Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhu_trang0201, 29/3/2012.

  1. nhu_trang0201

    nhu_trang0201 Mẹ B.e.n và Chíp

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Em có cô em chồng năm nay đang học lớp 11, cấp 1 cấp 2 luôn là học sinh giỏi, vậy mà từ khi lên cấp 3, chẳng hiểu vì lý do gì mà tự dưng cô ý đổ đốn ra ăn chơi, đua đòi, đi học thêm thì cứ đưa đến cửa lớp nhưng quay trước quay sau là trốn đi chơi, mà mẹ chồng em cực kỳ nghiêm khắc, có hôm cô ý xin đi chơi đến 9h mà 9h30 mới về, thế mà vừa bước chân vào cửa bà cầm ngay con dao phay phập 1 phát tí nát tay...
    Em chỉ xin nói tí chuyện bên lề thế thôi, còn đây là vấn đề chính ạ, sau rất nhiều lần cố gắng tranh đấu để bước vào phòng cô ý thì hôm qua đã phát hiện ra trong phòng có thuốc lá, gạt tàn, hơn nữa còn có cả thuốc tranh thai khẩn cấp, hỏi cô ý thì cô ý chối đây đẩy, nên mẹ chồng em quyết định gọi điện cho thằng người yêu cô ý (nói chung đồng chí này mẹ chồng em cực ghét), hỏi nó loanh quanh 1 hồi nó mới khai là 2 bọn nó đã quan hệ, mẹ chồng em chết điếng luôn, nhưng hỏi cô ý thì cô ý vẫn chối, thế là mẹ chồng em quyết định tịch thu cái máy tính vợ chồng em cho để cô ý khỏi lên mạng chat chít rồi facebook nữa...Nhưng không ai biết được là cô ý dám cắt tay để dọa cả nhà, nhà em sợ quá, mà biết tính cô ý bướng nên có dám nói là tịch thu máy đâu ạ, phải nói là chồng em đi công tác mượn tạm máy để đi công tác vì máy của anh đang bị hỏng, thế là cô ý gọi điện cho chồng em bắt mang máy về, mai mà không có máy thì cô ý uống thuốc tự tử...bây giờ nhà em đang rối như tơ vò, có mẹ nào cho em lời khuyên với, bầy cho em cách nào để em nói chuyện với cô ý để cô ý tạm dịu xuống chứ bây giờ nhà em hết cách rồi, mẹ chồng em bảo bọn em đến gặp thằng kia để nói chuyện mà em chưa biết nói chuyện gì và nên nói thế nào cho phải...các mẹ bảo em với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhu_trang0201
    Đang tải...


  2. ThoGau2011

    ThoGau2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    1,782
    Đã được thích:
    338
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Bạn hãy nói chuyện với em chồng như 2 người bạn, hãy lắng nghe những tâm sự của cô ấy. cái tuổi 15-16 này khó bảo lắm nếu ko biết cách. Nhẹ nhàng để thấm dần dần hơn là mắng mỏ như mc bạn. Ngày xưa tầm tuổi đấy mình cũng vậy. và chắc bạn cũng thế thôi. Ghét nhất là bị mắng mỏ, bị làm cho xấu hổ, bẽ mặt với bạn bè. Bạn nói với mc để tìm ra cách giải quyết tốt nhất nhé. Chúc gia đình bạn hạnh phúc.
     
  3. nhu_trang0201

    nhu_trang0201 Mẹ B.e.n và Chíp

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    em nói nhiều rồi chị ạ....em cũng đã bảo bà nên nhẹ nhàng với nó, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng được 1 tí xong hôm sau lại đâu vào đấy thôi, bây giờ em đứng giữa vừa khuyên mc nên làm thế nàu vừa nghĩ cách làm sao cho cô em chồng bớt ngang bướng mà khó quá ạ
     
  4. ThoGau2011

    ThoGau2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    1,782
    Đã được thích:
    338
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Chồng bạn phải vào cuộc thôi. Đầu tiên là phải cải cách tư tưởng của mc bạn, có như thế mới bảo đc em bạn. Mình thấy bọn tuổi teen bây giờ mà bảo ko khéo là chúng nó hay suy nghĩ tiêu cực lắm đấy. Báo đài bao nhiêu vụ rồi.
     
    lehanako thích bài này.
  5. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Tầm tuổi này là khó bảo nhất đấy....................................................
     
  6. nhu_trang0201

    nhu_trang0201 Mẹ B.e.n và Chíp

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    vâng, vừa bướng vừa lì, mà em là dâu đâu có dám nói gì, nhưng mình nghĩ bổn phận làm chị thì cũng nên bảo em nhưng nó khó bảo quá nên em chẳng biết nên làm thế nào bây giờ
     
  7. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    trong nhà k ai "bắt vía" được nó hả bạn, kiểu như nó nể ai, quý ai ..nhất ấy...Tầm tuổi này mà cương nó còn cương hơn vì bon nó tiêu cực và chả biết sợ gì đâu...phải lạt mềm buộc chặt...nhưng nói thật là khó lắm...
     
