* Công tác chuẩn bị: 1) Lên cung và thời gian 2) Chiêu mộ anh em hiền tài 3) Book vé tàu qua mạng 4) Book phòng khách sạn 5) Mua vé tàu HN - Nanning tại ga 6) Download một số phần mềm hỗ trợ tiếng tàu và vào facebook(bên đó nó cấm fb và google) 7) Đổi tiền và lên đường *Day 1: - Cả đoàn 8h30 tối có mặt ở Ga Gia Lâm chuẩn bị lên đường. - Lên tàu cảm nhận đầu tiên là giường nằm khá to và sạch sẽ. - Khoảng 1h đêm, chúng tôi phải xuống tàu để check out. Mất khoảng 1h thì lại lên tàu sang phía Trung Quốc. Khoảng 3h tàu dừng để chẹck in vào TQ. - Khoảng 9h sáng, Đoàn đến Namning như dự kiến, tuy nhiên do không thông thạo tiếng Trung lẫn cái nhà ga của nó quá lớn nên cả đoàn bị lạc ra cái cổng vào. Cuối cùng đc sự trợ giúp từ người thân, chúng tôi được nhân viên ga tàu đưa ra đến tận cổng ra. Phải nói là ăn đứt nhân viên ga ở Việt Nam về độ nhiệt tình với khách du lịch. - Ngay khi ra đến cửa ga, Cô Chú của 1 bạn(cô chú là người trung quốc, đối tác làm ăn của 1 bạn trong đoàn) đã ra tiếp đón cực kì chu đáo. Cô dẫn cả đoàn đi gửi đồ, lấy vé tàu đi Trương Gia Giới đã book từ trước, đi vệ sinh, đi ăn, mua pháo đốt, lượn lờ 1 vòng quanh khu phố mua sắm ở Nanning và dẫn về nhà cô thăm quan. Không những vậy, còn mua SIM 3G hộ, và đồ ăn đêm khi chúng tôi tiếp tục lên đường đi Trương Gia Giới. Phải nói là tiếp xúc với người dân Trung Quốc nhiều mới biết họ tử tế và nồng nhiệt ra sao. (Nhắc tại toàn bộ chi phí cô đều chi trả mà không nhận 1 tệ nào của chúng tôi cả. Kể cả lúc đi vệ sinh, mất có 1 tệ cô cũng đóng dùm luôn. Trời ơi, phải nói là vô cùng sock ạ. ) - 5h chiều cả đoàn tụ tập tại ga Nanning tiếp tục lên tàu đi đến Trương Gia Giới. - Vì book sớm nên có giường nằm, cả đoàn chúng tôi khá thoải mái trong việc ngủ nghỉ, chỉ có điều do bên China book online chỉ mua đc 5 vé/lần bị đâm ra bị xa nhau. *Day 2: - Khoảng 9h sáng chúng tôi đến ga Trương Gia Giới, ga này cũng khá to(mà chắc ga nào của TQ cũng to :3 ). - Do không thạo đường nên chúng tôi ra ra hỏi công an du lịch để được hướng dẫn, ai ngờ anh ấy dẫn đường đến tận khách sạn luôn(cũng tầm 1-2km). Khiến tôi lại càng có thiện cảm hơn với dân Trung Quốc. - Khách sạn chúng tôi ở cũng rất ok và sạch sẽ. Chủ nhà còn nói đc tiếng anh và thông thạo tình hình du lịch dịp Tết nên cũng giúp chúng tôi đc nhiều. Phải nói là không có họ thì chúng tôi ko thể đi được Thiên Môn Sơn. - Ngay khi gửi đồ, chúng tôi ra ngoài ăn sáng cho lại sức. Chuẩn bị tinh thần đi chinh chiến. ) - Vì dịp Tết, nên số lượng người đi Thiên Môn Sơn vô cùng đông đông đông đông... (phải xếp hàng từ 2-3h sáng mua vé cáp treo thì mới đi được. Còn ko thì xác định phải bỏ cái này. Mà lúc đến đây thì đã 10h sáng, nên buộc chúng tôi phải bẻ kèo, quay sang đi Hoàng Thạch Trại trong công viên Trương Gia Giới trước. - Ăn xong, cả đoàn lên đường đi Hoàng Thạch Trại. Cũng vì lý do quá đông nên xe oto tắc làm hàng dài. Cả đoàn buộc phải xuống đi bộ mất cỡ 1 tiếng(lúc đầu bác lái xe bảo đi bộ 15 phút thôi). :3 - Sau khi mua vé tham quan Trương Gia Giới và cáp treo, cả đoàn cũng lên được đến đỉnh. Trên này như kiểu vòng cung, xoay tròn quanh 1 dãy núi mấp mô khá là đồ sộ và là lạ. Các bạn cứ xem ảnh sẽ rõ. Vì lên đây khá muộn nên tôi không thể đi hết nổi các điểm, chạy thì mới kịp, chứ vừa đi vừa chụp ảnh như tôi thì chắc khó. - 6h tập trung tại chỗ cáp treo, cả đoàn xếp hàng lên đường về thành phố đi đánh chén. - Bên này nó có 1 loại rượu mùi kiểu nước