Nhà e có hai nhóc gái rồi. 2 nhóc nhà e thì ngoan nhưng hơi lì và hay dỗi. E thì nóng tính và thường không kiềm chế được bản thân vì thế mà e rất hay quát nạt các nhóc. Nhiều lúc quát con xong mới thấy mình hơi quá và thương con nhưng e đã cố gắng kiềm chế tính nóng của mình rồi mà vẫn k sửa được. E rất sợ mình cứ quát nạt thế sau này ảnh hưởng đến tâm lý của con. Mong các bố mẹ giúp e với.
Ðề: Quát nạt con hix..c và e cùng cảnh ngộ rồi..e cũng 2 bé gái..nhưg bé út xíu mới 7thang thôi..nên chưa biết tn..chứ bé lớn nhà e cũng hay zỗi lắm ý..bướng nữa chứ,hơi tí là khóc..nh kh điên lên là đánh tét đít luôn..e cũng chẳng biết xử lí tn với cái tính nóng nảy cua mình nữa..rồi mẹ c e khuyên :k nên đánh con nh nt..nó đang tuổi dở dở ương uơng,nếu lớn hơn th đã k mệt nt.. E nghe và thấy cũng đúng,nên rút kn..những lần sau,mỗi kh con dỗi,khóc,bướng,cãi mẹ..e đều k nói j..nhìn cháu và hỏi :tsao con lại làm nt..con đánh mẹ(cãi mẹ,vứt đồ chơi..),con thấy con nt có ngoan k? rồi đi ra chỗ khác,nhất quyết k nói j thêm.thế mà hiệu quả c ah..1 lúc sau là bé ra ôm chân e và nói : mẹ ơi,Sam sai rồi,Sam k ngoan,S xin lỗi mẹ ah..mẹ yêu S nhé..lúc đấy e mới giải thix cho bé là bé làm nt là sai,những đứa trẻ hư mới nvay thôi..bé cũng gật gù..những lsau bé mỗi kh e nhắc lại..bé cũng nhớ hơn và tíh zỗi hờn khó bảo đấy cũng đỡ nh rồi ah..thế e mới ngẫm ra là dạy con trẻ k thể quát mắng và dùng đòn roi đc..chúc c sớm tìm đc cách hay khắc phục nhược điểm của mình trong cách dạy con trẻ..
Ðề: Quát nạt con mẹ nó mà hay quát nạt con, có khi sau này bé gét đấy phải cố gắng kiềm chết hết sức thôi chứ có cách gì được?
Ðề: Quát nạt con Bạn chỉ cần nghĩ như thế này: Nếu bạn hay quát nạt bé thơ, thì thật sự không tốt cho thần kinh của bé, nó có thể để lại di chứng nặng nề trọng việc học tập hay giao tiếp sau này. Ngoài ra, bạn càng dùng " quát mắng " hay đánh đòn thì con sẽ càng trở nên bướng hơn. Các bé không phải cứ con mình là giống mình, các bé sẽ có cá tính riêng khác bố mẹ, do đó, hãy tìm một cách giáo dục nghiêm khắc khác ngoài ra, nghiêm khắc nhưng cũng cần thể hiện tình thương vì ở tuổi nhỏ, sung sướng nhất, hạnh phúc nhất là được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Bạn đừng mắng bé nhiều quá, tội nghiệp!
Ðề: Quát nạt con Cũng cần phải quát nạt để bé biết sợ, sau này sẽ giáo dục tốt hơn cho bé. Nhưng quát nạt quá nhiều thì thực sự là không tốt.
Ðề: Quát nạt con Em nghĩ các bé lì và hay dỗi cũng do 1 phần mẹ annguyen đấy, bởi vì là mẹ quát các bé cũng đúng, nhưng mà lúc quát nạt các bé xong mẹ đừng tỏ thái độ thương con, hay nịnh nọt bé ngay. Cứ để 1 lúc xem phản ứng của bé thế nào sau khi bị quát mà xử lý tiếp. Nhưng mẹ cũng ko nên quát bé trong tình trạng nổi nóng thiếu kiềm chế, điều này sẽ làm tăng tính ương bướng của bé hơn
Ðề: Quát nạt con Như mẹ là đúng đấy.Mình đọc ở đâu đó thì có nói là khi bé dỗi và khóc là bé muốn mình quan tâm đến bé nhiều hơn.Nhưng mà nếu cứ mỗi lần như bé khóc mình lại dỗ dành bé thì về sau sẽ càng làm quá lên.
