Thông tin: [video] Ai Mang Pho Mát Của Tôi Đi (who Move My Cheese)?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi webmaster, 6/10/2016.

Tags:
  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Câu chuyện về "Ai mang miếng pho mát của tôi" là một truyện ngụ ngôn rất nổi tiếng của 2 tác giả Ken Blanchard và Spencer Johnson đã được chuyển thể thành video và rất tuyệt vời là nó đã được thuyết minh bằng tiếng Việt để chúng ta dễ hiểu.

    Mời các bạn cùng thưởng thức và thảo luận nhé:

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
  3. Em Gái Tháng 11

    Em Gái Tháng 11

    Tham gia:
    4/8/2016
    Bài viết:
    11,394
    Đã được thích:
    1,648
    Điểm thành tích:
    863
    3D3%011 Phải biết chấp nhận và đối diện thực tại cũng như chế ngự nỗi sợ hãi trong lòng. Ko nên oán trách bản thân cũng như đừng ngại thất bại mà hãy xem như khoảng thời gian tồi tệ đó là lúc ta đang tự rèn luyện bản thân mình. Thất bại ko giết được ta mà chỉ có thể làm ta mạnh mẽ hơn. Mọi thứ ko quá tồi tệ như ta đã tưởng tượng, tất cả ko phải là dấu chấm hết. Có niềm tin, có hy vọng, ắt sẽ có tương lai.
     
    nguoikhiemthiwebmaster thích.
  4. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sự kết thúc ko hẳn lúc nào cũng là dấu chấm hết. Sự kết thúc đôi khi lại là sự bắt đầu. Mọi thứ tốt đẹp ko hẳn lúc nào cũng tồn tại mãi mãi. Và mọi sự buồn đau cũng vậy. Hạnh phúc rồi sẽ qua đi khi chẳng may có điều gì đó không hay xảy ra. Buồn đau rồi cũng sẽ hết buồn, hết đau nếu như ta biết vượt qua, để đón chờ cái mới. Biết chấp nhận mọi thứ thay đổi chứ ko phải né tránh. Né được 1 lần, tránh được 1 lần chứ làm sao né tránh được suốt. Vậy thì chi bằng cứ chấp nhận để vượt qua. Mọi việc sẽ có cách giải quyết chỉ là cách này hay cách khác. Người nhanh nhạy thì sẽ biết tự thích ứng với thay đổi của hoàn cảnh. Người ù lì thì sẽ mất thời gian nhiều hơn để thay đổi phù hợp với hoàn cảnh.
    @bhkien "ai mang pho mát của tôi đi" rất ý nghĩa bác ạ.
     
    nguoikhiemthiwebmaster thích.
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    - cảm ơn anh đã giới thiệu 1 video vô cùng hay và ý nghĩa:)... nhưng thực sự em lại chưa biết nên bình luận gì ...:)...
     
  6. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn bác @bhkien đã giới thiệu một video rất có ý nghĩa. Thế giới luôn chuyển động và con người cũng cần phải chuyển động theo. Luôn nỗ lực, học hỏi cái mới, tư duy nhạy bén để thích nghi được với những thay đổi của môi trường xung quanh mình. Ngừng than vãn và hãy tiến bước ^^
     
    webmaster thích bài này.
  7. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    11,684
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này