Em chán hơn 1 tuần này rồi. Kể từ khi bắt đầu làm giấy KT3. Em kể ra đây mong nhận được lời chia sẻ từ các mẹ . Chuyện là như thế này. Em mua đất ở Vân Canh - Hoài Đức. Em đinh t4 này xây nhà. vừa rồi chồng em đi công tác về 2 vợ chồng đi lo trước cái khoản giấy Kt3 để khi xây nhà làm hợp đồng điện. Chồng em bận lắm nên là cứ làm trc xong cái gì hay cái ấy. Hôm đó chồng em lên xã Vân Canh gặp lão công an ( Em xin gọi thế vì em rất căm phẫn bọn này) lão ý vòi tiền. Bọn em tham khảo là chỉ đưa 500k thôi. thế mà lão đòi thẳng luôn 500k ko làm phải ít 1tr. Vợ chồng em ức quá mà chả biết làm thế nào vì đành ngậm ngùi đưa. Mây hôm sau lão bảo ra lấy giấy. Lúc này chồng em ko có nhà . Em 1 thân 1 mình từ trên Cầu Giấy này xuống , xuống tới nơi thì nó hẹn em là tối vào nhà nó nc ( híc kiểu tối nc vòi tiền cho dễ ý ạ). ( Chán tập 1( - Vì chồng em đi công tác mà hẹn em buổi tối với lại thấy ô này có vẻ cũng ko đc đứng đắn em cũng lo nên em nhờ anh hàng xóm mua đất cùng em xuống lấy hộ ( Nhà anh ý cách nhà ô Công an này tầm 100 m thôi ạ chứ xa xôi là em cũng chả dám nhờ ạ) . hic. Số em làm sao ý. Cái anh này cứ mồm nói rất là nhiệt tình kếu là uh để anh lấy hộ cho. Em nghĩ chuyện này đơn giản chứ có khó khăn gì đâu. Em cũng bảo trc lão Công an đấy là em nhờ anh D qua lấy hộ . Lão bảo uh bảo D qua lấy đi chú đưa cho. => Cảm thấy ko vòi thêm đc của em nữa vì hom qua em nói rất gay gắt. Mãi chả thấy a hàng xóm qua lấy ô ấy lại gọi bảo nó qua lấy đi chú đang ở nhà đấy. Thế mà anh kia cứ khất lần khất lượt cứ kêu là uh uh a qua lấy . hic thế mà tới sáng này chú lại bảo: Chưa thấy D qua lấy đâu. Cháu hẹn kiểu gì thế hic." Thế rồi em gọi cho a D thì anh ấy ko nghe máy . Hic. ( Chán tập 2) Em nghĩ mãi từ tối qua tới giờ. Tại sao con ng với nhau lại cứ thích lắm khó nhau thế. - Chú công an: Trách nhiệm làm việc của chú ý là phải làm mà sao chú đòi tiền 1 cách trắng trợn thế. Toàn tiền mô hôi nước mắt cả. Khó khăn lắm mới kiếm ra đc 1 đồng mà chú mở mồm ra là tiền với bọn cháu thế. Chú phải sống để lấy phúc cho con cháu chứ. hic. - Anh Hàng xóm: haizzz giúp thì giúp ko thì thôi nói thẳng với mình đi mình còn biết chứ ai lại nhận lời rồi lại bỏ đãng như thế chứ. Mà việc có khó khăn to tát gì đâu chứ. Chỉ là trên đường đi làm dừng lại cổng nhà ô ấy rồi lấy là đc mà. haizz. Em chán quá, Gặp phải toàn người ko có đức các mẹ ạ. Nó làm khó dễ em đủ kiểu. Sắp tới xây nhà ko hiểu nó định nt n nữa. Em càng nghĩ càng chán huhu.
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Ối xời, năm ngoái em cũng đi hầu công an mãi, mà toàn hẹn 8h30 tối, thế là đi là em rủ hàng xóm đi cùng hoặc cho con trai em bám đuôi, hihi. nhưng mềnh làm hộ khẩu cơ, sau này phải nhờ ng quen + ... mới xong đấy, giờ thì hộ khẩu +cmt hà lội hết. cả như mình thì chả cần, nhưng làm vì để cho con đi học thôi. Nhà nc mình đúng là chán,
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Em thì ko muốn nhập khẩu ở đó tí nào. Chỉ muón làm cái kt3 để làm hợp đồng điện kéo lưới điện thôi. híc. Nhà nước mình cứ như thế này thì làm sao mà tốt đẹp lên được. người thì ít mà chó thì nhiều . CHỉ làm khổ dân thôi.
