Con bé giống tính ai vậy???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thethiendaithanh, 28/3/2012.

Tags:
  1. thethiendaithanh

    thethiendaithanh Thành viên mới

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đi làm về, thấy con đang chơi ngoài sân với đám trẻ con cùng xóm, ôi thôi, người dính tùm lum bụi bặm. Mình la mắng con bé(được 17th roi), bà nội ngồi trong phòng với mấy bà hàng xóm nhìn ra có vẻ kô bằng lòng, mình chỉ nói " con hư quá, kô ở trong nhà ra đây chơi làm gì cho bụi bặm, đừng có lỳ lợm mà mẹ cho đi nhà trẻ bgio". Mình vào thay đồ cho con, bà hàng xóm nói
    -" con gái mày lỳ giống ai vậy", mình nghĩ thầm trong bụng" bà này giở hơi, con của ba me thì giống ba mẹ, chẳng lẽ giống chồng bà ấy...hehe",
    mình trả lời :
    - dạ, nó giống con đấy
    - mẹ chồng mình bảo:
    - Biết vậy thì tốt, 2 mẹ con cùng cố gắng.
    Bà hàng xóm khác xía vào
    - Bi nô để trên đầu tủ như vậy sao kô vứt(con mình vừa đái xong, mình đang thay đồ, nên chưa kịp vứt, mà dù quên đi chăng nữa cũng đâu đến lượt bã nói???có phước lắm mới làm dâu nhà này đấy, gặp tao là mày chết.
    mình im lặng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thethiendaithanh
    Đang tải...


  2. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Cú nhỉ! Mình thi thoảng cũng bị hàng xóm nhà chồng xỏ xiêng (cái tội ít giao lưu với hàng xóm í).Không biết sau này mình cao tuổi rồi có giống các bà bây giờ không nhỉ. Mình thì ai nói j mặc, chửi mình cũng mặc mình chỉ cười trừ thế là vài lần các bà ấy "quê" quá nên im.
     
    tulvina24hchip_tit thích.
  3. camnguyen

    camnguyen 0168 995 8733

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    3,790
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    ac ac, vậy mấy nữa về nhà chồng em pải dành thời gian đi hỏi thăm mấy nhà hàng xóm cho lành zậy, đc cái hàng xóm nhà ox tương lai của em hầu như đều là a e họ hàng nhà em. keke.
     
  4. phamphuong1409

    phamphuong1409 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Đúng là cái kiểu ngồi... đôi mách nhiêu chuyện, mình ghét cái kiểu đó không đúng thực tế lại còn thêm thắt mới ghét chứ
     
  5. xuanmai288

    xuanmai288 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Thấy ức nhỉ, nhưng sống thì bỏ ngoài tai mấy cái lời vớ vỉn mẹ nó ạ
     
  6. giadinhsukem

    giadinhsukem kidsmot.com

    Tham gia:
    30/12/2011
    Bài viết:
    1,399
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Bó tay với mấy bà mẹ chồng khó tính. Phương châm là MAKENO ( mặc kệ nó ) đi mẹ nó ạ
     
  7. chicken_girl134

    chicken_girl134 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    May thế nhà e 1 mình 1 mảnh đất có hàng rào, chả đả động đến bà con lối xóm bao giờ, đỡ bị nghe mấy bà chỉ trích, mêt mỏi lắm í
     
  8. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Akaka, vụ này hay đấy. Nói tóm lại là bạn lờ đi, việc mình mình làm chả quan tâm đến thiên hạ nói gì, bình luận gì là được. Chứ chạy theo mấy mẹ mà để làm vừa lòng các mẹ ấy thì chết mệt. Tớ về làm dâu 4 năm, có khi cả năm tớ chả gặp ai hàng xóm bao giờ (sáng tớ đi sớm mọi người chưa ra đường, tối tớ về muộn các mẹ còn bận nấu cơm, chủ nhật tớ ở trong nhà hoặc đi đâu chơi thì cũng chả gặp ai bao giờ, tết nhất theo mẹ chồng đi chơi nhà hàng xóm năm mười phút rồi chuồn), tớ chả quan tâm đến mấy mẹ nói gì nhận xét gì cả. Họ nói mãi rồi cũng chán. À mà tính tớ củ chuối, không nghe còn hơn chứ tớ mà nghe rồi lại tiện mồm quặc lại các mẹ ấy thì còn mệt hơn ý (tính nóng, bỗ nói).
     
  9. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Mc bạn lớn tuổi nên hơi khó tính nhưng vẫn chấp nhận được ,còn cái bà hàng xóm nói kiểu khích
    mẹ chồng bạn thôi.
     
    lehanako thích bài này.
  10. stormman188

    stormman188 Luyện viết chữ đẹp Hà Nội

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    1,032
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    mọi sự việc đều diễn ra theo cách mình nghĩ mà hành động , nếu mọi người nghĩ mọi chuyện đơn giản thì khác
     
  11. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Chủ top ơi mình nghĩ thế này, các cụ giờ nghỉ hưu rồi nhiều thơi gian thì không tránh được xét nét đâu....bạn coi như bỏ qua. Không biết bạn và mẹ chồng thế nào, có đến nỗi ghét nhau không. nếu chưa tới mức ấy mình nghĩ bạn hãy cố gắng làm thân với mẹ chồng hơn. Thi thoảng bảo mẹ:

    - mẹ ạ chỉ có dại mới dơ nách cho người ta cù, mấy bác kia cứ ngồi chê con dâu mẹ nhỉ. Nhà mình chưa xảy ra chuyện gì, mà nếu có xảy ra mẹ đừng kể gì các bác ấy chỉ hả hê trong lòng thôi, có ai thích kém người khác đâu mẹ nhỉ.
    - Thi thoảng ra ngoài hàng xóm nói gì về mách mẹ chồng luôn là các bác ý bảo mẹ thế này thế kia....con nói lại luôn ấy thế mà nhà cháu mẹ chồng nàng dâu lại chả ghét nhau như nhiều nhà bác ạ, mẹ cháu thế thôi chứ tốt lắm....

    - Còn lần sau bà kia mà có nói lần nữa như mẹ nó kể, bạn nói thẳng luôn: Vâng, thế nên cháu mới không được làm con dâu bác , chứ không cháu lại khổ như chị A.B.....con dâu bác, lại đi ngồi lê đôi mách kể xấu nhau.....Như cháu với mẹ cháu có phải thế đâu ạ, về nhà mẹ mẹ con con vui vẻ chứ xét nét nhau làm gì , toàn người nhà làm thế ngừoi ngoài chỉ thêm hả hê.....

    Bạn thử nói thế xem sao nhé. Mà nói kiểu nửa đùa thật , giọng ngoan ngoãn tí , nhiều khi cùng câu nói mà giọng điệu khac nhau nó cũng khác nhau đấy.
     
  12. bomena

    bomena Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Re: Ðề: Con bé giống tính ai vậy???

    Chuẩn không cần chỉnh (u)
    Nhà mình may quá mẹ chồng chả bao giờ có thời gian ngồi buôn chuyện với hàng xóm :rolleyes:
     
  13. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,629
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này