Mặc dù là bé gái nhưng cục cưng của tôi cực kỳ hiếu động và lúc nào cũng muốn dẫn đầu trong các cuộc chơi. Ở trường thì bé là lớp trưởng và rất ư ngầu nhé! Ngoài các trò chơi mà các bé gái hay chơi, thỉnh thoảng chơi chán bé lại sáng chế ra một trò chơi mới mà đến cả tôi và chồng tôi đều bất ngờ. Có một ngày rãnh rỗi vì không phải đi học cục cưng lấy giấy tập vẽ ra cắt thành những tờ giấy nhỏ. Sau đó vẽ lên những tờ giấy ấy hình ảnh gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Trong hình là cảnh bầu trời trong xanh với những đám mây nhỏ bay lửng lơ, vợ chồng tôi đang dắt bé đi dạo, bé mặc một chiếc đầm công chúa rất xinh xắn và trên tay bé cầm một chùm bóng bay đầy màu sắc. Với những tờ giấy bé cắt ra bé đều vẽ đúng 1 hình ảnh ấy. Và qua nhiều ngày quan sát bé tôi mới biết bé còn vẽ lên rất nhiều tờ giấy nhỏ nữa cũng chỉ với hình ảnh ấy, chiếc đầm xinh xắn ấy và nét cười rạng rỡ ấy. Tôi và chồng rất thắc mắc nhưng vẫn kiên nhẫn xem bé sẽ làm gì với chúng. Bỗng một ngày sau bữa tối, vợ chồng tôi đang ngồi tại phòng khách bé chạy thật nhanh từ trên lầu xuống là chìa ra trước mặt chúng tôi một xấp giấy với một nụ cười thật rất hồn nhiên và tuyên bố rằng “Dạ đây là tiền riêng cho gia đình mình!” Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên và vẫn không hiểu bé đang nói gì? Tiền riêng cho gia đình là sao nhỉ? Nhìn kỹ lại những tờ giấy tôi mới thấy là mặc dù có hình ảnh giống nhau nhưng tất cả đều có mệnh giá khác nhau như tiền thật vậy. Ôi, cục cưng lại sắp tạo ra đột phá gì nữa đây? Sau một hồi thấy vợ chồng tôi có thể không hiểu lắm, bé giải thích một cách rất ngây thơ. Bé nói tiền này là sử dụng trong gia đình của chúng ta. Bố sẽ là ngân hàng giữ tiền. Ai giỏi, làm tốt, ngoan ngoãn, chăm học và được khen thì sẽ được thưởng tiền. Mỗi thành viên trong gia đình trong tháng ai được nhận nhiều tiền nhất sẽ được khen thưởng. Có thể là một chuyến đi công viên nước, đi tàu lượn siêu tốc hoặc đi xem phim, việc thưởng ấy là do người mẹ như tôi đây quyết định. Bé nói ra một cách rất thích thú và làm cho chúng tôi cũng thấy rất thú vị và muốn rút ngay 1 tờ tiền của gia đình có mệnh giá cao nhất để thưởng cho sự sáng tạo của bé. Từ đó ngày nào bé cũng rất ngoan, chăm học, lễ phép và còn biết phụ giúp mẹ một số việc trong gia đình chỉ để mong bố sẽ thưởng cho mình “TIỀN CỦA GIA ĐÌNH” và hồi hộp chờ đợi vào cuối tháng để xem cả nhà ai sẽ là người chiến thắng. Ngôi nhà nhỏ của tôi đã hòa nhập vào trò chơi của bé và thấy ai cũng tiến bộ hẳn ra, còn gia đình thì luôn luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Tại sao bạn lại không thử TRÒ CHƠI CỦA GIA ĐÌNH như chúng tôi nhỉ? Nguồn: thoitrangbegaiyes.com
Ðề: Trò chơi của gia đình Cả nhà nếu có trò chơi nào hay thì cùng chia sẻ để mọi người cùng học hỏi nhé