hoa khá là dị, uống vào mùi rất ghê =))) cũng cỡ 50 độ cơ mà ko bị say hay đau đầu ) Day 3: -Có lẽ đây là ngày khốn khổ và cũng là ngày tuyệt vời nhất. Đúng kiểu là đi từ địa ngục lên thiên đường luôn vậy. -4h sáng chúng tôi dậy để ra chỗ cáp treo mua vé, ra đến nơi thì cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Người ở đâu mà nhiều như kiến, đông không thể nào đếm nổi. Nhìn đã muôn ngao ngán muốn về. Rất may chị chủ nhà khách sạn giúp chúng tôi bon chen lấn hàng vào đc sát sít chỗ mua vé. Chỉ để 2 người ở lại mua. Còn lại cả đoàn lại quay ra xếp hàng để vào cáp treo. :3 -Cứ nghĩ ăn gian qua hàng nghìn người thế là nhanh, ấy thế mà phải đến tận 12h chúng tôi mới cầm đc tấm vé trên tay. Cái này công lớn thuộc về anh Hùng Nguyễn Mạnh. Người đã không ngại khó, ngại khổ để bon chen cũng với 5 triệu anh em TQ. Nói luôn là lúc xếp hàng đã xảy ra trường hợp đánh đập nhau rồi nhé. Nhưng rất may là SWAT ra kịp thời nên mọi chuyện cũng mau chóng đc êm thấm trở lại. Nói thật là đã rất nhiều lần, các thành viên trong đoàn muốn bỏ về rồi. Nhưng vì hết chỗ đi, lại là chỗ không thể không đi khi tới Trương Gia Giới nên tôi quyết tâm trấn an mọi người. Mặc dù mình cũng muốn về lắm rồi vì lưng và chân vừa đau vừa mỏi rã rời. :3 - Mãi tới tận 2h chiều, chúng tôi mới đc đặt mông vào cabin. Cảm giác sung sướng mà muốn ứa tràn cả nước mắt. Như kiểu vừa thoát khỏi địa ngục và tù tội vậy. T.T - Do đi vào ngày đầy sương nên chúng tôi không được chiêm ngưỡng 99 khúc cua, đành phải ngắm ảnh của các đoàn khác vậy. - Trên khu Thiên Môn Sơn này khá là rộng, nếu để đi hết và thoải mái thì cũng phải tầm 5 tiếng trở lên mới đủ. Nhưng vì 2h mới vào đc cáp treo nên chúng tôi đành phải đi lướt và bỏ qua 1 số điểm. Một phần cũng phải về sớm để kịp oto đi sang bên cổng Vũ Lăng Nguyên(tôi book ks bên đó để sáng mai đi Thiên Tử Sơn cho tiện). Nếu các bạn đi thì ở luôn tại ks cũ cũng đc, sáng hôm sau bắt oto đi cũng chẳng sao cả. Đôi khi như thế còn tiện hơn vì không phải thu xếp về sớm. - Đường đi trên núi khá đẹp, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và ảo diệu. Mây vần núi, núi vần mây. Rất khó tả và có chụp ảnh cũng ko thể thấy đc hết vẻ đẹp của nó đâu ạ. :3 - Một trải nghiệm nữa là được đi trên con đường kính, phía dưới là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Nếu vỡ kính thì chắc chắn 100% là die. ) Vừa đi vừa run ra phết :3 Mình thấy kính no dày cỡ 3cm-5cm thôi, lo lắm :3 - Khoảng hơn 6h chúng tôi quay trở lại ga ăn tối rồi quay về khách sạn, thuê xê oto riêng đi sang khách sạn chỗ Vũ Lăng Nguyên. Nếu về sớm thì có thể đi oto ở bến xe, chi phí cũng rẻ hơn kha khá. - Khoảng 9h chúng tôi nhận phòng khách sạn và lên giường đi ngủ. Kết thúc một ngày quá mệt và kì diệu. ) *Day 4: Sau 1 ngày thật sự vất vả hôm qua, mình đã lên lịch cho ngày hôm nay thật sự nhàn nhã. Đó là sáng 9h dậy ăn uống, khoảng 10h mới đi chơi Thiên Tử Sơn và khu Avartar. Tuy nhiên do một sơ suất khi xem bản đồ, đã khiến cả đoàn có 1 phen hú hồn. Đó là thay vì đi cáp treo, mình đã lôi cả đoàn phải leo bộ xuống núi hết hơn 2 tiếng đồng hồ. Chính vì lẽ đó mà cả đoàn đã bị lỡ mất khu Avartar. Không những thế, do hôm qua xếp hàng đã quá mệt, mà hôm nay lại cuốc bộ xuống núi hơn 2 tiếng nữa, nên dường như ai ai trong đoàn cũng gần như là kiệt sức. Thế nên kinh nghiệm rút ra là nên xem thật kĩ thật kĩ bản đồ trước khi đưa ra 1 quyết định nào đó. Trên khu Thiên Tử Sơn này