Vừa gửi cho anh Phạm Đức Thịnh (CSGT) 300k để uống trà đá!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoacomay9x, 30/3/2012.

Tags:
  1. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vừa gửi cho anh Phạm Đức Thịnh (CSGT) 300k để uống trà đá!

    Em nói các mẹ đừng ném đá.
    Em đi đường bị phạt cũng k phải một vài lần nhưng em thấy hoàn toàn bình thường.Cũng chả thấy ấm ức gì vì:

    Thứ 1: Rõ ràng là mình có sai thì người ta mới bắt
    Thứ 2: So với việc bị giữ xe và ra kho bac nộp tiền thì các bác CA lấy tiền cho đi rõ ràng là tiện cho mình hơn nhiều
    Thứ 3: cho các bác ấy 200k còn hơn mất 1 buổi ra kho bạc đóng 500k
    Thứ 4: Các chị ghét thì ghét nhưng đã bao giờ nhìn lại những lúc người ta ngồi ngoài trời nắng 40độ và lạnh dưới 10độ chưa. Mà người ta làm đúng chức trách chứ có lam quyền gì đâu
    Thứ 5: tiếc tiền , nhưng mất tiền là lại mình chứ tại ai
    Thứ 6: Thà ngả bài với nhau mình đưa tiền luôn, anh nhận tiền luôn đỡ mất thời gian của cả 2 bên còn hơn khối lúc đi làm đi ăn, gặp mấy ông nhà nước bố đời, rõ ràng là việc của nó mà phải nịnh nọt, đưa tiền còn phải năn nỉ gãy lưỡi, đi đi lại lại mấy lần mới cầm cho. Còn hơn đưa tiền cho mấy ông bác sỹ, rõ ràng là việc của nó mà còn phải đưa tiền,thế mà còn bị nó quát cho như quát con

    Các mẹ/bố cứ chửi CAGT, rồi thì ấm ức vì phải đút tiền. Chứ người ta kiên quyết k lấy tiền mà giữ xe khoảng 3-5 ngày thì các bác chửi ai ạ, hay lại chửi "Cái thằng điên đưa tiền mà k lấy,làm tao bị giữ xe"

    Vậy, vấn đề đặt ra là theo ý các bác thì thế nào mới là perfect ạ.

    Thứ nhất: Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều thoải mái k ai bắt ---> thế thì lúc tai nạn, lúc có thằng oto vượt đèn đỏ lao vào mình cũng chả ai phạt.Ra dường người đi xuôi thì đi, người thích đi ngươc thì đi thoải mái dân chủ cho giống cái đường làng.
    Thứ 2: Có công an phạt nhưng k ăn tiền mà làm đúng quy định : giữ xe, ra ko bạc nộp tiền, tịch thu bằng........(chứ k phải nhẹ nhàng chỉ là thu tiền đưa hóa đơn như các bác tưởng đâu ạ)
    Thứ 3: Khỏi cần công an giao thông với cơ động nữa. Các bác chắc chưa ai chửi "Tổ sư tắc đường thế này mà bọn công an giao thông biến đâu hết rồi?" Và ra đường gặp cướp với mấy thằng đua xe cũng chẳng có ai ước "giá có mấy ông cơ động ở đây có phải dân được nhờ k?"


    Em k nói là k có ông CAGT nào làm sai, đáng ghét, bẫy dân. Nhưng cũng mong mọi người khách quan mà đánh giá. Người ta vẫn nói " Oán trách người khác bao giờ cũng dễ hơn nhìn lại bản thân mình " mà

    Có trách thì trách "Quan thì THAM mà Dân thì GIAN" cả thôi ạ
     
    Đang tải...


  2. cây tầm gửi

    cây tầm gửi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,347
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vừa gửi cho anh Phạm Đức Thịnh (CSGT) 300k để uống trà đá!

    CSGT giờ bắt người phạt... sau đó đôi bên mặc cả ... giống như ra chợ mua rau... thế mẹ nó ko mặc cả hay sao thiế ... ?? :) trước tớ bị bắt bít mặc cả đó :)
     
  3. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này