Một nhân cách lớn!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi megiathinh, 24/3/2012.

  1. megiathinh

    megiathinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Trong cuộc sống này vẫn còn đâu đó những người giàu có mà nhân cách , đức hạnh của họ thì tền bạc vẫn không sánh được... MÌnh xin kể một câu chuyện mình đọc được trên báo nhưng tên nânn vật thì mình quên rồi, đành dùng tên khác vậy nha!

    Ở đất nước Trung Quốc, có một thương gia họ Vương rất giàu có, ông tham gia kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực. Biệt thự nơi ông sinh sống đẹp lộng lẫy như 1 cung điện, với sự bài trí hài hòa mà rất sang trọng . Trong nhà có rất nhiều người giúp việc, trong sồ đó có chị A Hoa , chị là người mẹ đơn thân , đã làm việc trong gia đình ông Vương được khá lâu. Chị làm việc rất chăm chỉ và rất được gia chủ quí mến. Chị có một đứa con trai 5 tuổi, mỗi ngày đi làm chị đều để con ở nhà và nhờ hàng xóm trông hộ, chiều thì tất tả về với con.

    Một ngày ông Vương nói với chị :

    - Ngày mai tôi có làm tiệc đãi khách, chị chịu khó về trễ nhé !

    Chị giúp việc nghe nói vậy cũng hơi lo trong bụng vì nghĩ tới đứa con chờ mẹ ở nhà, liền nói :

    - Dạ thưa, nhưng tôi còn đứa con nhỏ ở nhà.

    - Ồ, vậy thì chị cứ đem cháu tới đây luôn. KHông sao đâu - Ông nói

    Vậy là, về nhà chị nói với con rằng:

    - Ngày mai, mẹ sẽ đưa con đi ăn tiệc nhé ! Nhưng con hứa với mẹ là sẽ ngoan đấy !

    Đứa bé suốt ngày chỉ ở nhà một mình, nay nghe mẹ nói dắt đi chơi thì khoái lắm, khỏi nói cậu bé vui và háo hức tới mức nào.
    Thế là sáng hôm sau, chị đưa con tới nơi mình làm việc và không quên mua thêm 2 cây Xuchxich để làm bữa tiệc cho bé.
    Tiệc hôm nay rất đông khách, căn biệt thự rộng lớn dường như cũng không đủ chỗ cho khách mời. Chị giúp việc không thể vừa làm việc vừa để mắt tới con trai được, chị bèn nghỉ ra cách đưa cậu bé tới toalet trong phòng ông chủ, đó là một nơi rất rộng rãi và sạch đẹp. Chị đặt trước mặt con trai cái dĩa đựng 2 cây xuchxich mà chị đã chuẩn bị sẵn và nói với con " Đây là bữa tiệc của con! Con ngoan, ở đây đợi mẹ quay lại, không được đi đâu hết hiểu không? ".NÓi xong, chi tất tả quay lại để làm việc tiếp. Cậu con trai lần đầu tiên được thấy một nơi đẹp đẽ, thơm tho như thế thì lấy làm thích thú lắm và cậu bé ngoan ngoãn ngồi thưởng thức bữa tiệc của mình.

    Ông chủ Vương bận bịu tiếp khách liên tục, chợt nhớ tới đứa con của người giúp việc bèn đi hỏi chị:

    - Thế con trai nhỏ của chị đâu rồi?

    Chị trả lời có phần lảng tránh"

    - Chắc nó chạy chơi đâu đó, thưa ông!

    Ông không để ý thái độ ngập ngừng của chị, ông đi kiếm cậu bé. Lúc đi ngang qua phòng mình, ông nghe như có tiếng trẻ con hát khe khẽ vọng ra. Ông tò mò bước vào, mờ cánh cửa ra, ông rất ngạc nhiên khi thấy cậu bé .Ông hỏi:

    - Cháu làm gì trong này vậy, chàng trai?

    - Cháu đang dự tiệc ông ạ. Đây là bữa tiệc của cháu ! - Vừa nói cậu bé vừ chỉ vô đĩa thức ăn của mình. - Ông cùng dự tiệc với cháu nhé!

    Ông Vương đã hiểu ra, chợt thấy sống mũi cay cay, ông nói với cậu bé :

    - Cháu đợi ông một chút nhé, ông sẽ quay lại ngay!

    Ông đi ra phòng tiệc, nói với những vị khách mời : - Xin lỗi các vị quang khách, xin các vị hãy cứ tự nhiên, tôi bận tiếp một vị khách đặt biệt của ngày hôm nay!
    Nói xong ông lấy đấy một đĩa đầy thức ăn và nước uống rồi trở vào toalet phòng mình, nơi câu bé đang đợi .

    - Nào, ta cùng bắt đầu bữa tiệc thôi, cậu bé.

    Cậu bé thấy ông trở vào thi vui mừng lắm, bắt đầu ca hát những bài hát trẻ con. Một vài người khách tò mò, cũng đi theo sau ông. Họ cũng thực sự cảm động và tham gia cùng 2 ông cháu, bữa tiệc trong toalet càng lúc càng đông khách, không khí thì cực kì vui vẻ và ấm cúng...

    Thời gian thắm thoát trôi qua, cậu bé con ngày nào giờ đã trưởng thành và làm giám đốc cho một cty có tầm cỡ nhưng những kỉ niệm ngày thơ cậu không bao giờ quên cũng như tấm lòng của người thương gia giàu có mà sáng ngời nhân cách và cũng tốt bụng ấy...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi megiathinh
    Đang tải...


  2. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,584
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Một nhân cách lớn!!

    "chợt thấy sống mũi cay cay"..đúng Một nhân cách lớn!!
     
  3. www.chamsocsausinh.com

    www.chamsocsausinh.com Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Một nhân cách lớn!!

    đọc xong cũng thấy sống mũi cay cay ..
     
  4. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Don't drink bleach.
     

Chia sẻ trang này