  8. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Tìm người thân hoặc bạn thân mà cô bé gần gũi nhất nhờ nói chuyện mẹ nó ah. Người ngoài bao giờ họ cũng bình tĩnh hơn, khách wan hơn nên lời nói có trọng lượng hơn
     
  9. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Đồng ý với ý kiến của bạn này, với lại MC bạn phải thay đổi chứ tuổi bọn nó càng cứng chúng nó càng ương!!!
     
  10. nhu_trang0201

    nhu_trang0201 Mẹ B.e.n và Chíp

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    cảm ơn các mẹ nhưng đúng thật là nhà em chẳng ai bắt được vía nó cả,ai cũng sợ nó nên giờ nó mới thế đấy ạ,bây giờ em chẳng biết làm j với nó nữa rồi,mà cứ để thế này cũng chết
     
  11. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Không thì nhờ anh bạn người yêu khuyên giải giúp được không nhỉ?
    Mà em công nhận là 9x bây giờ sóng buông thả và không có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
     
  12. ant87

    ant87 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    2,154
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Cách làm của mẹ chồng bác đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Cái tuổi ẩm ương này khó bảo lắm, dùng biện pháp rắn quá là k được đâu, chỉ khiến em chồng bác nó suy nghĩ tiêu cực thêm. Tuổi này chỉ có nhẹ nhàng khuyên bảo, mưa dầm thấm đất để nó hiểu ra thôi. Mà cái này phải quan tâm từ đầu, chứ sau khi xảy ra chuyện thì cũng hơi muộn rồi!
     
  13. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    mình cũng trãi qua cái tuổi này rồi, mà giờ chứng kiến các em ở tuổi này mình còn ko hiểu nỗi...có khi nhẹ nhàng lại càng đựoc đà làm tới đó bạn.haizz
     
  14. pearlmouse

    pearlmouse Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    Thử tìm hiểu gai đình bạn trai con bé xem sao bạn. Nếu là nhà tử tế thì khéo léo nói chuyện với ba mẹ thằng bạn trai, nói ông bà tác động hướng thằng con trai theo hướng tốt rồi nói thằng này tác động ngược lại con bé. Tuổi này ko ai nói nghe, nhưng người iêu nói là nghe ngay. Còn không thì cách cuối cùng là bắt chước mẹ của Angela, kêu con bé mang thằng bạn trai về nhà mà quan hệ, người nhà còn giám sát ít ra cũng biết nó đang làm gì :eek:, Mà mình nghĩ cách này khó chấp nhận được với mẹ chồng bạn quá
     
  15. nhu_trang0201

    nhu_trang0201 Mẹ B.e.n và Chíp

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    ui nhà em cả ngày k có ng ở nhà,2 đứa nó dắt nhau về nhà thật rồi ý ạ,nhưng có ai ở nhà đâu mà quản lý ạ,nhà thằng bạn kia thì bố mẹ nó ly dị rồi cũng sống buông thả nên mẹ chồng em
    mới ghét, hơn nữa bọn nó đang đi học sống thế là k thể được ạ,chưa học xong mà ễnh cái bụng ra thì xong. em cũng thử chia sẻ về chuyện 2 đứa nó quan hệ, nhưng rm k nói nặng về chuyện tại sao 2 đứa lại thế mà coi như xog rồi thì thôi chỉ nói cho nó tác hại của việc dùng thuốc tránh thai nhiều thì phụ nữ mình là ng thiệt sau còn có thể bị vô sinh nữa thôi. chứ cứ đay nghiến chuyện bọn nó quan hệ e sợ nó thêm nặng nề rồi nghĩ liều lần nữa thì chết
     
  16. nhu_trang0201

    nhu_trang0201 Mẹ B.e.n và Chíp

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ giúp em với...em không biết làm thế nào cho đúng ạ

    ui nhà em cả ngày k có ng ở nhà,2 đứa nó dắt nhau về nhà thật rồi ý ạ,nhưng có ai ở nhà đâu mà quản lý ạ,nhà thằng bạn kia thì bố mẹ nó ly dị rồi cũng sống buông thả nên mẹ chồng em mới ghét, hơn nữa bọn nó đang đi học sống thế là k thể được ạ,chưa học xong mà ễnh cái bụng ra thì xong. em cũng thử chia sẻ về chuyện 2 đứa nó quan hệ, nhưng rm k nói nặng về chuyện tại sao 2 đứa lại thế mà coi như xog rồi thì thôi chỉ nói cho nó tác hại của việc dùng thuốc tránh thai nhiều thì phụ nữ mình là ng thiệt sau còn có thể bị vô sinh nữa thôi. chứ cứ đay nghiến chuyện bọn nó quan hệ e sợ nó thêm nặng nề rồi nghĩ liều lần nữa thì chết
     
  17. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Drink a glass of water before meals.
     

Chia sẻ trang này