Tâm sự Bị Bạn Thân Bỏ Rơi Tệ Không Kém Bị Người Yêu Bỏ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tanmonglang, 13/10/2016.

  1. tanmonglang

    tanmonglang Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Lúc nhỏ khi thân với một người cứ nghĩ là thân mãi. Lớn lên mới biết, hóa ra đó chỉ là một giai đoạn. Mà cuộc đời này thì nhiều giai đoạn lắm!

    Từ lúc bước chân lên thành phố, học hành, làm việc, chăm lo cho bản thân tôi chợt nhận ra những đứa bạn thời ấu thơ nay cũng đã không còn. Hóa ra để bon chen được trong cái cuộc sống xô bồ này ta phải đánh đổi nhiều thứ, bao gồm cả bạn bè. Có khi ta sẽ rất buồn, thất vọng, tự trách mình tại sao không gắng giữ những mối quan hệ đẹp ấy. Nhưng rồi nhìn lại, liệu ta có đủ sức để làm tất cả? Công việc, trách nhiệm, tiền bạc khiến cho những mối quan hệ thân thiết phải thu hẹp lại. Thay vào đó là những nụ cười xả giao, những câu hỏi quan tâm công nghiệp.

    [​IMG]

    Nếu bạn đã từng bị người yêu bỏ thì tôi nói thật, bị bạn bè quên lãng nó cũng tệ không kém. Cái cảm giác đứng trước mặt một đứa bạn đã từng thân, từng huyên thuyên suốt đêm mà giờ lại không biết nói gì. Ôi trời đất ơi, kinh khủng không còn gì để diễn tả.

    Tôi vẫn hay theo dõi những người bạn cũ. Vào facebook xem họ làm gì, đang buồn hay vui, sự nghiệp ra sao? Một phần vì trái tim tôi vẫn luôn thổn thức về họ, một phần vì muốn biết liệu người ta có còn nhớ đến mình? À! Câu trả lời hình như là không thì phải.

    [​IMG]

    Vậy thì có đáng buồn không? Buồn chứ! Nhưng cuộc sống là vậy đó, luôn thay đổi, không phải lúc nào cũng theo ý bạn muốn. Sẽ có những lúc ta mệt mỏi và cần một chỗ tựa. Đừng buồn vì những gì đã qua, đó là những hồi ức đẹp. Hãy luôn tìm cho mình một người bạn đồng hành mới. Vui buồn trút hết lên nhau cho thỏa. Bạn luôn ở ngay bên mình, quan trọng là ta có chịu mở lòng không thôi.


    Theo: Tri Thức Trẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tanmonglang
    Đang tải...


  2. bii24

    bii24 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    3,117
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    153
    Đủng r.. Bạn thân ma mà chơi vs ng khác m cũng k thích mà :))
     
    minhle456 thích bài này.
  3. minhle456

    minhle456 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    bạn thân-e cũng từng có, đúng là nó thân va ai mình cũng cảm thấy ghen ý
     
    tanmonglang thích bài này.
  4. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Chắc chắn là ko bằng
    bị bạn thân cướp người iu
     
  5. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Vì 1 số lý do mà xảy ra xích mích tình bạn cũng vì thế mà k còn :(
     
  6. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,777
    Đã được thích:
    1,709
    Điểm thành tích:
    913
    rất khó để tìm cho mình một người bạn đồng hành mới.
     
  7. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    điều này chuẩn luôn
     
  8. tanmonglang

    tanmonglang Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    tại sao???
     
  9. tanmonglang

    tanmonglang Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    bạn thân cướp người, nghe sao mà chua
     
  10. bii24

    bii24 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    3,117
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng r huhi.. Nó đi vs đứa khác m ghen ra mặt lun
     
  11. bii24

    bii24 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    3,117
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    153
    Đau lắm. Ức cay.. K có từ nào tả
     
  12. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    e chưa bị nên cũng thấy bình thường ạk
     
  13. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    mình có cái cảm giác này rồi. thật là tồi tệ. hx.
     
  14. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng có bạn thân, nhưng giờ vì công việc nên cũng k đk như trc , ngày trc 2 đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưg mà bị bạn thân cướp ny thì hờn cả thế giới luôn , nỗi đau k thể diễn tả nổi,
     
  15. bii24

    bii24 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    3,117
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    153
    Hạaaaaa
     
  16. tuantaiquyen

    tuantaiquyen Thành viên rất ngoan

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Người yêu chia tay còn có người khác chứ bạn thân mất đi khó tìm được tri kỷ lắm
     
  17. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    11,684
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này