Ðề: Quát nạt con trẻ con mà chị,chị k nên quát nó nhiều quá,như mình bị quát còn thấy ức nữa là,có lúc mắng nó,thậm chí cầm roi,nhưng có lúc cũng phải dỗ dành,chiều chuộng,nếu k nó sẽ cảm thấy mẹ rất đáng sợ
Ðề: Quát nạt con Mình tự nhận là một ông bố khá nghiêm khắc (mắng và thậm chí đánh con khá nhiều). Lúc đầu rất hiệu quả nhưng sau dần gặp rất nhiều vấn đề, bé trở nên sợ hãi bố nhiều lúc bị bố mắng là bé vâng rất nhanh nhưng mình thừa hiểu là bé chưa biết tại sao bị mắng, ngoài ra cháu không dám tâm sự với bố nhiều (chỉ hỏi mới nói). Mình đã cố thay đổi: mắng ít hơn nhưng đặt ra các nguyên tắc, mỗi lần vi phạm nguyên tắc đều nhắc nhở bé rất nghiêm túc (nghiêm túc chứ không nghiêm khắc: mình nghĩ thái độ khi nói với bé cũng rất quan trọng) thật bất ngờ là rất hiệu quả, hơn rất nhiều so với việc đánh mắng cháu. Cháu hiểu vấn đề và quan trọng là không bị sợ hãi. Mình nghe câu nói này ở đâu đó và thấy rất đúng đại ý là: "Khi sử dụng roi vọt là thể hiện sự bất lực của bố mẹ". Với trẻ con cần phải hết sức .. hết sức kiên nhẫn.
Ðề: Quát nạt con nhóc nhà em cũng bướng lắm, mới hơn 1 tuổi mà mẹ nói gì cũng ko nghe, mẹ mắng nó còn lì cái mặt ra chứ! càng bảo ko đc nghịch thì nó lại càng ra phá, có hôm bị bỏng vì nồi cơm điện rồi, rộp hết cả tay thương ơi là thương nhưng bảo nó nó có nghe đâu cơ chứ, mẹ thì có phải lúc nào cũng chạy theo giữ chân đc đâu. Rồi lại còn cái tính nóng của mẹ chứ, nói mãi ko đc bực quá quát ầm lên, con sợ con khóc. Trời đất cái nhà như cái chợ! không biết 13 tháng mà nói những câu như mẹ nó nói với bé Sam thì nó có hiểu ko nhỉ? hic con ơi là con!
Ðề: Quát nạt con Hic con em đây 28 tháng rồi cũng có hiểu đâu, đánh mắng ko xong, nói nhẹ cũng ko tác dụng. nuôi dạy con thật là khó, tối nào cũng mè nheo hết đòi mang xe con kiến vào giường ngủ, hôm thì đòi bật BIBI đến khuya, hôm qua thì mặc áo lại lột ra khóc lóc ầm ĩ, tối nào em cũng stress vì con, hồi trước còn ngoan tự lập càng lớn càng biết nhiều càng khó bảo huhu
Ðề: Quát nạt con Nếu trẻ bị mắng quá nhiều sẽ đâm ra lì lợm và khó bảo hơn nhìu các mẹ ạ. Cần phải kiềm chế mình. Vì nếu ko có lẽ sẽ ảnh hưởng đén tinh thần và sự phát triển của các bé mất.
Ðề: Quát nạt con Nói thì dễ rằng phải phân tích nhẹ nhàng, phải thế này, phải thế khác nhưng khó thật. Đúng là các mẹ lấy thịt đè người, nhiều khi tôi thấy mình đúng là như vậy cậy lớn bắt nạt bé
Ðề: Quát nạt con Các mẹ đừng nghĩ trẻ con thì không biết gì,chính các con là người hay tự ái và giận rỗi nhất ấy. Những lúc ấy các mẹ phải biết được tâm lí để đưa ra cách dạy dỗ đúng mực. Cách quát nạt con không phải là cách tốt đâu ạ. Nó sẽ tạo ra tâm lí sợ sệt cho các con, nhưng qua nhiều lần như vậy, các con sẽ chai lì hơn. Khí đó sẽ rất khó để dạy bảo
Em cũng cố gắng kiềm chế đây. mà nhiều khi nóng quá tét đít con xong lại ôm con dỗ , ân hận lắm ý. bé nhà em có 2t hơn thui ạ
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Remedy tickly coughs with a drink of honey, lemon and water as hot as you can take.