Chiều rồi đấy, lại 1 chiều lạnh giá. Và mưa, Mưa giăng lối anh đi, mưa lại vương lên hai mắt kính của anh, khiến con đường mờ đi thành ra trắng xóa. Anh ghét những giọt mưa phùn đất Bắc, anh ghét những cơn gió mùa đông bắc quất vào da thịt. Chằng phải chúng khiến anh lạnh giá qua đâu, cũng chẳng phải vì những giọt mưa khiến anh chẳng nhìn rõ con đường anh bước. Mà bởi vì nó làm anh nhớ về em. Vào một buổi chiều cũng mưa rào và giá lạnh như thế, chúng mình đã không còn là của nhau. Anh vẫn không dám tin rằng mình đã buông tay nhau thật sự mất rồi.Cuộc sống vốn vội vàng, người ta đôi khi mải miết chạy theo những điều xa vời mà quên đi những yêu thương quanh mình. Ra trường, mỗi người lại tìm đến cho mìn mình một hướng đi. Chúng ta bước đi, bước tiếp, và vô tình bước trên những con đường ngược nhau. Và vô tình ta lạc mất nhau trên những lối trăm ngàn ngả rẽ. Tình yêu đôi khi mỏng manh, dễ tan chảy như thanh chocolate tan trên đầu lưỡi. Có lẽ thanh kẹo anh tặng em đã không còn đủ ngon hay làm em thích thú, đủ để em có thể mang nó đi suốt cuộc hành trình? Hay bởi vì hành lí em mang đã quá nặng để chứa những viên kẹo nhỏ của anh. Có lẽ là thế chăng, có ai cần thứ hảo ngọt ấy lúc đang mệt và khát đâu. Nếu như anh có thể cùng được đi trên hành trình đó với em, nếu như bờ vai anh có thể giúp em bớt nặng nhọc thì bây giờ chuyện mình đã khác. Giá như...Chằng khi nào phải nói câu giá như. Trời mưa nặng hạt mất rồi, con đường mờ trắng nước, anh ghé vào một quán cà phê. Gọi một cốc ca cao nóng, ngồi lặng nhìn những hạt mưa đang đọng trên cửa kính. Chợt nghe thấy giai điệu quen thuộc "Chiều ra phố ngỡ như vẫn say chiếc hôn thơm cà phê Hai bàn tay đang xoa lấy nhau tìm thêm hơi ấm Anh vẫn nhớ mùa thu năm ấy Những cơn mưa thu tháng mười” Ngày trước, mình cũng từng ngồi cạnh nhau trong một góc quán, nhâm nhi món ca cao nóng ưa thích, và cùng nghe những bài hát của Kai Dinh. Mình cũng đã có 1 thời từng yêu... Chỉ là đã từng thôi. Lòng thấy nao nao một cái tên, một vòng tay ôm chặt từ phía sau…. Em à, khoảng thời gian qua là những ngày tháng khó khăn với anh, để có thể thực hiện lời hứa với em rằng anh sẽ quên em. Anh chưa thể, và anh sẽ không bao giờ có thể. Anh sẽ cố giấu chúng tận sâu trong đáy lòng những hình ảnh, những kỉ niệm ngọt ngào về em. Cô gái tháng mười của anh, ở một con đường mới, mạnh mẽ và tự tin, như em đã từng, và vẫn luôn là như thế.Hãy cố sống tốt và thật vui trên con đường mình chọn, hãy tìm một viên kẹo tình yêu mới, và mang nó theo suốt cuộc đời, em nhé. Có thể những viên kẹo ấy không ngọt ngào như những gì em nghĩ, nhưng nó sẽ làm em vui nhiều lắm đấy. Đừng vội vứt chúng đi khi em giận dỗi, khi em buồn, khi em muốn ở một mình..Bởi vì rồi sẽ luôn có người mong em và cần có em trong đời. Và vào một ngày hết mưa và lòng thôi lạnh giá, anh sẽ lại gặp em và nói: "xin chào".
Multilogin coupon giảm 50% - 60%, update mới Tất cả dân MMO đều dùng Multilogin 1-st antidetect browser on the market – miễn phí dùng thử, tặng mã giảm giá 50%! / All MMO players use Multilogin 1-st antidetect browser on the market – free trial + 50% discount! Đặc quyền khi mua Multilogin: Tặng kèm tool tự động hoá Multilogin chuyên nghiệp (Exclusive Bonus: FREE Professional Automation Tool for Multilogin buyers) A long walk alone with some time to think, can work wonders.