẫm xem cuộc sống của họ có gì đáng để bạn học hỏi hay không?


    Tóm lại thì, nếu bạn biết cười, biết giúp đỡ người khác, biết động viên bản thân, biết nhìn cuộc đời theo góc nhìn tích cực…tự nhiên cuộc sống của bạn sẽ thay đổi và thay đổi thật đẹp. Tôi rất thích câu nói của Benjamin Franklin “Bi kịch của cuộc đời là ở chỗ Chúng ta già đi quá nhanh mà sự không ngoan lại đến quá trễ…”

    Ai đó có những lời khuyên để cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, hãy chia sẻ nhé! Tôi luôn đón nhận những điều tích cực và mới mẻ của cuộc sống.

    [​IMG]
    Tôi là Jade, người viết tặng những người phụ nữ bài viết này.​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jadecloudshop
    Đang tải...


  2. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Tuyệt lắm chị @jadecloudshop ơi. Em cũng ngộ ra những điều đó (có thể chưa bằng chị được ^^). Nhiều người cứ than vãn khổ này khổ nọ, nhưng thực ra khổ hay không là do mình cảm nhận thôi. Cuộc sống không phải toàn trải thảm cho chúng ta, cuộc sống là nơi chúng ta có thể trải nghiệm và khẳng định mình ^^
     
    jadecloudshop thích bài này.
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    "Bi kịch của cuộc đời là ở chỗ Chúng ta già đi quá nhanh mà sự không ngoan lại đến quá trễ…" Hay quá! Cám ơn tác giả bài viết. Mình sẽ yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn.
     
    jadecloudshop thích bài này.
  4. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nếu có bước chân trên thảm hoa hồng thì gai cũng làm ta rướm máu mà em. Sướng khổ tự tâm. Mình sao có thể bắt ng khác thay đổi khi mình k thay đổi cơ chứ :)
     
    thuy84 thích bài này.
  5. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cha mẹ sinh ra ta đã mong chờ và yêu quý chúng ta thế nào? Chúng ta cũng vậy khi chờ đón những đứa con của mình. Chúng ta cần biết yêu bản thân (k đc ích kỷ bản thân) và sống hạnh phúc mới là báo đáp công ơn cha mẹ mà, chắc gì chúng ta đã phụng dưỡng được cha mẹ bằng tiền bạc :)
     
    tamnm thích bài này.
  6. Van_nguyen_2016

    Van_nguyen_2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Là phụ nữ hãy làm nhiều hơn, và ngừng than vãn đi thôi!
    Vì mình trên hết!
     
    jadecloudshop thích bài này.
  7. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đúng là trong lúc kêu than & kể lể thì chúng ta có thể hành động sẽ tốt hơn.
     
  8. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Chủ thớt xinh quá:)
     
    jadecloudshop thích bài này.
  9. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cảm ơn bạn :)
    3D2%006
     
  10. habela

    habela Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    đúng rồi, chỉ hạnh phúc khi bạn là người chủ động điều chuyển cuộc sống của mình. Thay đổi góc nhìn - thay đổi cảm giác - thay đổi cuộc sống.
     
    jadecloudshop thích bài này.
  11. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    11,684
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này