bé nhà mình ương lắm, chắc rất khó hợp tác với mẹ. Mình sẽ đưa đón b ấy đi lớp/Sang tháng 1 mình lại phải đi làm rồi, nên cũng cho b ấy đi trc 1 tháng xem sao
hẳn ai cũng quãng thời gian như này.. bé nhà mình chỉ k quen 1 tháng đầu sau đó chơi ngay với các bạn được rồi. Mình nghĩ bạn nên tìm một nhà trẻ khác thì hơn
Trường công có camera ko bạn? Nếu khóc qua cho đi học tư lại thôi chứ đổi trường ko hay lắm. Trước con mình đổi lớp mà hôm sau nằng nặc đòi học lại lớp cũ quen bạn quen cô mà
bạn nên kiên trì dỗ dành con một thời gian nữa xem sao ngày trước bé nhà mình cũng như vậy lại còn ăn chậm và lười ăn nữa chứ nhưng lâu dần thì cũng quen và không còn khóc nữa
E cảm ơn cm đã tư vấn ạ! Hiện tại bé nhà e đi học đã ngoan hơn rồi, học đón về còn đòi chơi chưa chịu về nữa. Chỉ có bế đến cửa lớp trao tay cho cô thì hơi khóc một chút thôi. Chắc là con chưa thích nghi được với môi trường mới nên như vậy ạ! E cảm ơn cm nhiều nhé!
xem biểu hiện cua con, tùy vòa từng bé nhiều bé nhát thì có khi học cả năm, như con nhà mình sáng nào đi hoc cũng khóc, nhưng các cô bảo tới lớp thì ngoan, góc cả năm trời luôn
May quá! Trộm vía bé nhà e đợt này đi học ngoan rồi ạ! Chỉ là đợt tết vừa rồi nghỉ dài, được chơi nhiều đang thích mà, đi học lại hơi mè nheo một chút thôi, nhưng mà trộm vía cũng ngoan.
em mất ngủ mấy đêm nay vì chuyện con đi lớp đây, nản quá, anh ta đi lớp lúc 2 tuổi. Khóc như mưa như gió, xong ốm mất 1 tháng, sụt 2 kí lô. em hoảng quá giờ 30 tháng, em đang tính cho đi lớp. mà thấy chàng ta có vẻ k thích, cứ ỉ ôi. em sợ lắm, nhỡ lại ốm nữa thì em k biết làm thế nào luôn
Bé mới đi học thường khó thích nghi được với môi trường mới nên dễ ốm lắm mn ạ! bé nhà e cũng như vậy thôi, khóc kinh lắm, 6 tháng trời căng thẳng. 1 tháng đầu thì lúc nào cũng ốm sốt, rồi đau mắt đỏ. Không ngày nào là không thấy chảy nước mũi. Nhưng bây giờ trộm vía con ngoan hơn rồi. E cũng thấy yên tâm hơn!
ôi sao giống con em vậy trời, ốm lả lướt, mắt nhoèn ra. bố mẹ hoảng, bà hoảng nên bà lại xuống trông. em định cho đi bây giờ nhưng bố cháu bảo ddeenses hè ấm áp, sợ giờ thay đổi thời tiết con dễ ốm.
Càng đi muộn bé biết rồi thì bé càng khó thích nghi mn ạ! Kinh nghiệm từ bé nhà e mà ra đó ạ! E cũng đợi ấm rồi mới cho đi đó, con 28 tháng mới cho đi. Mà con ở nhà thì cả nhà chiều nữa, nên đi học càng khó thích nghi.
con em 30 tháng rồi mn ạ nhưng quấn mẹ lắm, lại hay khóc nhè, họng thì dễ viêm, hầu nhu tháng nào cũng bị viêm họng nên em mới sốt ruột, anh ta lại hơi gầy nữa ấy. bé nhà mn giờ bao nhiêu tháng rồi
Sao thấy bé nhà mn giống bé nhà e thế! 1 tháng 2 lần viêm họng mủ, lên viện Nhi đến bác sỹ còn phải kêu là họng kém Bé nhà e được 37 tháng. Nhưng trộm vía gần 3 tuổi thì con ít bị viêm họng hơn hẳn mn ạ!
cu nhà em mới đc 30 tháng, đến tháng 4 cho đi học thì đc 33 tháng. em hy vọng bạn í nhập ngũ an toàn. cu con nhà mn có mập k, cu nhà em mới đc 14kg, gầy lắm. đi học là lại vêu vao ngay.
Get your Multilogin 50% - 60% discount coupon now! Cookie riêng, IP riêng, môi trường riêng – Multilogin 1-st antidetect browser on the market cho bạn tất cả! / Separate cookies, IPs, environment – all in Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Mua Multilogin qua link này sẽ được tặng tool tự động hoá xịn nhất cho Multilogin (Buy via this link and receive the best FREE automation tool for Multilogin) Everyone has their down days. Don't take it out on innocent bystanders.