Chúng em mới cưới, chưa có con. Và chồng em vẫn giữ các lịch cá nhân như khi độc thân, trong chuyện này là đá bóng 2 tối 1 tuần, cái này em k ý kiến, ai chả có cuộc sống riêng. Vừa rồi chồng em đi đá bóng ở sân Vạn Bảo, vì sợ để đồ trong xe bị cậy cốp nên xách túi để cạnh sân, trong túi có đt, ví gồm giấy tờ xe, giấy phép lái xe oto và xe máy, CMT, thẻ ngân hàng và tiền mặt, và đc mấy ông lơ ngơ ngồi chả trông đồ j cả nên bị lấy trộm mất. Kẻ gian để lại 1c túi, trong đó có thẻ SV của 1 đứa con gái học Cao đẳng Bách Khoa và 1 mớ quần áo trẻ con linh tinh. Em đoán là nó cũng cuỗm chỗ nào rùi lấy ví tiền thôi còn túi quăng lại, rồi nhặt thêm cả túi chồng em cầm đi, chứ k nghĩ đến chuyện cầm nhầm đâu. Của mất là 1 đằng, nhưng sự việc tiếp theo thì đúng là 1 người nóng tính như em điên k chịu đc. Mất đt xong thì ngay sau đó gđ nó đã tắt máy, hôm sau em gđ xem chồng em đi làm sim luôn chưa và gọi thử vào sim cũ thì vẫn thấy gọi đc, nên em ntin là em muốn chuộc lại giấy tờ. Tiếp sau đó là 1 loạt tin nhắn mặc cả, cò cưa rồi chiều thì bảo em nạp thẻ đt cho nó thì nó sẽ nhờ người trả lại, em nuôi hi vọng nạp cho nó cái thẻ 50k, nó ntin cảm ơn rồi tắt máy, và tất nhiên k trả j rồi. Hôm sau em lại gọi thử vào sim cũ thì lại thấy bật máy rùi, em cứ kiên trì ntin, gđ bảo xin lại giấy tờ, nó lại ntin mơi em 1c thẻ đt nữa, em từ chối và đề nghị gặp trực tiếp rồi hậu tạ chứ k vòi vĩnh cò quay kiểu này. Sau chờ mãi k thấy ý kiến j thì e lại gđ về sim cũ liên tục, thì 1 đứa con gái nghe điện và giọng ranh con thì vô cùng thái độ, nhưng em vẫn cố mềm mỏng và đề nghị lấy lại giấy tờ, thì nó bảo là bạn của bạn nó, 1 đứa nó quen biết qua, đưa cho nó giấy tờ thằng kia nhặt đc rồi vay nó 3 triệu, bjo có trả nó 3 triệu thì nó trả cho, em nói 1 lúc thì nó đồng ý 1 triệu ( chắc đang cần tiền) và hẹn em ra ngay cổng ĐH Thủy Lợi gặp nó. Lúc đó em đang đi vs cô bạn ở ngay Thái Hà nên đến đó chờ luôn nhưng gđ, ntin thì nó k trả lời nữa, chờ đến hơn 1 tiếng thì đành về, gđ cho sim cũ thì đã tắt máy nên cả chiều em k gọi nữa. Đến chiều tối nó chủ động gđ cho em = 1 sim viettel 11 số, bảo là em chơi k đẹp, em gọi cả công an đến??? và nó thì định làm phước mà em còn định bắt nó phải tội đấy ah...bla bla rồi dập máy, em gọi lại thì nó bảo nếu thiện chí thì đến nhà nó lấy, em ok và hỏi địa chỉ thì nó bảo 127 Bạch Mai. Mẹ nào ở Bạch Mai sẽ biết đó là đồn công an, còn em thì tin sái cổ nên 2 vợ chồng lếch thếch đi ngay ạ, đến nơi thì mới biết, gọi lại cái sim 11 số thì giọng nam nào đó chửi em ngay như hát hay đm, ts... loạn cả lên rồi khi em hỏi cái bạn nữ vừa gđ cho em = số này thì nó bảo con gái tao vừa gọi, nó ra ngoài ròi và k có sđt...mà em thề là giọng nó rất trẻ chứ k phải bậc cha chú j đâu ạ, em gọi lại 2, 3 lần thì nó chửi mỗi lúc một mất dạy hơn, phụ huynh nào kiểu đấy??? Thế đấy, nó đã ăn cắp của mình, nó còn cò quay hành khổ mình, thà là nó nói 1câu k trả cho xong, đây nó lại còn trêu tức mình. Còn em thì đã nghe chửi bậy no, em tức quá, tức lây cả chồng em vì cái tội chủ quan, tài khoản mất chưa kịp khóa ngay mà pass lại là ngày sinh nhật trên CMT k biết nó khôn mà đi rút cho sạch chưa, nói bao lần k chịu chừa, và bao nhiêu thứ về tội chủ quan, cũng may k mất nốt xe máy, chứ k thì air blade đấy, chìa khóa trong túi, vé xe và giấy tờ xe trong ví, bấm chìa khóa tìm xe dắt ra là xong. Mà em bực thì tính em lại cứ nói, thế là chồng em cũng tức nốt, thôi, đành phải làm lại từ cái CMT rồi ra kích hoạt lại thẻ, làm lại sim...xem ra định vớt lại chút nhân cách cho chúng nó cũng khó rùi, hết hi vọng, đi làm lại giấy tờ thôi. Em vẫn băn khoăn sao chúng nó ranh con tí tuổi mà mất dạy thế, cả con gái cơ chứ, nó thấy việc trộm cắp, lừa đảo và hành người khác thành niềm vui hay sao í. Haizzzz
Ðề: Em phiền muộn về chuyện mất giấy tờ của chồng em quá Chia buồn với chị..........sáng mai fai đi đổi pass thẻ ATM ngay....vì cũng để pass là ngày sinh trên CMT, mà CMT cũng luôn đi kèm mí thẻ..híc..
