Thật cảm động khi Lamchame.com như một gia đình thu nhỏ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xanhthuynguyen, 28/3/2012.

  1. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thật cảm động khi Lamchame.com như một gia đình thu nhỏ!

    Đọc tâm sự của chị em xúc động quá. Và cảm thấy buồn vui lẫn lộn cả. Thương chị và cháu - Vui vì các mẹ ở LCM thật tốt bụng, tình cảm và luôn coi nhau như người nhà.
    Chúc chị luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
     
    Đang tải...


  2. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,673
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thật cảm động khi Lamchame.com như một gia đình thu nhỏ!

    Đọc tâm sự của em xanh chị thực sự xúc động, chị cũng có điểm gần gần giống em nhưng chị may mắn hơn em là có ông bà ngoại hỗ trợ. Chị lập gia đình đc gần 1 năm vẫn chưa có bầu, trong thời ấy chị cũng tích cực buôn bán làm thêm, đến 1 hôm chị đi ship hàng đến tận hơn 10h đêm mới về đến nhà trọ, thấy người mệt, ông xã điện về hỏi han cũng kêu thương mình vất vả mà chả giúp đc gì ( mở ngoặc là xã chị là BĐ, lương thấp lại phải ở trong đơn vị tuần về vài lần nên ko giúp đc j cho chị cả). Sáng hôm sau chị dậy sớm, nhẩm tính quá ngày nên lôi que ra thử thì lên 2v, chị mừng rơi nước mắt vì cả 2 vợ chồng đã mong giây phút này từ lâu lắm rồi, chị điện cho xã, xã sung sướng lắm và bảo mình tạm ngừng buôn bán. Nhưng chị nghĩ bây giờ mà tạm ngừng thì sau này lấy j nuôi con, vậy là chị vẫn cố gắng đc ngày nào hay ngày ấy. Vẫn đi dạy thêm, buôn bán thêm, vẫn ship hàng đều đặn chỉ khác là cố gắng ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng nghĩ ăn cho con nên cố mà, vẫn phải nghỉ ngơi, thư giãn những lúc rảnh. Trộm vía, mẹ khỏe, con khỏe, từ tuần thứ 25 trở đi là lần nào khám thai bs cũng kêu thai to, hị hị.

    Đến khi còn khoảng 2 tháng nữa thì sinh (tức là bằng e bi h) thì ông bà ngoại đề nghị chuyển về nhà trọ gần nhà ông bà ngoại để tiện ông bà chăm sóc lúc sinh ( em đừng hỏi vì sao chị lại ko ở cùng ông bà nhé vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà chị xin đc giữ cho riêng mình mà ko public lên đây đc). Bấy giờ thì bụng chị cũng to và kềnh càng lắm rồi, ông ngoại bảo để ông ship hàng hộ cho, lúc đầu chị cũng thấy vậy phiền ông quá nhưng giờ ko nhờ ông ship thì ai đi ship đc, thuê ship thì phí cao với lại ông vẫn còn đủ s.k để giúp mình mà. Được hơn 1 tháng thì chị đề nghị chuyển giao việc bán hàng cho hẳn ông bà ngoại cai quản còn chị thì chỉ nhận od trên ĐT và trên topic thôi.

    Rồi chị sinh con, trộm vía, bé khỏe mạnh và khá bự (4kg - trộm vía), đến giờ chị gần như ở nhà ông bà ngoại (chỉ khi nào bố về thì 2 mẹ con lại về nhà trọ với bố), chị đóng 1 chút tiền ăn cho ông bà, hàng ngày ông bà vẫn vừa chăm cháu vừa kinh doanh cái shop online , chị thì đi làm nhưng công việc của chị cũng nhàn nên có nhiều thời gian chăm con.

    Đến bây giờ sau hơn 2 năm lập gia đình, vc chị vẫn chưa có nhà, vẫn ở nhà thuê, ngoài lương ra cũng chả có thu nhập gì thêm. Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm nhưng tự nhủ rằng mình phải cố gắng thôi.

    Chị xl vì dài dòng quá, có lẽ tại vì đọc tâm sự của em khiến chị như đọc đc tâm sự như của chính mình vậy. Dù sao cũng là người đi trước chị khuyên em:

    - Em còn 2 tháng nữa là sinh, em ko nên đi ship hàng nữa vì bụng cũng to quá rồi, ra đường như đường HN lúc nào cũng đông, tắc đuường thì ko đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
    - Cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, đủ chất ở đây là cũng ko cần phải là những món đắt tiền đâu mà chủ yếu là ăn đa dạng, phong phú, mỗi thứ 1 ít thôi.
    - Những lúc nghỉ ngơi em nên cho bé nghe nhạc, nhạc nhẹ nhàng thôi để cảm mẹ và con cùng được thư giãn.
    - Nếu ở HN mà cs khó khăn quá em nên về quê, tầm tháng sinh này thì em nên về quê để sau này tiện ông bà chăm sóc, chị ko rõ em có chuyên môn gì vì nghe nói e đang thất nghiệp, nếu vậy thì khó khăn đấy, em có thể làm thêm đc cv kinh doanh gì đó nhẹ nhàng chứ ko nên đi ship hàng nhé.

    Chị dài dòng quá rồi, thôi chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông. Chúc em mau sớm qua đc gd khó khăn này.
     
    xanhthuynguyen thích bài này.
  3. megialinhx

    megialinhx BABYGAP- RẺ- 0974718310

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thật cảm động khi Lamchame.com như một gia đình thu nhỏ!

    Co gang len nhe, ban phai chiu kho an uong de con khoe, me khoe, binh an 9m10d nha, ngoai le mot chut, ban que o dau day, vi minh thay bsn ban thuc pham sach que minh. Hihi
     
    xanhthuynguyen thích bài này.
  4. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,235
    Đã được thích:
    1,949
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thật cảm động khi Lamchame.com như một gia đình thu nhỏ!

    Em cảm ơn chị nhé! Em cũng tinh sẽ về ngoại sinh chị ạ. Về nội thì chẳng có tiền , về ngoại may ra bố mẹ em thương thì còn giúp được tí chút chứ một mình me thì chít. Hôm qua em đi xin đồ sơ sinh cho con mà buồn quá.
     
  5. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,235
    Đã được thích:
    1,949
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thật cảm động khi Lamchame.com như một gia đình thu nhỏ!

    Em ở Nam định thôi chị ạ. Em nhờ bạn em làm giáo viên trên đó lấy hàng hộ em ý mà chị . Em cảm ơn các chị nhiều nhiều ạ.
     
  6. thomasvkk

    thomasvkk Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    2,722
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này