Cần giúp: Mình Phải Làm Thế Nào Mới Phải????????????

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi doanngochy21, 6/10/2016.

  1. phonganga

    phonganga Sale chả cá, chả mực Hải phòng; nõn đuôi dồn thịt

    Tham gia:
    25/8/2012
    Bài viết:
    2,032
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    153
    bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn
    đàn ông nặng tình cảm gia đình lắm mn
     
    Đang tải...


  2. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83

    Những lời chia sẻ chân thành, đầy ý nghĩa. Em đồng ý với quản điểm của chị. Có thể hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị (chủ Topic) nhưng để gìn giữ hạnh phúc gia đình, khẳng định uy tín bản thân với chồng với gia đình chồng thì đúng là chủ Topic nên bình tĩnh nghĩ lại, nhịn đi một chút .... :)
     
  3. meyeu cu bin

    meyeu cu bin Lăn khử mùi đặc trị hôi chân tay

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
    Ông này nhẹ nhàng hiền lanh. Mỗi tội ở nhà nhiều nên tự ti với vợ rui
     
  4. trai_tim_mua_thu_2006

    trai_tim_mua_thu_2006 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Sao e ghét cái kiểu đàn ông như thế vậy k biết nữa. K tự mà kiếm tiền, thế giới này thiếu gì việc. K lo đc cho gia đình là kém cỏi. Lại còn chấp nhặt. Phụ nữ mình cứ lo đàn ông tự ti. Đàn ông chí lớn k bao giờ biết tự ti. Hi hi. Quan điểm của em đấy chị ạ :D
     
  5. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ chẳng ai muốn đổ thêm dầu vào lửa đâu, nhưng mà nhường nhịn cũng có mức độ và giới hạn thôi, nếu mình nhịn 1 bước, ngta cũng lùi 1 bước thì êm ấm. Nhưng mình nhịn 1 bước mà người ta tiến tới 4 5 bước, càng ngày càng lấn lướt thì không ổn. Như tình hình của chị ấy, gánh nặng 1 nhà đè lên vai một người không đơn giản, nhất là lên vai phụ nữ. Vì tuổi làm việc của phụ nữ không cao, mức lương thường thấp hơn so với đàn ông. Vậy nên nếu phải lo chi phí việc nhà thì nặng lắm. Nhờ chị ấy khéo, dám mướn nhà để cho thuê phòng, đỡ thêm chi phí trong nhà. Nhưng mà anh chồng lại không như thế...

    Thực ra mình thấy cái chị ấy giận không phải 500k đó, mà là cảm giác bị qua mặt và lấn lướt, cảm thấy ck c ấy không tôn trọng chị ấy, nếu cô em biết điều 1 chút, mở miệng xin và bảo rằng chị cho em thuê với giá 1tr5, mình nghĩ chị ấy cũng chẳng khó khăn gì đâu. Ở đây là do cách cư xử của cô em chồng không đúng thôi.

    Đau nhất là đã 4 năm bươn chải lo cho gia đình, vậy mà nghe ck nói 1 câu chỉ dám ăn để sống chứ không dám tiêu xài gì..( anh ta có tư cách tiêu xài sao?), cứ như bị tát vô mặt ấy. Nếu anh ta đủ tiền đóng tiền nhà như thế, đủ tiền lo cho con vậy tại sao để chị ấy lo suốt 4 năm??? Thế hóa ra anh ta có của riêng, ko gánh trách nhiệm mà để cho vợ gánh à. Đàn ông như thế thì thật vô trách nhiệm quá.

    Mong chị ấy có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề, trong nhiều chuyện, nói thẳng thắn đàng hoàng sẽ tốt hơn bóng gió kiểu đấy chị ạ. Vợ chồng thì gặp nhau thẳng mặt mà giải quyết. Nói rõ ràng là chị ko vui vì thái độ, chứ chẳng phải vì 500k đó. Phụ nữ hay có tật nói dài, nói dai , nói nhiều nói thành không hiểu.
     
  6. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Đàn ông cũng là người thôi mà, cũng có gánh nặng, có trách nhiệm, thích sĩ diện nhưng thực ra chỉ muốn chứng tỏ giá trị tồn tại của mình trong nhà. Ai cũng khao khát muốn cho người khác biết mình là ai, nhưng nhiều lý do khiến người ta không làm được. Phụ nữ hơn đàn ông ở chỗ nhịn được, chịu được, cho qua được khi mình thất thế, tẩm ngẩm mà cố gắng được. Còn mấy ông làm được thì không sao, thất thế lại trở nên chán nản ủ ê vì tiền không tự chi được, không xài được, không chứng tỏ mình được nhưng mà vẫn muốn lớn lối với vợ con. Nói chung là có nhiều thứ hiểu thì hiểu, nhưng khó mà thông cảm được.