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ nhà nước nào cũng vẫn có cái khoản này đấy Mn ạ,.Nước nào cũng thế mà thôi. Thôi thì tự thân cố gắng mò xuống cho nhanh.Lão có đòi thêm thì kêu cháu còn có 200k đổ xăng và phòng đi đường. Cái người quen mà nó ko nhiệt tình thì cho Next đi là vừa.
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Tối nay mình định tự mò xuống đây. Cũng thấy lo lo vì con gái đi một mình mn ạ. hic. Hàng với xóm mới chán thật đấy nghĩ sau này về làm hàng xóm với ng thế này mình cũng thấy chán hic. Cuộc sống còn dài còn nhiều cái nhờ nhau sao họ ko nghĩ sau này họ nhờ mình mình ko giúp thì sao nhỉ hic.
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Xuống tận nhà bạn kg phải lo lắm đâu, nhưng đề phòng như me DIEP ANH nói, trong ví để 200 ngàn thôi, nếu lão đòi thêm giở ví cho lão xem, đời người thế đấy mn ah, bình thường kg sao nói phét đủ thứ chả may mà nhờ thì lại khó khăn. Chúc mẹ nó được việc nhé
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Lúc khó khăn mới biết đâu là bạn đâu là bè mà. Chúc mẹ nó sớm xong việc nhé...
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Mẹ Diệp Anh thông thái đấy: mình phải hòa theo dòng chảy ko lo bị chìm, chỉ ai bơi ngược thì nguy hiểm thôi! Lúc còn đôi bao mươi đi buôn bán cũng ức chế lắm, sau hiểu là ông nào rồi cũng thế cả! Làm quen một lần : sau đi qua cửa nào cũng lọt, bạn ơi xây dựng ở VN ko ai ko phạm luật( lúc đó mình chỉ sai thôi!!!) cho nên bước đầu coi như hy sinh một bữa nhậu vậy... Qua sông phải lụy đò luôn đúng, còn ông hàng xóm hứa vui với bạn nhưng chắc về vợ lại cằn nhằn nên đứng hình luôn!
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Cảm ơn mn ạ. May quá cơ hôm nay vô tình kể cho anh em làm công an quận cứ tưởng anh ý ko biết ai ở công an Huyện thế là anh ý bảo anh có thằng bạn làm ở công An Huyện Hoài Đức thế là alo cái. Lúc tối em xuống lấy ông phó công an đưa cho em ko 1 lời nào phàn nàn mn ạ mà có thế nói là ô ấy rất ngoan luôn, May quá là may thôi. Như kiểu có cái phao cứu hộ ý ạ. hic
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Em cũng nghĩ như mn. Nên thôi chả thèm để ý làm gì cả. chắc bị vợ cằn nhằn nên thế. haizzzzzz. càng ngày càng thấy xh VN này khó sống quá đi mất hic.
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ May quá rồi, xin chúc mừng mn, lâu dài có khi mn bám ông ca quận ý, có người quen vẫn hơn, biết vẫn mất tiền nhưng yên tâm hơn. Tối nay ngủ ngon ruj, hihi
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Vâng cảm ơn mn ạ, Tối qua em ăn ngon ngủ kỹ hẳn. Chứ cứ lằng nhằng theo mấy ô ấy thì chắc em ko thèm xây nữa mất. Tới lúc xây còn nhiều cái lắm ạ, Bjo có ng quen rồi nên yên tâm hơn. hihi
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Vậy cũng đc rồi bạn nhỉ, bây h làm cái gì cũng cần $ mà, chẳng ai giúp ai ko bao h cả đâu, bạn sống người ta cũng sống, đời nó thế mà (
Ðề: Hn em thấy chán và buồn lắm các mẹ ạ Uh mình cũng biết là cần tiền. Nhưng nó ở mức vừa phải thôi. Nhưng các chú ý đòi hơi quá. Mình đưa cho 500k là đc rồi.Vì anh hàng xóm vừa rồi xây nhà ở đấy cũng bảo là a đưa 200k và ít quà nhưng mà bố vợ anh ý là ng ở đấy. Mình nghĩ 500k là hợp lý. đằng này còn đòi hỏi quá đáng. xong rồi cứ hẹn mình xuống lại ko đưa cho mình thế mới ức chế chứ. haizzz. thôi dù sao cũng xong rồi. Kệ vậy.
Coupon Multilogin 50%-60%, free share Quản lý nhiều acc dễ dàng – Multilogin 1-st antidetect browser on the market là giải pháp hoàn hảo! / Manage multiple accounts easily – Multilogin 1-st antidetect browser on the market is your solution! Tặng tool tự động hoá điều khiển Multilogin cho khách hàng mới (Get a free Automation Control Tool for new Multilogin users) Accentuate the positive, eliminate the negative.