Em chả biết trước đây ông xã yêu mình vì cái gì mà giờ cái gì ông í cũng chê em. Khổ nỗi cũng 2 con rồi, mà tính em thì chả điệu đà đc như mọi người. Ông í chê em luộm thuộm mà nào có đến nỗi đâu cơ chứ, ở nhà cơm nước suốt ngày chỉ mặc đồ bình thường thôi lấy đâu ra mà tươm tất. Rồi thỉnh thoảng khi đi ra ngoài, 10 lần đi là cả 10 lần chê, nhiều khi nghĩ mà mình cảm thấy tủi thân ghê. Người ngoài nhìn mình thì thấy đẹp mà sao chồng mình suốt ngày chê thôi. Các mẹ ơi, buồn quá.....
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? ^^ mẹ thử f5 thử xem anh xã có thay đổi nhìn nhận không,chứ mình ngồi buồn không càng già thêm thôi mẹ ạ
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? hizz em mới còn trẻ,chưa có chồng nhưng mà cũng chưa bị chê như thế,chị thử có một buổi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy xem anh ấy mong muốn chị thay đổi ntn, chị lên web đó chị,có rất nhiều cách để f5 bản thân theo vóc dáng.em nghĩ chị cố gắng là làm được thôi ạ..tự ti là dễ mất chồng lắm chị ạ.Chị cố gắng lên nha....
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? Chị bảo xã đầu tư dẫn đi sắm sửa một buổi xem nào. Chẳng bù cho lão nhà em, thấy vợ mặc đẹp, trang điểm tí là nguýt dài: Hôm nay đi đâu mà điệu thế?
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? Bệnh của ông chồng này là ra đường nhìn thấy gái đẹp về bị ảo tưởng roài. Các ông chồng chỉ nhìn các em ấy khi đi đường chứ có tận mắt mục sở thị các em ấy ở nhà thế nào đâu. Lấy ai nấu cơm cho các ông ấy, lấy ai chăm con, lau nhà, là quần áo...trăm thứ bà rằng để cho các ông ấy rảnh rang để mà có thời gian làm đẹp. Nói tóm lại các mẹ ạ, phải sống cho mình thôi, cứ quần áo ngon lành vào, việc nhà trễ nải một chút cũng chả sao, chứ mà cẩu thả tí là...bị chê. Mà mẹ nó tỉ tê tâm sự xem hay lão này có em nào dẫn đường rồi cũng nên nên là về lấy lý do chê vợ. Cảnh giác cao độ không là bị thua thiên hạ đấy các mẹ ơi.
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? Cái mầu đỏ ý nhá. Em cần chỉnh ngay. Không cần phải điệu, mà cần gọn gàng, tươm tất là đủ. Không ít PN nữ cho rằng ở nhà thì k cần tươm tất là sai lầm trầm trọng. PN phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Hì (cố gắng phấn đấu như vậy)(u) Nhiều người vì thích thoải mái, hoặc lười thay đồ nên bộ đồ mặc nhà (hay gọi là đồ ngủ) diện khắp nơi. Đón con, đi chợ, ngồi hàng quán... Đồ ngủ chi nên mặc khi ĐI NGỦ mà thôi. (u)
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? Mẹ nó buôn bán mặt hàng làm đẹp chắc không đên nỗin hư anh xã nói rùi. Lần sau nếu xã mà có chê chị lôi thôi í, chị bảo hum nào anh rảnh dãn em đi sắm mấy bộ đồ đẹp đẹp tí để đi cùng anh cho nó hợp ý. Lợi quá còn gì. hihi
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? Chị nghĩ ở nhà nên ăn mặc đơn giản thế nào cũng dc là ko được rồi, chị em mình là phải đẹp mọi lúc mọi nơi. ở nhà gọn gàng, tơm tất, đi ra phải lộng lẫy tí, chị đi ra mà để xã chê thì ko dc tẹo nào, cứ dành time ra mà chấn chỉnh lại Gu ăn mặc. ko mất xã đó c àh.
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? ko sợ mất xã, mà nhiều khi cái phong cách của mình ko hợp gu của lão, mà gu của lão thì mình ko thích, nếu bắt buộc phải mặc thì thấy mất tự tin lắm. Còn ở nhà công nhận mình hơi xuề xòa thiệt. Chắc bữa nào nghiên cứu thiết kế vài bộ đồ thay đổi coi sao ạ.
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? vậy chị bảo anh xã tư vấn cho em làm thế nào để hợp mắt anh nhỉ? Hôm nào ra đường đi chơi với anh ý, chị hỏi là anh chê em mãi, bây h tư vấn cho e xem nào. xem anh ấy tn....có nhiều ng thấy bà xã đẹp rùi nhưng vẫn chê đấy ạ....để cho ko tự cao.
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? c thứ f5 bản thân đi, trang điểm 1 chút, đầu tóc 1 chút, điệu đà váy vóc 1 chút. gửi bọn trẻ con đi đâu đấy, làm thế nào mà nhà chỉ có 2 vc thôi ấy. Nấu bữa tối, bầy trí 1 tý. Nến niếc vào cho lãng man. K thì hẹn hò c đi ăn buổi tối để thấy được c đã khác khi đã f5 bản thân. Cái đấy cũng là nghệ thuật đấy c ạ, nghệ thuât giữ c, nghệ thuật giữ lửa cho hp gia đình ))
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? Ở nhà cũng cần ăn mặc đẹp mẹ nó ạ, chồng nó chỉ nhìn thấy mình lúc ở nhà thôi mà, đi làm thì đồng nghiệp nó nhìn, chứ chồng có nhìn thấy đâu, nên lúc nào cũng cần đẹp hết í
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? đồng ý với ý kiến của mẹ nó! phải điều chỉnh ngay nhé! ox k thay đổi đâu nhưng xã hội thay đổi nên mình cũng phải thay đôi thôi! trước đây m k chú ý đến ăn mặc lắm, xã m thỉnh thoảng cũng chê, một hôm đi đón chồng m vội nên mặc quần áo ngủ ngoài mặc cái áo chống năng đi dep lê, xã m nhìn thấy bảo anh tưởng bà xe ôm nào. mình giật cả mình rồi cũng thay đổi tư duy không phải cứ mặc váy là điệu, đôi khi cũng không cần kín cổng cao tường trong ăn mặc quá, thay đổi gam màu quần áo vì mình k dùng mỹ phẩm bao giờ... Chúc mẹ nó luôn được chồng yêu hết mình (u)[/QUOTE]
Ðề: Có mẹ nào bị chồng chê nhiều như em không ạ???????? Đầu tư một số tiền shopping từ đầu đến chân, từ nội y ra ngoại y. Tớ đi tập đi bộ thể dục với xã cũng gọn gàng & sexy. hehe
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần vài phút đánh giá địa điểm mỗi ngày, mình kiếm đều vài chục ngàn – đủ mua sữa cho bé! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Everything matters, but nothing matters that much.