    Giá mà mấy anh khi thất thế chỉ cần dũng cảm 1 chút, biết xin lỗi, biết thông cảm cho khó khăn hiện tại của vợ, có chí cầu tiến 1 chút thì mọi việc sẽ tốt hơn.
     
  7. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    cứ bảo là không nên đổ dầu vào lửa, nhưng làm 1 người đàn ông mà ăn bám vợ những 4 năm trời, thì không thể hiểu được, mình cũng không có cảm tình với cái anh ck này, nói chuyện thì cứ cô cô tôi tôi, có cảm giác không tôn trọng vk. Mình nói thật chứ giả sử 1 vài tháng hay 1 năm không đi làm còn có thể được, đây gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai vợ, rồi đối nội đối ngoại, đâu phải đơn giản chứ. Như mình có quen 1 chị, cũng đi làm lo cho ck con, còn ck thì cũng toàn ở nhà, đến mấy năm rồi ý, nhưng chị ý tháo vát, cũng đã mua dc cái chung cư ở, nhưng tình cảm vk ck như thế theo thời gian cũng nhạt dần. cũng suốt ngày than thở với mình. Mình nghĩ là lấy ck rồi thì 2 vc phải cùng chung lưng đấu cật để xây dựng, chứ không thế chỉ cứ 1 bên xây 1 bên mặc kệ hoặc phá được.
     
  8. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không có ý nói bạn nào cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Mà các bạn đọc lại xem tình huống gia đình này đang như thế nào? Mình không bênh anh chồng chuyện thất nghiệp 4 năm... Vấn đề ở chỗ đối thoại chủ topic post lên ở đây kìa.... Nếu như mn nào, giờ các mẹ thông cảm vừa đồng tình người vợ vừa vạch thêm lỗi của người chồng mà thiếu chỉ ra lỗi của người vợ thì mâu thuẫn của à họ sẽ tăng thêm hay giảm đi? Vậy chiều hướng hôn nhân sẽ như thế nào????

    Người cần lời khuyên ở đây là người vợ? Và chung ta nên khuyên sao để cho gia đình của họ giải quyêt được bất hòa và hạnh phúc trở lại... Chúng ta như vai trọng tài kìa...

    Còn nếu chủ topic là người chồng mình cũng trên tinh thần ấy mà thôi. Mình cũng sẽ chỉ ra cái sai của anh chồng và giảm nhẹ cái lỗi của vợ... để họ hòa đã, rồi dần giải quyết từng vấn đề một, ai sai cũng cần phải nhận ra và điều chỉnh, có tinh thần xây dựng thì mới mong hôn nhân được hạnh phuc...

    Còn cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, tích tụ lại thì có thể sẽ tức nước vỡ bờ... Cái gì cũng có lý do. Nhưng nếu là mình, kinh tế khó khăn hay không thì cũng sẽ không để xảy ra chuyện chồng 4 năm liền không kiếm ra tiền.... Đánh giá thì 100% sẽ đều lên án người chồng vì lỗi này, nhưng anh chồng không không là người nhận lời khuyên ở đây nên mình chỉ nói với người vợ. Cái này mình không đổ lỗi cho vợ, nhưng người vợ cũng cần nhận trách nhiệm một phần vì đã thiếu xử lý dứt khoát khi vấn đề mới xảy ra.... Nếu người 1 nhu nhược mà người kia thiếu quyết đoán thì vô tình tiếp tục giúp chồng hư thêm... Bạn vợ có thể không thích những lời thẳng thắn kiểu này của mình, mình xin lỗi trước.... Mình cũng chỉ trên tinh thần xây dựng, mong vợ chồng bạn sớm hòa hợp và biết bảo nhau hơn để hôn nhân hạnh phúc...
    Thế thôi....
     
    Sửa lần cuối: 13/10/2016
  9. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    11,683
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Coupon Multilogin cực HOT 50%-60%, số lượng có hạn
    Nhận ngay Multilogin 1-st antidetect browser on the market trial – Trải nghiệm trước khi mua! / Grab Multilogin 1-st antidetect browser on the market trial – experience before buying!
    Đặc quyền khi mua Multilogin: Tặng kèm tool tự động hoá Multilogin chuyên nghiệp (Exclusive Bonus: FREE Professional Automation Tool for Multilogin buyers)
    Try going commando to an important meeting, NB: don't wear a skirt.
     

Chia sẻ trang này