Ðề: Em phiền muộn về chuyện mất giấy tờ của chồng em quá Tức thay bạn, nếu to tát thì quen chú công an nào sẽ ra ngay ấy mà, Hic, bọn trộm cắp;
Ðề: Em phiền muộn về chuyện mất giấy tờ của chồng em quá Mình mới đọc thôi đã tức thay cho bạn. Giờ nhiều bọn khốn nạn thật đấy. Còn có kiểu hack nick, rồi vòi thẻ điện thoại nữa, nhiều trò lắm, cảm giác nếu biết dc nó là ai sẽ đấm, đá, tát, chửi, băm nó ra cho bức ghét ](*,)
Ðề: Em phiền muộn về chuyện mất giấy tờ của chồng em quá Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ ^^ Em xin khoe là chúng em đã chuộc lại đc giấy tờ rồi ạ, mất 1 triệu, dù lúc đấy thì chồng em cũng đã kịp đi làm lại cái CMT, hehe, bọn kia ngâm chúng em 1 tuần chắc là cần tiền quá rùi nên lại phải liên lạc lại ạ, và tất nhiên lần này nó lại bảo là chủ 1 cái tiệm cầm đồ và làm phúc cho chúng em chuộc lại vì bọn kia để lại sđt em để nó liên lạc ạ??? Nó ntin cho em theo kiểu này: "Phải T k? muốn chuộc lại giấy tờ thì gđ lại ngay k thì thôi", rồi thì " T đang ở đường Láng, muốn chuộc lại giấy tờ thì gọi lại ngay". Rồi khi em bảo em k phải T nhưng em có bị mất giấy tờ, thì nó bảo bọn kia cầm đồ chỗ nó, nói xem tên là j để nó tìm. Ah mà xin nói thêm, hôm chồng em bị mất giấy tờ, bon nó có vứt lại 1 cái túi trong đó có thẻ SV của 1 em tên T đang học Cao đẳng Bách Khoa ạ. Bó tay, dịch vụ tận gốc k cơ chứ. Mà cái giọng tin nhắn lê thê k chấm k phẩy thì đúng kiểu cái giọng ntin vs em từ đầu, mà bọn này lệch lạc về nhận thức thì phải ạ, chúng nó ăn trộm ăn cắp, rồi chúng nó cho mình chuộc lại là kiểu tích tức làm phúc ạ??? Nó ntin cho em là nó cho bọn kia cầm với giá "1trieu tam....." nên sẽ cho chúng em chuộc lại vs đúng giá đấy chứ chúng nó chả lãi lời kinh doanh j, nhưng vì 1 tin nhắn của thằng đấy dài lê thê = 1 màn hình HTC của em, lại k chấm k phẩy, vừa dịch vừa nghĩ rất sốt ruột, nên chúng em lướt ý chính nhầm là 1 triệu, nhờ 1 anh bạn của chồng ở Minh Khai ra Chợ Mơ gặp thằng em của thằng kia. Xong việc rồi thì thằng kia gọi điện bảo là anh em bảo 1tr8 sao anh đưa có 1tr, và xin thêm 800k, rồi thì đến thằng kia ntin trình bày này nọ dài dòng lê thê cũng là xin nốt 800k còn thiếu, và lần này thì chúng em đã có đc cái quyền im lặng ^^ 2 hôm nay k thấy ntin nữa rùi. Phù, thôi thì tự nhủ mất 1tr vẫn còn may chán so vs việc lóc cóc đi làm lại đống giấy tờ kia, phường nhà em nhiêu khê, làm mỗi cái CMT đã hành mất cả ngày rùi í. Các mẹ cẩn thận, nâng cao cảnh giác nhé
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần tài khoản Google là làm được ngay – đánh giá xong là nhận tiền liền tay! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng No one knows anyone else in the way you do.