mấy chỗ ngắm cảnh cũng gần nhau, cỡ 30 phút - 1 tiếng là có thể đi hết đc. Trên này cũng có cả quán MC, cũng có 1 cái tháp khá cao để ngắm toàn vẹn khu Thiên Tử Sơn. Nếu các bạn đi thì sau khi thăm thú xong thì nên quay lại cáp treo đi xuống núi để tiết kiệm thời gian, chứ đừng cuốc bộ như bọn mình nhé. Vì trên đường xuống núi cũng không có gì đặc sắc lắm. :3 Hoặc có thể do bọn mình quá mệt rồi nên chả thiết tha cái gì nữa cả. :3 - Khoảng 5h bọn mình mới xuống đc đến chân núi, sau đó lại xếp hãng cỡ 30 phút để lên oto về điểm ban đầu. Đi vào dịp Tết nên bị xếp hàng khá lâu và oải. T.T - Tầm 6h chiều về đến khách sạn, thì còn nghe hung tin là oto từ đây đi PHCT chỉ có 1 chuyến vào lúc 8h sáng. Thế là cả đoàn phải thuê 1 con xe 16 chỗ hết 2000 tệ thật sự là quá chát nhưng cũng đành chấp nhận Nếu như lúc đầu book sớm đc vé tàu từ TGG về PHCT hoặc 2 thành phố lân cận TGG thì chi phí rẻ hơn rất nhiều. - Cả đoàn ăn vội ăn vàng, gần 7h tối lên xe phi thẳng đến PHCT. Cỡ 1h đêm mới đặt chân đc đến khách sạn. Cũng vì muộn rồi nên cả đoàn đi mua mì gói về ăn chống đói. Sáng hôm sau cho nghỉ thả phanh đến tận 11h. ) *Day 5: Hôm nay quả là 1 ngày nghỉ dưỡng thực sự. Mãi đến tận 10h sáng, tôi mới dậy để chinh phục tiếp PHCT. Cả đoàn hẹn nhau 12h rồi cùng đi ăn trưa. Phải nói là bữa trưa đầu tiên ngon nhất mà đoàn từng đc ăn. Có đủ các loại thịt lẫn rau. Mà phải nói là đồ ăn ở PHCT này dễ ăn hơn. Ko bị kiểu cay cay tê tê như cái TGG. Ăn xong, cả đoàn lang thang, dạo thuyền, đi chơi đến tận chiều tối mới về. Gần như ngày này là ngày tự do của cả đoàn. Ai thích làm gì thì làm. ) *Day 6: Sáng hôm nay cũng vậy. Cả đoàn đc tự do buổi sáng. Đến trưa thì tập trung đi ăn, may may thế nào lại kiếm đc hàng phở bò của người Miêu. Mà cái món này khá giống món phở của người VN(90% là giống). Ăn cũng khá ok mỗi tội giá hơi chát(30 tệ/bát) ) 3h chiều thì đoàn tập trung tại khách sạn để đi oto về Cát Thủ. Rồi từ Cát Thủ đi tàu về Nanning. Do bị mua vé muộn nên chỉ còn ghế cứng. Nói chung là cũng khá là khổ. Ngồi mười mấy tiếng không đc cựa quậy đúng là cực hình. Cơ mà vẫn còn thua xa mấy bạn người TQ. Còn đứng cả đêm cơ. :3 *Day 7: 9h sáng chúng tôi đến Nanning, ra cửa ga hỏi vé thì đc biết đã hết vé(cái này thì 99% là biết trước rồi.) Nếu các bạn đi thì ngay khi đến Nanning là phải mua vé về luôn nhé. Đoàn mình chủ quan nên bị hết vé. Đoàn xoay xở bắng cách thuê oto về cửa khẩu. Tuy hơi đắt nhưng thôi vẫn về đc để đi làm là tốt rồi. Ngoài ra, chúng tôi còn có 2 tiếng để đi shopping nốt ở Nanning. 11h đêm có mặt ở gần cửa khẩu, chúng tôi thuê khách sạn ở gần đó với giá 100 tệ/phòng. Cũng khá ok. *Day 8: Sáng hôm sau thì đi taxi ra cửa khẩu, check out check in tiến về HN. 2h chiều có mặt tại HN. Chia tay cả đoàn và lên giường đi ngủ tiếp. ) Vậy là kết thúc hành trình 8 ngày 8 đêm TGG - PHCT với rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ và cũng đáng quên. ) Hẹn gặp lại các bạn vào 1 cung đường khác. ^^
Đặc quyền: Multilogin coupon 50%-60% OFF Ẩn danh, riêng biệt, mạnh mẽ – tất cả có ở Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Stealth, isolation, power – all in Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Bạn đang dùng Multilogin? Mua qua link này sẽ nhận thêm tool tự động hoá giúp tăng hiệu suất x2 (Using Multilogin? Buy via this link to get a FREE automation tool that doubles your productivity) Gratitude is said to be the secret to happiness.