Công ty mình có dịch vụ giới thiệu người giúp việc, là người trực tiếp tuyển dụng những người giúp việc để đưa đến các gia đình, mình có rất nhiều tâm sự của những người giúp việc. Vui - có , buồn - có, đáng thương - có; đáng giận - có. Lập topic này để chia sẻ với các mẹ những tâm sự, những câu chuyện ấy - với hy vọng rằng, các bố các mẹ sẽ phần nào hiểu người giúp việc và yêu những người giúp việc của các bố, các mẹ hơn.
Ðề: Tâm sự của những "Người giúp việc"! - Cô giúp việc 52 tuổi xưng bằng chị : "Trước đây chị đã từng đi làm được 10 ngày ở phố Hàng Đào, nhưng thằng người yêu chị tìm ra chị và bắt chị về. Ông ấy cứ đến gia đình họ rồi nói khó với họ, làm chị phải nghỉ. Chị tiếc lắm. Giờ em tìm cho chị chỗ nào rồi chị sẽ ở lại, không để cho ông ý biết và tìm đến nữa" ; Em tìm cho chị chỗ nào làm ít việc thôi vì chị lớn tuổi rồi, lương 4 triệu, chăm ông bà già thì lương 5 triệu; =;=;=;
Ðề: Tâm sự của những "Người giúp việc"! - Cô giúp việc người Hà Nội, 52 tuổi, có một ngôi nhà nhỏ bố mẹ cho 13m2, Hai vợ chồng đã li dị cách đây 15 năm, chồng đi lấy vợ khác, chẳng bao giờ hỏi thăm cô sống chết thế nào. Có cậu con trai rất đẹp trai nhưng sống với bố vì cô không có đủ khả năng nuôi con. "Cô thương con cô lắm, cô chỉ muốn làm được ít tiền để cho con cô ăn học thôi, con cô không muốn cho cô làm nghề này nhưng người như cô giờ còn biết làm gì nữa, giờ miễn làm sao để làm ra tiền cho con thôi"....(
Re: Ðề: Tâm sự của những "Người giúp việc"! Nghe tâm sự của cô ấy mà thấy buồn thay. THiếu tiền thì còn có cách, thiếu tình yêu thương thì có gì bù đắp đc đâu
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng When you're looking up at birds flying overhead, keep your mouth closed.